Mỹ Lệ: "Nghệ sĩ mà lấy nghệ sĩ thì khổ lắm"

"Nghề ca sĩ tuổi thọ rất ngắn, đời sống không ổn định nên ai cũng muốn tìm cho một một chỗ dựa vững chắc. Chứ mình đã là nghệ sĩ mà lại lấy một ông chồng cùng nghệ sĩ luôn thì khổ lắm, đến khi "thời" của mình qua đi thì sống bằng gì, làm sao nuôi nổi con cái? - Mỹ Lệ tâm sự.

Lệ còn nhớ cái cảm giác của lần đầu tiên được làm mẹ?

Lệ sung sướng đến lịm người khi lần đầu tiên được nghe tiếng khóc oe oe của bé!

Bây giờ thì em bé sao rồi?

Bé nhà Lệ cũng ngoan nhưng có điều ít chịu bú, Lệ phải tự tay chăm sóc chứ không dám mượn người giúp việc. Bây giờ có con rồi, đi đâu cũng nóng lòng, nóng ruột để về ngay với con chứ không dám la cà như xưa nữa. Thế nên Lệ chỉ dám nhận hát những sô đi về trong ngày.

Vừa hát vừa chăm con, chắc là vất vả?

Mỗi ngày Lệ chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng. Đi hát trở lại rất bận rộn, nào là thu âm, tập thể dục, chụp hình, chăm con... Lệ vẫn mập hơn trước khoảng 3 ký nhưng mặt thì hóp lại vì thiếu ngủ.

Trời! Thế ông xã không phụ giúp gì cho Lệ à?

Ông xã cũng giúp Lệ rất nhiều chứ, những khi Lệ đi diễn, bé con ở nhà với bố, anh ấy rất thành thạo trong việc chăm con bé, cho bé bú và ru bé ngủ.

Sao đang ở đỉnh cao, Mỹ Lệ lại quyết định lấy chồng?

Lệ đi lên bằng chính khả năng của mình nên dù có ngưng một thời gian thì Lệ nghĩ mọi người cũng không quên mình đâu. Hơn nữa, người phụ nữ dù có làm gì cũng cần một mái ấm gia đình. Lệ chẳng còn trẻ, đã ba mươi mấy rồi, lập gia đình thế là vừa. Bây giờ không còn ham hố đạt bằng được danh hiệu này, giải thưởng kia nữa. Ngoài đi hát, Lệ chỉ thích ở nhà chăm sóc chồng con thôi.

Hình như Lệ cũng đi theo xu thế ngôi sao lấy chồng doanh nghiệp?

Nghề ca sĩ tuổi thọ rất ngắn, đời sống không ổn định nên ai cũng muốn tìm cho một một chỗ dựa vững chắc. Chứ mình đã là nghệ sĩ mà lại lấy một ông chồng cùng nghệ sĩ luôn thì khổ lắm, đến khi  "thời" của mình qua đi thì sống bằng gì, làm sao nuôi nổi con cái? Nói chung là người ta phải biết mình là ai và phải quy hoạch cuộc sống thì mới có sự ổn định. Hầu hết các nghệ sĩ nữ đều có quan điểm như vậy.

Vậy hôn nhân của Lệ bắt nguồn từ sự "quy hoạch"?

Nó là sự cộng hưởng của hai yếu tố: tình yêu và một hậu phương bền vững. Lệ thuộc tuýp người khó yêu được. Lệ rất tự tin vào bản thân và không bao giờ để những xúc cảm nhất thời đánh lừa.

Ông xã Lệ là người như thế nào?

Hơn Lệ 13 tuổi, thuộc tuýp người hiền, điềm đạm, chững chạc, ít nói, rất yêu gia đình và là đồng hương với Lệ. Anh ấy không hút thuốc, chẳng uống rượu, không bao giờ ăn cơm ở bên ngoài. Đi làm về, ăn cơm vợ nấu xong là chơi với con hoặc vùi đầu vào máy vi tính. Anh ấy hơi khô khan, ít bày tỏ tình cảm, nhưng được cái là khi nào thấy vợ hát trực tiếp trên TV thì nhắn tin "Yêu mẹ bé lắm". Chỉ nhắn tin chứ không bao giờ nói trực tiếp. Anh là giám đốc của một công ty đều là người nước ngoài nên ông xã mình không phải đi nhậu "tiếp khách" nên Lệ rất yên tâm.

Là ca sĩ, Mỹ Lệ phải đi nhiều, tiếp xúc với nhiều người, anh ấy có ghen vào phàn nàn gì không?

Ai yêu mà chẳng ghen? Nhưng trước khi cưới chúng mình đã thoả thuận là anh phải về sống ở Việt Nam (Lệ không thích đi nước ngoài) và phải để cho Lệ tiếp tục đi hát. Vì vậy anh ấy không can thiệp nhiều vào công việc của mình mà chỉ nói em đừng chạy sô nhiều chỉ nên hát những chương trình lớn thôi.

Trong gia đình ai là người nắm  quyền quản lý về kinh tế?

Tụi mình rất tôn trọng nhau. Thu nhập của Lệ cũng khá nên những việc tiêu pha bình thường trong gia đình Lệ tự lo, thích gì thì mình mua lấy. Nhiệm vụ của anh ấy là sắm sửa những cái lớn như nhà cửa, đất đai, xe cộ.

 Theo Sành điệu