Ngọc Thạch: Không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu

(Dân trí) - “Tôi vừa qua tuổi 19, tôi còn phải học, còn công việc, còn nhiều thứ phải nghĩ hơn là nghĩ tới chuyện tình cảm,” siêu mẫu Ngọc Thạch chia sẻ.

Chào Ngọc Thạch! Cũng đã một thời gian sau khi bạn trở về từ cuộc thi Người mẫu thế giới nhưng có lẽ cảm xúc vẫn còn chưa cạn?

Đúng vậy. Đó là một chuyến đi dài và đầy thú vị. Ngọc Thạch trước khi tham dự cuộc thi vào Ngọc Thạch sau cuộc thi đã có nhiều thay đổi. Quan trọng nhất chính là việc tôi thấy mình trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Tôi đã học được rất nhiều điều sau cuộc thi đó. Những điều mà bạn không thể nào học được nếu không trải qua bằng thực tế. Ví dụ như chuyện phải thi thố với những thí sinh có thể hình tốt hơn mình nhiều chẳng hạn, tôi đã phải nỗ lực thật nhiều để vượt qua điều đó.

Bạn đã làm nó như thế nào?

Có một điều khác biệt so với mọi năm chính là việc năm nay chất lượng các thí sinh vượt trội hơn nhiều. Có rất nhiều thí sinh cao trên 1m80 và số đo thể hình rất chuẩn. Khi vừa bước vào cuộc thi và nhìn thấy vậy thú thật tôi cũng run lắm. Nhưng rồi tôi nghĩ đây là một cuộc chơi và là một cơ hội để học hỏi và hoàn thiện mình nên tôi đã cố gắng rất nhiều để thể hiện mọi lợi thế riêng của mình. Như là: Sự trẻ trung, vẻ đẹp á đông và những kinh nghiệm đã thu được trên sàn diễn thời trang trong những năm qua. Nhưng dù vậy, kết quả cuối cùng chỉ có 2 thí sinh của châu Á trong top 10 là tôi và thí sinh nước chủ nhà Trung Quốc là một sự bất ngờ đối với tôi.

Ngọc Thạch: Không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu - 1
Ngọc Thạch tại cuộc thi Người mẫu thế giới 2010

Tôi nhớ khi Mc xướng tên người đoạt giải cao nhất cuộc thi, trên sân khấu chỉ còn bạn và đại diện đến từ Mỹ. Lúc đó có thoáng nào bạn nghĩ mình sẽ là người được chọn không?

(Cười) Khi mới bắt đầu cuộc thi, tôi đã nhận được những sự ủng hộ rất nhiệt tình từ phía khán giả Trung Quốc. Đó là lý do vì sao tôi được lọt vào top 5 thí sinh được khán giả yêu thích nhất. Không những vậy, trong những ngày tiếp theo sau đó, tôi cũng nhận được những sự đánh giá rất cao từ phía ban giám khảo và nhà tài trợ. Tôi cũng là một trong sáu thí sinh được chọn để in dấu tay cho nhà tài trợ.

Những ngày cuối của cuộc thi, tôi nhận được nhiều sự ủng hộ và chú ý của ban giám khảo nhưng may mắn chưa thực sự mỉm cười với tôi. May mắn cũng là một yếu tố hết sức quan trọng trong mọi cuộc thi sắc đẹp. Trong giây phút cuối chỉ còn tôi và thí sinh đến từ Mỹ, tôi cũng đã hồi hộp vô cùng và cũng đã mơ tưởng tới chiếc vương miện cao quý sẽ được đặt trên đầu mình. Là đại diện của một đất nước, ai không mơ được mang vinh quang về cho đất nước mình. (Cười)

Nói vậy chứ lọt vào top 10 và đoạt giải Người mặc trang phục dạ hội đẹp nhất cũng là một thành công rồi. Ai là người chia sẻ và chúc mừng bạn đầu tiên sau cuộc thi?

Trong mọi cuộc thi từ lớn tới nhỏ, gia đình và nhất là người mẹ thân yêu của tôi luôn là người dõi theo từng bước đi của tôi. Khi tên 10 thí sinh lọt vào top 10 được xướng lên, mẹ đã rất vui mừng và hạnh phúc. Mẹ là người đầu tiên gọi điện và chúc mừng tôi.

Ngọc Thạch: Không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu - 2

Tôi đã nghĩ câu trả lời sẽ là bạn trai cơ đấy.

(Cười) Tôi chưa có bạn trai.

Bạn đã sắp 20, nổi tiếng, xinh đẹp, thành công... mà nói là chưa có bạn trai thì e là...

Có lẽ anh không tin cũng phải thôi. Nhưng gia đình tôi khó lắm. Tôi vừa qua tuổi 19, tôi còn phải học, còn công việc, còn nhiều thứ phải nghĩ hơn là nghĩ tới chuyện tình cảm.

Nhưng hẳn là không ít người theo đuổi?

(Cười) Tôi nghĩ mình còn quá bé để nhận ra những chuyện này. Với cả thật ra tôi cũng không để ý lắm nên cũng không biết mình được chú ý hay không? Bạn bè ở trường của tôi rất hòa đồng.

Ngọc Thạch: Không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu - 3

Sau cuộc thi Siêu mẫu, “Siêu mẫu Ngọc Thạch” là cụm từ gắn liền với bạn bây giờ. Nhưng hiện có khá nhiều những tranh cãi xung quanh danh từ này. Hà Anh có từng phát biểu rằng ở Việt Nam chỉ có 5 người xứng đáng với danh hiệu đó mà thôi. Bạn nghĩ sao về điều đó?

Tôi thấy Hà Anh nói đúng về chuyện từ “siêu mẫu” được sử dụng quá sức bừa bãi. Sự thật là những từ như: “siêu, cao cấp” là những từ hiện bị sử dụng quá tràn lan trong xã hội chứ không riêng gì trong làng thời trang. Còn chuyện chỉ có 5 người xứng đáng với danh hiệu đó thì tôi xin nhường sự đánh giá cho báo chí, các chuyên gia và người hâm mộ. Bản thân tôi sẽ nỗ lực để xứng đáng với hai từ “siêu mẫu” đã được trao. Tôi sẽ trau dồi thêm kiến thức, rèn luyện tác phong, tập luyện và cống hiến hết mình cho công việc.

Hà Anh có danh sách 5 người của riêng mình, bạn thì sao?

(Cười) Tôi xin không trả lời.

Cảm ơn Siêu mẫu Ngọc Thạch rất nhiều.

Phan Anh