Natalia Trần: Cô gái lai “thuần Việt”
(Dân trí) - Mới liếc qua vẻ bề ngoài, Natalia Trần không có vẻ đẹp lộng lẫy nhưng càng nhìn, càng tiếp xúc mới cảm nhận hết nét duyên thầm người con gái Việt Nam trong tính cách giản dị, chân thật và có phần nhút nhát của cô gái lai mang hai dòng máu Việt - Nga.
Natalia Trần năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên chuyên ngành tiếng Việt và kinh tế Việt Nam tại học viện các nước Á - Phi (thuộc ĐH Tổng hợp Lomonosov). Natalia cao 167cm, nặng 50kg, cô khiến mọi người chú ý bởi khuôn mặt “lai” nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp rất Việt.
Cô nói bố mình là một doanh nhân gốc Nam Định nhưng được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, ông đã sống ở Nga cách đây nhiều năm. Mẹ của Natalia tên là Tatiana - một phụ nữ Nga gốc nhưng phong cách sống không khác người phụ nữ Việt Nam là bao. Bà thường nấu các món ăn Việt cho chồng và con rất ngon mặc dù chỉ nói và hiểu được chút ít tiếng Việt. Natalia còn có một em trai đang học lớp 11, tên tiếng Việt của cậu là Sơn.
![]() |
Natalia Trần luôn có mẹ bên cạnh
Natalia Trần cũng tâm sự rằng cô có nhiều kỷ niệm gắn bó với quê cha. Ngay từ năm 3 tuổi, Natalia đã được bố mẹ gửi về quê cho ông nội rèn tiếng Việt, lên 4 cô bé trở về Nga và nói chuyện với mẹ thông qua sự phiên dịch của bố. Lên 6 tuổi, Natalia lại được gửi về học lớp 1 tại Hà Nội để luyện thêm về tiếng Việt. Sau đó cô thường xuyên qua lại giữa 2 nước Việt - Nga cho đến tuổi trưởng thành.
Với dáng vóc, tính cách đằm thắm và nữ tính, Natalia Trần mang vẻ đẹp của người phụ nữ Á đông hơn là khuôn mặt “lai” của mình. Tuy thế, Natalia vẫn thích vẻ đẹp của các cô gái thuần Việt với khuôn mặt thanh thoát, miệng mũi nhỏ xinh, đường nét mềm mại hơn. Natalia rất thích diện áo dài. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt khu vực SNG ở Ukraine, Natalia nổi bật trong tà áo dài dân tộc màu mận chín với gương mặt kiêu sa.
![]() |
Không chỉ thu hút với vẻ bề ngoài duyên dáng như nụ hoa e ấp mà “cô gái lai” này còn chinh phục ban giám khảo bằng câu trả lời chân thành, mộc mạc trong phần thi ứng xử. Khi ban giám khảo hỏi cô thích đọc loại sách nào, cô đã không ngần ngại chia sẻ mình thích đọc sách về quê hương Việt Nam và sách dạy nấu ăn. Cô nghĩ người phụ nữ cần nấu ăn ngon. Đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng để giữ gìn hạnh phúc gia đình... Natalia “mê” các món ăn Việt Nam, đặc biệt là phở ngoài Bắc, nem, xôi...
Đến với chung kết cuộc thi nhan sắc tại Vinpearl này, cô vui vì được trở lại Việt Nam, có thêm những người bạn gốc Việt mới, được giao lưu, chia sẻ. Một hình ảnh người ta không thể quên về Natalia là cô và mẹ luôn quấn quýt bên nhau. “Cô gái lai” trở nên bé nhỏ mỗi khi bà mẹ không biết nói tiếng Việt gọi “Nga ơi!” - đó là cái tên ông nội đặt cho Natalia.
Tiếp xúc với “cô gái lai”, càng nể cô hơn vì khả năng thông thạo 4 thứ tiếng : Việt, Nga, Anh và Campuchia. Ước mơ sau này của Natalia là trở thành cô giáo hoặc một nữ phiên dịch giỏi.
![]() |
Bài: Nguyễn Hằng
Ảnh: Hữu Nghị