Mỹ Lan bị “ảnh hưởng” vì tin đồn có bầu

(Dân trí) - Nữ MC trẻ, duyên dáng từng gắn bó với chương trình <i>Sao Mai</i>, Sao Mai điểm hẹn đang “đau đầu” trước thông tin rộ lên mình mang bầu. “Rất tiếc đây chỉ là tin đồn mà tin đồn này ảnh hưởng nhiều tới công việc của tôi”, Mỹ Lan “bức xúc”.

Mỹ Lan bị “ảnh hưởng” vì tin đồn có bầu - 1
Công việc của Mỹ Lan bị ảnh hưởng vì tin đồn "bầu bí"
 
Không nghe tên Mỹ Lan dẫn chương trình Sao Mai năm nay nữa, đồng thời có thông tin chị  đang mang bầu, vậy là chuẩn bị làm mẹ nên “bỏ cuộc chơi”?

Nếu “mang bầu” là thật thì đúng là tin vui nhưng rất tiếc chỉ là tin đồn thôi. Có điều tin đồn “bầu bí” ảnh hưởng khá nhiều tới công việc của tôi. Nhiều đạo diễn nghe tin cứ tưởng thật, đành phải mời MC khác hợp tác trong dự án của mình. Có người sau khi biết chuyện còn gọi đến hỏi: “Ai tung tin mà ác ý thế em?”. Tôi chỉ cười. Mỗi công việc có một cái khó riêng mà!

Nếu không phải chuyện “bầu bí” thì  liệu có lý do nào khác khiến chị “đứng ngoài” chương trình đã từng là bước đệm để chị được khán giả biết đến và đón nhận?

Nhiều ca sĩ và khán giả khi biết tin cũng gọi điện bảo bất ngờ vì ai cũng đinh ninh tôi sẽ dẫn tiếp Sao Mai 2009. Tôi lại không ngạc nhiên vì sự thay đổi đó.  Ngẫm đi ngẫm lại, tôi là MC trẻ nhất được dẫn Sao Mai và Sao Mai điểm hẹn. Tôi cũng là người duy nhất được dẫn chính trong cả 2 chương trình đó. Với một MC trẻ như mình, đó đã là một ưu ái quá lớn trong khi VTV còn rất nhiều MC khác tài năng và giàu kinh nghiệm.

Vì vậy, mặc dù rất buồn khi phải tạm xa sân khấu của Sao Mai nhưng tôi nghĩ sự thay đổi đó là hợp lí. Tôi hi vọng sẽ được gặp lại khán giả tại sân khấu này vào một ngày không xa.
 
Mỹ Lan bị “ảnh hưởng” vì tin đồn có bầu - 2
"Đã đến lúc tôi phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn mỗi lần lên hình. Tôi quan tâm đến "chất" hơn là "lượng""
 
Việc ít xuất hiện trên truyền hình trong thời gian này của Mỹ Lan dễ khiến người ta nghĩ rằng công việc của chị đang "đi xuống"?
 
Mỗi một giai đoạn, tôi đặt cho mình một cái đích. Cách đây 2,3 năm, khi mới xuất hiện trên truyền hình, mục tiêu của tôi là lên hình càng nhiều càng tốt để làm quen với khán giả. Còn nhớ thời điểm năm 2007, 2008, tôi xuất hiện nhiều đến mức một số người còn đùa rằng: “Đi đâu cũng thấy Mỹ Lan”!

Bây giờ, đã đến lúc tôi phải cân nhắc kĩ lưỡng hơn trong từng lần lên hình, không phải xuất hiện bao nhiêu lần mà phải là xuất hiện như thế nào? Nếu ai quan tâm sẽ thấy những chương trình truyền hình gần đây tôi làm dù lớn hay nhỏ đều “chất” hơn. Và tôi thích thú với điều đó.

Thời gian vừa qua, cũng có một số lời mời từ các chương trình mới nhưng tôi đều từ chối. Tôi chờ đợi một chương trình mà ở đó bản thân có thể thỏa sức thể hiện khả năng của mình.

Đối với tôi, số lần xuất hiện không nói lên thành công của một MC mà quan trọng là tình cảm của khán giả dành cho MC ấy. Ngoài truyền hình, tôi còn dẫn nhiều chương trình ở khắp 3 miền đất nước. Tôi cũng vừa có chuyến lưu diễn lần thứ 3 liên tiếp tại Ukraina. Đoàn nghệ sĩ sang biểu diễn, mỗi người chỉ sang 2 lần là tối đa, tôi là trường hợp ngoại lệ. Nếu tôi không còn sức hấp dẫn thì chắc hẳn bà con Việt kiều đã không ưu ái tôi nhiều đến thế?
 
Mỹ Lan bị “ảnh hưởng” vì tin đồn có bầu - 3
"Sóng gió  gia đình cũng chỉ để có thêm những giây phút bình yên"

Nói như thế có nghĩa là chị  ít xuất hiện vì  truyền hình chưa có nhiều chương trình mới, hay, thu hút khán giả?

Truyền hình vài năm trở lại đây chịu ảnh hưởng không nhỏ từ khủng hoảng kinh tế. Rất khó để tạo nên một chương trình hay, hấp dẫn trong khi nguồn kinh phí quá hạn hẹp.
 
Một lí do nữa khiến truyền hình không có nhiều đột phá là bởi người ta đang bị bão hòa trước vô số các chương trình na ná nhau...
 
Điều đó khiến tôi thực sự lấy làm tiếc. Người Việt Nam ta có câu: “Cái khó ló cái khôn”. Tôi mong các nhà sản xuất, đạo diễn sớm tìm được cách khắc phục tình trạng khó khăn hiện nay. Đồng thời, mong họ khi làm bất cứ chương trình gì, xin hãy đặt chữ “chất” lên trên chữ “lượng”!

Có thể không nói ra nhưng ai cũng cảm nhận được rằng sau khi kết hôn, Mỹ Lan trưởng thành và điềm đạm hơn kể cả trong suy nghĩ và công việc. Vậy cho đến thời điểm này, cuộc sống hôn nhân đã tô thêm  màu gì  trong mắt chị?

 Không những còn “màu hồng” mà “màu hồng” ấy còn đẹp hơn, nhiều sắc thái hơn(Cười).

Tôi và ông xã đều rất cá tính và thích làm theo ý mình. Hai người cùng tính cách sống chung dưới một mái nhà sẽ không tránh được những lúc “ồn ào” và thất vọng. Nhưng càng sống bên nhau chúng tôi lại càng yêu thương nhau hơn. 8 tháng sau khi cưới, vợ chồng tôi vẫn hôn nhau mỗi buổi sáng trước khi đi làm, vẫn nhắn tin đủ sáng - trưa - chiều - tối và da diết nhớ mỗi lần đi xa dù chỉ một ngày. Vậy nên sóng gió cũng chỉ để có thêm những giây phút bình yên.
 
Mỹ Lan bị “ảnh hưởng” vì tin đồn có bầu - 4
Nữ MC xinh đẹp thừa nhận mình... ghen ghê gớm khi yêu!

Nghe nói “ông xã” của Mỹ Lan rất yêu, chiều vợ và... ghen nữa?

Cũng có ghen chứ! Vì “ông xã” của mình không làm cùng ngành, lại nghe quá nhiều điều ra tiếng vào của giới nghệ sĩ nên hay lo lắng lắm. Trước đây, tính tôi vốn vô tư, vô tâm, bây giờ cũng phải hiểu và thông cảm cho chồng mà tự nhìn nhận lại cách ứng xử của mình sao cho người khác không hiểu lầm.

Nói thế cũng khó đấy, biết tôi lập gia đình rồi mà không ít người vẫn nhắn tin tán tỉnh. Lúc ấy, tôi đành phải dùng biện pháp mạnh.

Biện pháp mạnh như thế nào?

Là “cắt” hết! Trong mắt tôi, “ông xã” là người đàn ông hấp dẫn nhất. Nói thật chứ, tôi cũng... ghen ghê gớm lắm. Yêu nhau nhiều quá mà! (Cười).

Vợ chồng tình cảm thắm thiết mà gia đình nội ngoại cũng ngày đêm mong ngóng, vậy đến bao giờ chị mới có thể biến tin đồn “có bầu” thành sự thật?

Vợ chồng tôi đều muốn có thêm chút thời gian cho cả hai cùng chuẩn bị đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần để chào đón thành viên thứ 3. Tôi nghĩ không còn quá lâu nữa để báo tin vui với mọi người.

Bài: Nguyễn Hằng
Ảnh: Thu Hường