Ngô Thái Uyên hạnh phúc với hai “thiên thần” nhỏ

Thử gõ "Ngô Thái Uyên" trên mạng google bạn sẽ tìm thấy 23.600 kết quả. Nhưng nếu có dịp đến thăm nhà của họa sĩ, nhà thiết kế thời trang Ngô Thái Uyên, bạn sẽ bắt gặp một chân dung khác - một người phụ nữ dung dị, tề gia nội trợ đúng nghĩa.

Căn hộ nhỏ xinh ở Phú Mỹ Hưng, khác biệt với những căn hộ khác ngay từ cánh cửa và bất ngờ hơn khi bước vào lại là một thế giới tràn ngập sắc màu thiên nhiên như để chào đón một thành viên mới, bé gái Gi Pi mới hơn 4 tháng tuổi.

 

Với nụ cười đầy tự tin và mãn nguyện, Ngô Thái Uyên nói về hai "thiên thần" của mình trong niềm vui và hạnh phúc của một người mẹ.

 

Sở dĩ ngôi nhà có khá nhiều màu: xanh, cam, hồng, vàng... là do muốn tạo không gian vui mắt cho con. Có con nhỏ, chẳng thể thiết kế hay trang trí nhà theo ý thích của mình. Ấy vậy mà lại hoá hay vì hầu hết màu sắc trong nhà đều cùng phong cách thiên nhiên, tươi vui và sinh động.

 

 

Ngô Thái Uyên hạnh phúc với hai “thiên thần” nhỏ - 1
 Uyên cùng con trai và con gái

 

Quốc Uy là tên cậu con trai 3 tuổi, cậu còn có nickname là Coco. "Sự tích" cái tên bắt nguồn từ lúc mang thai, Uyên chỉ thích uống nước dừa.

 

Uyên Khanh là cô con gái hơn 4 tháng tuổi, bé thường được gọi bằng cái tên trìu mến "Gi Pi", viết tắt từ "golden pig" (heo vàng).

 

Mới sinh khoảng một tuần, mẹ Uyên đã đi làm. Nói trộm vía, may là cả hai bé đều rất ngoan. Từ khi có con, sức "cày" của Uyên gia tăng một cách đáng kể. Tạo mẫu, đi dạy, tư vấn... những công việc xoay vòng. Nhưng ngày nào cũng thế đúng 4 giờ chiều, Uyên sẽ đi đón con, đi chợ và về nhà nấu ăn.

 

Từ hai niềm cảm hứng nhỏ ấy, một dự án thời trang vừa hoàn thành là dòng sản phẩm mới mang tên "Natural", đặc biệt dành riêng cho mẹ và bé. Hai người mẫu kiêm khách hàng "VIP" đầu tiên sẽ là Coco và Gi Pi, tất nhiên rồi.

 

Ngô Thái Uyên hạnh phúc với hai “thiên thần” nhỏ - 2
Coco bày tỏ tình cảm với em gái Gi Pi

 

Trước khi sinh bé thứ hai, Uyên thường làm công tác tư tưởng trước với con trai về em gái. Mỗi khi đi học về, Coco hay ôm mẹ và hôn vào bụng, chứng tỏ "thương em lắm!". Khi em chào đời anh hay quấn quýt và rất thích chơi với em.

 

Coco học trường quốc tế, nói tiếng Anh rất khá, nhưng mẹ vẫn luôn khuyến khích con nói tiếng Việt. Gi Pi tuy còn bé nhưng đã biết hóng chuyện người lớn. Những lúc hai anh em nằm chơi với nhau, chuyện trò bằng ngôn ngữ trẻ nhỏ, trông đáng yêu vô cùng

 

Người mẫu nhí chuyên nghiệp Coco có kinh nghiệm làm người mẫu từ lúc...1 tháng tuổi. Trong một chương trình biểu diễn thời trang, mẹ Uyên dũng cảm đưa con vào chương tác phẩm trình diễn ngoài trời của mình trước hàng trăm khán giả.

 

Không kém anh, bé Gi Pi cũng bộc lộ khả năng diễn xuất khá tốt, không hề khóc tí nào. Và kết quả là những bức ảnh thật đáng yêu, như bạn đang thấy đấy!

 

Theo Mẹ Yêu Bé/TTOL

(Ảnh: Phạm Hoài Nam)