Ngọc Lan không thay đổi bản thân dù trở thành Á hậu

Ngày đầu tiên trở lại trường, Á hậu 2 Việt Nam 2006 vẫn giản dị mộc mạc nét đẹp đời thường, và không quên mang theo bánh kẹo, hoa quả mời mọi người chung vui. Lớp ngoại ngữ của Ngọc Lan đa phần là nữ sinh nên khoản ăn quà vặt ai cũng nhiệt tình.

Á hậu 2 đang là sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành sư phạm, khoa Ngoại ngữ, ĐH Tin học Ngoại ngữ TPHCM.

Ngọc Lan cao nhất lớp, gương mặt lại xinh xắn nên hầu như thày cô, sinh viên trong khoa đều biết, nhưng việc Lan đi thi Hoa hậu thì không phải ai cũng tỏ tường.

Hôm đưa Á hậu 2 từ Hòn Ngọc Việt về nhà ở quận Bình Thạnh, đoạn đường vào ngõ còn lởm chởm đá, nay Lan khoe: “Vừa rồi khu phố làm lại đường, ngoài nghĩa vụ từng gia đình phải đóng góp, cá nhân em còn đóng thêm một khoản nữa”.

Lan kể, khi trở lại trường, cô gặp Á hậu 1 Lưu Bảo Anh, thế là Á hậu 1 gọi điện rủ Á hậu 2 cùng đi làm từ thiện. Nhưng hôm đến thăm trẻ em ở làng Hoà Bình, Ngọc Lan có lịch phải học cả ngày, giáo viên không muốn sinh viên nghỉ học nên cô đành lỡ cơ hội cùng Lưu Bảo Anh. “Nhưng còn nhiều dịp không vướng tiết học em sẽ tham gia công tác từ thiện, bởi trường em rất tích cực trong hoạt động này”, Á hậu 2 chia sẻ.

Theo Tiền Phong