Mỹ Tâm, Chi Bảo tung ảnh thời đen nhẻm mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

(Dân trí) - Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, thay vì gửi tới thầy cô giáo những bức thiệp lộng lẫy thì Mỹ Tâm và Chi Bảo lại gửi những tấm ảnh đen nhẻm đầy kỷ niệm của thời học sinh.

Mỹ Tâm chia sẻ bức ảnh chụp cùng cô giáo chủ nhiệm ở bục sân khấu nhân dịp lễ tổng kết và tuyên dương khen thưởng cuối năm học khi cô còn học tiểu học với lời chúc: “Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Cùng gởi những lời chúc tốt đẹp đến các thầy cô”.

Ngay lập tức bức ảnh này được các fan của Mỹ Tâm chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Phần lớn đều bày tỏ sự ngạc nhiên vì vẻ ngoài của giọng ca “Hoạ my tóc nâu” thời thơ bé. Rất nhiều người thân quen của Mỹ Tâm đã gửi cho cô những bức hình kỷ niệm mà họ có được.

Mỹ Tâm, Chi Bảo tung ảnh thời đen nhẻm mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - 1

Bạn Đặng Ánh Nhung nói: “Ai có thể ngờ cô học trò nhỏ có vẻ ngoài hiền lành, nhút nhát ngày nào giờ đã trở thành nữ danh ca nổi tiếng được hàng triệu người yêu quý. Điều đáng quý, đáng trân trọng hơn là dù ở trên đỉnh cao vinh quang Mỹ Tâm vẫn không bao giờ quên những người đã chắp cánh ước mơ cho mình. Đó chính là đạo lý làm người, là nhân cách đáng quý của một tâm hồn đẹp”.

Nữ hâm mộ Huỳnh Thanh Trúc cũng viết: “Khi xưa Tâm bé dễ thương cả nhà nhỉ? Nhân ngày nhà giáo 20/11 kính chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe, thành công trong sự nghiệp trồng người. Và cũng cảm ơn thầy cô đã chấp cách cho Tâm để hôm nay Tâm trở thành một “Idol” vĩ đại trong lòng chúng em”.Mỹ 

Mỹ Tâm và cô giáo thời cô đã vào đội viên.
Mỹ Tâm và cô giáo thời cô đã vào đội viên.

Một người bạn của Mỹ Tâm cho biết, hồi còn bé Mỹ Tâm rất ham học. Dù chưa biết đọc nhưng Mỹ Tâm cứ ôm sách vở theo anh trai học. Từ năm 6 tuổi cô đã được gia đình cho theo học ba lê trước khi chuyển sang học chơi guitar và đàn organ.

Ngay từ khi còn bé, Mỹ Tâm đã là một cây văn nghệ nổi danh của trường.
Ngay từ khi còn bé, Mỹ Tâm đã là một "cây văn nghệ" nổi danh của trường.

Thời trung học cơ sở Mỹ Tâm theo học tại trường trường Hoàng Diệu (Thanh Khê, Đà Nẵng) và ở thời điểm này Mỹ Tâm đã giành giải Nhất cuộc thi ca hát toàn trường và được chọn làm khuôn mặt đại diện tại cuộc thi cấp thành phố. Vào năm 1996, cô từng đoạt giải A “Liên hoan tiếng hát Miền Trung và Tây Nguyên” và tiếp kiến giành Huy chương vàng Giọng hát hay “Xuân 1997″ toàn thành thị Đà Nẵng khi mới 16 tuổi.

Mỹ Tâm, Chi Bảo tung ảnh thời đen nhẻm mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - 4
Những bức ảnh đầy kỷ niệm của Chi Bảo với bạn bè thời học trò ngoài bãi biển.
Những bức ảnh đầy kỷ niệm của Chi Bảo với bạn bè thời học trò ngoài bãi biển.

Còn diễn viên Chi Bảo cũng chia sẻ 3 bức ảnh thời anh thanh niên “gây giơ xương” với lời chúc: “Xin cảm ơn thầy cô đã cho chúng em tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng. Mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Kính chúc thầy cô luôn bình an và hạnh phúc”.

Theo tìm hiểu, từ lớp 1 cho đến lớp 11 Chi Bảo theo học tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Đến năm lớp 11, vì ước mơ trở thành một kỹ sư tin học nên anh được gia đình cho chuyển lên sống tại TP. Hồ Chí Minh và đăng kí theo học tại phân hiệu Bách Khoa của ĐH Bách Khoa TP. HCM. Tốt nghiệp tú tài anh đăng ký dự thi và trúng tuyển vào khoa Điện tử của trường ĐH Bách Khoa.

Mỹ Tâm, Chi Bảo tung ảnh thời đen nhẻm mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - 6

Năm 1994, Chi Bảo ghi danh theo học tại lớp đào tạo diễn viên của “Câu lạc bộ điện ảnh Tân Sơn Nhất". Sau khi kết thúc khóa học, anh tình cờ làm quen với Hữu Châu và được nghệ sĩ này mời tham gia một số vở kịch trên truyền hình, vai diễn đầu tiên của Chi Bảo là vai Lê trong vở “Một thời để nhớ” và vai anh chàng sinh viên bị bệnh AIDS tên Lực trong vở “Cơn sóng dữ”...

Hà Tùng Long