“Người đẹp khóc” trở lại
(Dân trí) - Choi Ji Woo sẽ góp mặt trong bộ phim truyền hình có tên là "Air-city" của đài truyền hình MBC, chính thức lên sóng vào tháng 5/2007. Bộ phim này sẽ đánh dấu sự trở lại của người đẹp khóc sau gần 2 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.
Air-city là bức tranh phản ánh cuộc sống và tình yêu của những người hoạt động trong lĩnh vực hàng không. Được biết, bối cảnh của phim sẽ được thực hiện tại sân bay quốc gia In-cheon (Hàn Quốc) nhằm kỷ niệm 6 năm xây dựng sân bay quốc gia In-cheon.
Kịch bản của phim do Lee Sun Hee, người đã viết kịch bản phim truyền hình Model (Người mẫu) của SBS và Unobstructed Love của đài truyền hình KBS; Choi Wan Gyoo - biên kịch bộ phim truyền hình cổ trang Joo Mong và All In (Một cho tất cả).
Sau bộ phim truyền hình nổi tiếng Nấc thang lên thiên đường vào năm 2004, Choi Ji Woo chưa hề có mặt trong bất kỳ một bộ phim truyền hình nào của Hàn Quốc. Do vậy, sự trở về của “bà hoàng phim truyền hình” Choi Ji Woo trong Air-city đã sớm trở thành một sự kiện quan trọng của làng giải trí Hàn Quốc trong năm nay.
|
Từ sau khi có mặt trong phim nhựa Yeonriji vào tháng 4 năm ngoái, Choi Ji Woo đã ngừng đóng phim, dành thời gian nghỉ ngơi và thận trọng trong việc lựa chọn vai diễn. “Người đẹp khóc” từng tâm sự: “Tôi muốn khán giả luôn nhớ tới tôi qua từng vai diễn, từng bộ phim truyền hình mà tôi góp mặt. Chính vì vậy, lựa chọn kịch bản hay, hấp dẫn mới là yếu tố quan trọng đối với tôi”.
Trong năm 2006, Choi Ji Woo cũng góp mặt trong bộ phim truyền hình của Nhật Bản Rondo (Dance music - Liên vũ khúc) thuộc thể loại tâm lý xã hội hình sự với sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản và Hàn Quốc. Phim do đài truyền hình TBS của Nhật Bản sản xuất và đã xếp thứ ba trong số các phim truyền hình ăn khách nhất mùa đông 2006 tại Nhật.
![]() |
Hợp tác với Choi Ji Woo trong bộ phim truyền hình 12 tập này là nam diễn viên Takenouchi Yutaka của Nhật Bản và nam diễn viên Shin Hyun Joon của Hàn Quốc. Takenouchi Yutaka cũng là một tên tuổi lớn của Nhật Bản, anh từng làm quen với khán giả Việt Nam trong hai phần bộ phim truyền hình Ngôi sao may mắn.
Lẽ ra, Choi Ji Woo đã trở thành diễn viên múa nếu cô không tham gia cuộc thi tuyển người mẫu quảng cáo và trúng tuyển. Sự kiện này đã trở thành bước đệm giúp Choi Ji Woo tìm được các hợp đồng làm phim truyền hình và người mẫu quảng cáo.
![]() |
Sau một thời gian dài chỉ “quanh quẩn” với những vai phụ trong các bộ phim truyền hình của đài MBC, năm 1997, Choi Ji Woo đã tạo bước đột phá trong sự nghiệp với vai diễn cô con dâu bị mẹ chồng hành hạ trong bộ phim Olgami. Cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và các nhà làm phim. Tiếp đó, Choi Ji Woo đã thể hiện rất “đạt” hình ảnh một phụ nữ ba mươi tuổi khao khát tình yêu đích thực trong phim điện ảnh First Kiss.
Sự nghiệp của Choi Ji Woo lên tới đỉnh cao khi cô tham gia vai nữ duy nhất trong No Where to Hide (năm 1999) bên cạnh các diễn viên đàn anh như Park Jung Hun, Ahn Sung Gi và Jang Dong Gun. Bộ phim trở thành một trong 10 tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc thành công nhất của thập niên 1990.
![]() |
Những vai diễn của Choi Ji Woo trong các phim truyền hình Cuộc sống tươi đẹp, Nấc thang lên thiên đường và Điều bí mật đều tạo được ấn tượng tốt với khán giả trong và ngoài nước. Đặc biệt, dư luận đánh giá Choi Ji Woo là nữ diễn viên nhập vai bi xuất sắc nhất Hàn Quốc, do đó, khán giả trong và ngoài nước tặng cho cô nickname “Người đẹp khóc”.
Trong năm 2006 vừa qua, Choi Ji Woo đã xuất sắc vượt qua 100 nữ nghệ sỹ của Hàn Quốc để trở thành người đẹp có khuôn mặt quyến rũ nhất Hàn Quốc. Thậm chí, hãng mỹ phẩm Christian Dior đã chọn nữ diễn viên có khuôn mặt trẻ mãi không già này làm đại diện cho Sắc đẹp vĩnh hằng cho loạt mỹ phẩm mới của hãng.
B.Vân
Theo Mydaily