''Nàng thơ'' của Tùng Dương

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Hơn hai giờ “tán chuyện”, Tùng Dương nói về cô bạn gái say sưa, thi thoảng giật mình vì sợ... quá đà. Anh thoáng thẹn thùng: “23 tuổi mới biết yêu lần đầu nên hào hứng lắm”. Bạn gái của anh là một nhà thơ trẻ hiện đang du học tại Pháp...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>

Hơn hai giờ "tán chuyện", Tùng Dương nói về cô bạn gái say sưa, thi thoảng giật mình vì sợ... quá đà. Anh thoáng thẹn thùng: "23 tuổi mới biết yêu lần đầu nên hào hứng lắm".

“Bọn mình yêu nhau như số phận định sẵn”

"Cô ấy tên Chi, là một nhà thơ trẻ, sinh năm 1987, cũng điên điên, quái quái như Dương vậy. Nhưng đó không phải là phần quyết định. Cái chính là "nội dung". Đó là người phụ nữ có một tâm hồn đẹp, một cô gái lãng mạn".

"Từ khi gặp cô ấy, mình đã có cảm giác được yêu thương rất nhiều. Phụ nữ thật tuyệt vời, cách họ suy nghĩ và thể hiện tình cảm thật nồng nàn. Hiện nay, Chi đang du học tại Pháp, khoảng hai năm nữa sẽ hoàn thành khóa học".

"Dương không lo chuyện xa mặt cách lòng. Cả hai đều hiểu niềm tin của mình đã đặt đúng đối tượng. Vả lại, cô ấy vẫn thường xuyên về nước mà. Tết này cũng về đấy".

"Bọn mình yêu nhau tình cờ lắm, như số phận, không tán tỉnh, không lời tỏ tình trong khung cảnh lãng mạn, cứ như thể chuyện trò, cảm rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay.

"Đến bây giờ, khi đã yêu nhau rồi, Dương vẫn nợ cô ấy... một lời tỏ tình. Dương là nghệ sĩ, chuyện đồn đại cũng nhiều. Thế nhưng, dường như cô ấy chẳng quan tâm những lời bàn tán vỉa hè".

"Tuy cô ấy là nhà thơ, nhưng không viễn vông một chút nào. Thậm chí, khi tranh luận về một vấn đề nào đấy, mình luôn bị "out", đơn giản vì lý lẽ cô ấy đưa ra luôn chỉ chính xác cái cực đoan ẩn giấu trong con người mình".

Phải yêu người như Tùng Dương

"Bây giờ, khi yêu nhau được một thời gian rồi, cô ấy mới thổ lộ rằng: Ngày xưa khi nhìn thấy anh trên sân khấu Sao Mai - Điểm hẹn 2004, em đã thầm nghĩ ngay, thể nào sau này anh chàng ấy cũng trở thành bạn trai của mình. Nếu không yêu được anh ấy thì phải kiếm được một anh chàng gần giống với Tùng Dương".

"Có thể cô ấy đã cảm nhận được con người Tùng Dương qua giọng hát. Dương không dối trá, không vay mượn cảm xúc khi hát. Trong cuộc sống cũng vậy, Dương là người thật lòng, thẳng tính".

Đặt tiêu chuẩn chọn vợ từ năm... 10 tuổi

"Dương cũng có vài tiêu chuẩn cho người bạn đời tương lai. Nếu không biết nấu cơm, chắc Dương không duyệt đâu".

"Dương nuôi ước mơ này từ  ngày mới chỉ là đứa con nít 10 tuổi. Nghe qua có vẻ buồn cười nhưng Dương nói nghiêm túc đấy".

"Nếu được sống với một người phụ nữ đảm đang, khéo léo, nấu ăn ngon... thì còn gì bằng. Sự nổi tiếng chỉ là phù phiếm, cái căn bản nhất trong đời người vẫn là chất lượng của cuộc sống. Đó là yếu tố làm nên hạnh phúc vĩnh cửu.

"Mình chưa có điều kiện để giới thiệu cô bé với mẹ, nhưng tin chắc mẹ sẽ thích".

Theo Thùy Dung
Tiếp thị và Gia đình