1. Dòng sự kiện:
  2. Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố
  3. "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Mỹ Dung với một chữ “Nếu…”

(Dân trí) - Sau thành công của album vol 1 “Chuyện người con gái” đã tiêu thụ hết 4.000 bản, ca sĩ Mỹ Dung tiếp tục “sút lưới” với vol2 với cái tên “Nếu…” đầy ẩn ý và ngẫu hứng.

Một CD với cả năm trời chuẩn bị, lựa lên lựa xuống hàng chục phương án, cuối cùng chỉ “nhặt” có 8 ca khúc với cái tên chung độc một chữ “Nếu” là sao hả Mỹ  Dung?

Thì đấy, cả một năm chọn lựa, thu âm, mình dự định ra mắt vol 2 sớm cách đây mấy tháng cơ. Cuối cùng thì lịch diễn liên miên, rồi trục trặc về phía phòng thu Viết Tân do một số người chen ngang nên đành lùi lại đến bây giờ. Hình ảnh bìa CD cũng thế, ban đầu dự tính một style khác, sau quay 360o với một style hoàn toàn khác.

Còn vì tại sao mình chọn từ “Nếu…” thì đơn giản thôi, cả CD có 8 ca khúc thì có đến 2 ca khúc bắt đầu bằng từ “Nếu…”: Nếu anh biết (nhạc sĩ Tường Văn), Nếu yêu thật lòng (nhạc sĩ Tường Văn). Bạn bè đùa bảo đặt luôn CD là “nếu”, thế là mình cho “Nếu…” luôn.

Giải nghĩa sâu hơn thì mình thấy từ này rất có ý nghĩa đối với bản thân. Trong cuộc sống, mỗi người đều có rất nhiều ước mơ cho riêng mình, Mỹ Dung cũng thế. Sẽ hạnh phúc biết bao Nếu những ước mơ đó một ngày kia trở thành hiện thực. May mắn biết nhường nào Nếu cơ hội đến thật nhiều trong sự nghiệp và cũng thật nhẹ nhàng vô cùng Nếu thời gian có thể quay trở lại để không còn tồn tại sự nuối tiếc…

Hình ảnh bìa đĩa của “Nếu…” với gam màu lạnh, style lạnh lùng, cá tính khá thu hút sự chú ý của người khác. Mỹ Dung có thể cho biết lý do mình chọn những tấm hình này trong album vol2?

Ban đầu, hình ảnh của CD này là Mỹ Dung mặc váy, trông rất …sến. Khi lên bìa, mình không ưng tí nào cả. Sau, chuyên gia trang điểm David Minh Đức và ê kíp làm việc của anh quyết định thay đổi, trang điểm cho mình một kiểu hoàn toàn khác.Trong một lần đi công tác nước ngoài, Minh Đức bắt gặp  một hình ảnh ở catalog và thấy phù hợp với con người và âm nhạc của mình. Mình tin tưởng và giao toàn bộ phần hình ảnh trong album cho anh.

Với hình ảnh tưởng như rất mộc, cái bặm môi vừa hờn dỗi, vừa cương quyết. Mình rất thích gam màu lạnh này, nó thể hiện cá tính mạnh mẽ và nét gì đó rất riêng. Đây mới là hình ảnh thể hiện đúng “chất” con người và âm nhạc mình thể hiện.

“Nếu…” vẫn là một album mang đậm phong cách pop như Mỹ Dung từng giới thiệu với người nghe qua  vol 1 “Chuyện người con gái” chứ?

Sẽ vẫn là những bản pop - ballad sở trường của Mỹ Dung nhưng có thêm thử nghiệm mới với dòng nhạc Dance, R&B…Đó là những ca khúc nhẹ nhàng, thiên về tình yêu đôi lứa dành cho những bạn trẻ đã, đang và sẽ yêu. Các ca khúc của nhạc sĩ Tường Văn, Tuấn Nghĩa, Mạnh Quân và Duy Linh hướng đến mọi đối tượng khán giả, dễ nghe, dễ thuộc.

Với vol2 này, mình đã thể hiện được những năm tháng tích luỹ sự tự tin, kinh nghiệm sân khấu.

Nghe nói, 5 tháng thực hiện “Nếu…”, Mỹ Dung thường xuyên  thu âm vào lúc…nửa đêm. Thức khuya dậy sớm nhiều nên bị ốm một trận “thập tử nhất sinh”, sút mất 3 kg?

Khổ thế đấy!  Thời gian mình thu album này từ 1 giờ đến 5 giờ sáng. Mệt, kiệt quệ nhưng mà…hiệu quả. Ban ngày mình cũng như bao ca sĩ Hà Nội khác đều “chạy sô điên đảo”, chỉ có buổi đêm là rảnh và tập trung hết cho việc thu âm. “Của đáng tội”, giọng mình về đêm rất “sung”. Việc thu âm vào thời gian trái khoáy này còn một lý do khác, đó là êkíp làm việc cùng mình đều làm việc giờ nhà nước nên mọi người cũng cho rằng làm việc vào thời gian này là…hợp lý.

Giờ đây, sau bao lần hứa hẹn, sau bao trục trặc lớn nhỏ, album “Nếu…” đã ra mắt khán giả. Liệu Mỹ Dung đã tạm hài lòng với “Nếu…” chưa hay lại: “Nếu có cơ hội mình được làm lại thì album chắc chắn sẽ tốt hơn”?

Có thể lắm chứ! Nếu…

Nếu cho Mỹ Dung ngay bây giờ một điều ước?

Mình sẽ ước cho bạn bè, người thân luôn ở bên, chia sẻ và đồng cảm với những buồn vui và hạnh phúc của mình.

Một giả thiết khác với từ “Nếu…” của Mỹ Dung. Đám cưới của Mỹ Dung đang cận kề, vậy nếu có một cơ hội tình yêu  khác đến với mình, Mỹ Dung có chọn lại chú rể?

Điều này thì chắc chắn: không!

Cảm ơn và chúc Mỹ Dung không phải “Nếu…” quá nhiều trong cuộc sống!

                                                                                                      Hàn Nguyệt