Ngọc Quỳnh nói về hôn nhân đổ vỡ lần 2: "Tôi đau đáu và có lỗi với các con"

Hương Hồ

(Dân trí) - "Tôi là người bố không lo được cho con một gia đình trọn vẹn, không phải 1 mà tới 3 đứa. Đó là điều tôi luôn cảm thấy có lỗi", nam diễn viên phim "Hoa hồng trên ngực trái" chia sẻ.

Không bao giờ nghĩ vai diễn trong phim vận vào đời

Sau 3 năm vắng bóng, lý do gì khiến anh nhận lời đóng vai Khang trong phim "Hoa sữa về trong gió"?

- Thật ra, thời gian qua, tôi nhận được khá nhiều kịch bản phim có nội dung về gia đình như: Dưới bóng cây hạnh phúc, Món quà của cha… nhưng không nhận lời vì lo ngại chuyện đời tư của mình sẽ ảnh hưởng tới đoàn phim.

Lần này, khi thấy thời điểm phù hợp, tôi mới trở lại với vai diễn mới trong phim Hoa sữa về trong gió.

Ngọc Quỳnh nói về hôn nhân đổ vỡ lần 2: Tôi đau đáu và có lỗi với các con - 1

NSƯT Ngọc Quỳnh tại sự kiện họp báo ra mắt phim "Hoa sữa về trong gió" (Ảnh: VFC).

Anh thường gắn liền với những vai phản diện, ngoại tình nhất là dấu ấn của vai Thái trong phim "Hoa hồng trên ngực trái", anh có lo ngại lần trở lại này sẽ khó thay đổi hình ảnh của mình trong mắt khán giả và quan điểm của họ?

- Những năm đầu 2000, tôi đã tham gia đến 20 dự án phim và hầu như đóng vai chính diện, người tốt. Song, từ năm 2019, tôi mới bắt đầu thử sức với vai phản diện và được khán giả nhớ đến nhiều hơn.

Trong phim Hoa sữa về trong gió sắp lên sóng, nhân vật Khang của tôi được xây dựng là mẫu đàn ông có trách nhiệm, được nhiều người quý. Khang thương vợ, không muốn vợ phải lo lắng đến những rắc rối trong công việc của mình...

Hiện, tôi chưa thể nói gì nhiều về vai diễn này vì kịch bản mới được 24 tập, trong khi tôi nghe nói phim dự kiến có 50-60 tập.

Có thể nói, sau khi quay được khoảng 20 tập đầu, nhân vật của tôi khá êm đềm. Đạo diễn chưa hé lộ nhiều về diễn biến sắp tới. Có lẽ vai này tôi làm người tốt, không đóng phản diện nữa (cười).

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, vai chính diện hay phản diện cũng không quan trọng bằng chất lượng tác phẩm và vai diễn của mình đến với khán giả, công chúng thế nào?

Ngọc Quỳnh nói về hôn nhân đổ vỡ lần 2: Tôi đau đáu và có lỗi với các con - 2

NSƯT Ngọc Quỳnh đảm nhận vai Khang trong phim "Hoa sữa về trong gió" (Ảnh: VFC).

Vậy anh nói sao việc một bộ phận khán giả gần đây đánh đồng anh với nhân vật Thái trong phim "Hoa hồng trên ngực trái", suy luận tiêu cực về anh "vận từ phim ra đời"?

- Tôi không cho đó là tiêu cực hay chưa bao giờ phải nghĩ lấy câu chuyện trong phim để áp dụng việc đối nhân xử thế ra bên ngoài. Có thể sẽ có điểm tương đồng, trùng hợp nào đó nhưng việc đó hoàn toàn không liên quan đến gia đình tôi ngoài đời.

Có rất nhiều khán giả nói thế này thế khác nhưng quan điểm của tôi là mình sống với người thân, anh em, bạn bè của mình như thế nào để họ yêu thương.

Còn về mạng xã hội, mọi người chỉ biết mình qua phim ảnh, báo chí thôi. Họ không thể biết mình ngoài đời thực như thế nào thì làm sao trách người ta được.

Bởi vậy, họ nghĩ gì, nói gì không quan trọng bằng thực tế mình sống thế nào.

Trailer phim "Hoa sữa về trong gió", phim sẽ lên sóng lúc 21h00 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1, từ ngày 28/8/2024 (Video: VFC).

"Tôi và vợ ly hôn vì không tìm được tiếng nói chung…"

Việc chưa tuyên bố ly hôn đã công khai hình ảnh thân mật bên bạn gái mới khiến dư luận bàn tán, đồn đoán về hôn nhân của anh? Anh giải thích sao?

- Tôi và vợ đã hoàn tất thủ tục ly hôn một năm trước. Tôi kín tiếng nên thấy mình giấu đến hôm nay cũng là một sự cố gắng và sau khi nói ra thì nhẹ lòng hơn.

Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi ly hôn. Lần trước không ai biết, chẳng ai nói gì. Lần thứ 2 này cũng là vấp ngã trong cuộc sống, không ai muốn lấy vợ rồi phải chia tay cả.

Bởi vậy, trước đây khán giả có nói xấu, giờ có thể nhân đôi sự chửi bới hay đồng cảm với tôi thì tôi vẫn sống cuộc đời của mình, của gia đình mình chứ không thể sống bằng lời trách móc của ai khác.

Ở ngưỡng ngoài 40 tuổi rồi thì không ai dạy được ai cả. "Bản chất như thế nào sẽ đi đến cuối đời" - đó cũng là một câu thoại trong bộ phim tôi vừa đóng - thấy rất hay và thấm thía. Tôi nghĩ rằng, những người ngoài 40 rồi hãy giữ được cái tâm cho tịnh và tốt.

Còn về người mới, ban đầu tôi không công khai là bởi không muốn các con đọc những tin tức đó. Những gì ảnh hưởng tâm lý các con, tôi không làm. Thùy Anh (bạn gái hiện tại của Ngọc Quỳnh - PV) chủ động đăng ảnh hai đứa lên trang cá nhân và sau đó có hỏi tôi: "Anh ơi, có sao không?". Tôi nói: "Không vấn đề gì cả".

Phụ nữ mà… ai cũng muốn có gì đó chắc chắn, danh phận. Đó là mong muốn của bạn gái nên tôi tôn trọng.

Vậy là không có chuyện Thùy Anh là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của anh như đồn đoán?

- Chuyện đó không đúng. Làm nghệ sĩ, là người của công chúng, khi có vấn đề về gia đình, người ta lại quy chụp, đổ cho chúng tôi tiếng là những kẻ "xướng ca vô loài", không làm tròn bổn phận trách nhiệm…

Thật ra, chúng tôi vẫn đi làm về đúng giờ, vẫn chăm sóc gia đình, con cái, người thân và vẫn tình cảm đối với tất cả mọi người.

Nhưng trong cuộc sống, đôi khi bạn đời không phù hợp về nhiều mặt, nhất là quan điểm sống, dẫn đến đổ vỡ. Tôi có cái sai của tôi, vợ cũ cũng có cái sai của cô ấy, nhưng vấn đề là chúng tôi không thể tìm được tiếng nói chung.

Tôi gọi là "hết duyên" cho nhẹ lòng. Thế nên, chuyện gì đến cũng phải đến.

Với các con thì sao? Sau các cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh làm thế nào để bù đắp cho các con?

- Tôi năm nay đã 45 tuổi và là người bố không lo được cho con một gia đình trọn vẹn, không phải một mà tới 3 đứa. Đó là điều tôi luôn đau đáu và cảm thấy có lỗi.

Do đó, tôi không nề hà bất cứ điều gì với các con. Chỉ cần các con nói, các con cần, bất kỳ lúc nào tôi cũng sẽ cố gắng làm hết khả năng, thậm chí là ngoài khả năng.

Tôi và các con vẫn thường xuyên gặp mặt. Cứ rảnh rỗi, tôi lại qua gặp con. Tuy nhiên, những lúc có mẹ các bé, tôi cũng hạn chế. Con trai lớn của tôi với người vợ đầu hiện học lớp 10, sống cùng tôi. Hai bố con cùng đi chơi, tập gym.

Trước đó, con rất phản đối chuyện tôi chia tay vợ thứ hai mặc dù đó không phải là mẹ của con. Giờ trưởng thành, con rất đàn ông, coi bố như người bạn. Khi tôi có người mới, con chỉ bảo: "Nơi nào có hạnh phúc thì bố cứ đến".

Ngọc Quỳnh nói về hôn nhân đổ vỡ lần 2: Tôi đau đáu và có lỗi với các con - 3

Ngọc Quỳnh và bạn gái kém 7 tuổi - Thùy Anh - thoải mái chụp ảnh cùng nhau trong các sự kiện của Nhà hát Kịch Hà Nội (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Tôi và bạn gái hiểu và đồng hành với nhau trong mọi việc"

Sau hai lần đổ vỡ, anh có niềm tin vào hôn nhân nữa không? Có muốn kết hôn lần nữa?

- Ai cũng mong muốn mình có một cuộc hôn nhân trọn vẹn, tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Chỉ những ai theo trường phái độc thân thì khác. Còn tôi, đã tìm kiếm 2 lần nhưng chưa được nên khi nào duyên tới, có thêm lần 3 tôi sẽ đón nhận.

Hiện, tôi và Thùy Anh rất hiểu nhau, đồng hành với nhau trong mọi điều của cuộc sống: Từ công việc, chuyện gia đình, bố mẹ hai bên, các con riêng và cách nuôi dạy con.

Tôi nghĩ, điều quan trọng trong một mối quan hệ là phải hiểu nhau. Khi đã hiểu nhau thì có thể hỗ trợ nhau nhiều điều. Còn đã không hiểu thì có hỗ trợ, người kia cũng không sẵn sàng đón nhận.

Anh nói, trước đây anh thường quan tâm đến những lời trách móc, nhận xét nhưng giờ thì khác. Phải chăng, bạn gái mới tác động phần nào đến cách nghĩ của anh?

- Đúng vậy! Thùy Anh tuy kém tuổi nhưng tư duy và lối sống của cô ấy rất chín chắn, tôi cũng học hỏi được một số điều.

Chính cô ấy nói với tôi rằng: "Nếu anh cứ sống bằng nhận xét của người đời, thì suốt đời anh sẽ chỉ lo lắng về chuyện đó".

Tôi thấy đúng. Nếu mình cứ suy nghĩ những lời chê bai thì không thể làm việc gì khác. Tất nhiên, tôi không bỏ qua hoàn toàn ý kiến khán giả nhưng tôi nghĩ mình cần bóc tách rõ ràng. Chuyện gì tích cực, mang năng lượng tốt cho mình thì mình tiếp thu, làm động lực để phát triển. Còn cứ sống với tiêu cực thì mệt lắm!

Dường như có tình yêu mới cũng khiến anh trẻ trung và thăng hoa hơn?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình già cả, kể cả khi sống với người này hay người khác. Bởi tôi luôn tâm niệm rằng: Yêu thương bố mẹ, tốt với những người xung quanh, còn ai không tốt với mình thì kệ họ, đó là một câu chuyện khác.

Tôi luôn có năng lượng tích cực chứ không suy nghĩ buồn rầu gì. Cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Đó là chuyện bình thường!

Cảm ơn anh vì những chia sẻ!

Diễn viên Ngọc Quỳnh sinh năm 1980 ở Thường Tín, Hà Nội. Anh từng tham gia phim Hoa cỏ may khi đang học năm thứ nhất trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. 

Tốt nghiệp, anh công tác ở Đoàn kịch Công an nhân dân, Nhà hát Tuổi trẻ rồi chuyển sang Nhà hát Kịch Hà Nội. 

Ngọc Quỳnh từng để lại ấn tượng với vai Thái - người chồng vũ phu, gia trưởng và bạc tình trong bộ phim Hoa hồng trên ngực trái. Nhờ vai diễn này, anh đã giành được giải Cánh diều vàng cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc ở mảng phim truyền hình.

Anh cũng ghi dấu ấn với những vai phản diện trong các phim giờ vàng VTV như: Hồ sơ cá sấu, Cảnh sát hình sự - Mặt nạ gương, Cảnh sát hình sự - Biệt dược đen… 

Vào tháng 3/2024, Ngọc Quỳnh được phong tặng danh hiệu NSƯT.