Một Giáng My kiêu sa, vẹn toàn

Sự thanh thoát có được từ kiến thức âm nhạc và việc trải nghiệm qua nhiều lĩnh vực ngành nghề đã tạo nên một Giáng My chững chạc, tỉnh táo và không kém phần hấp dẫn. Chị khiêm tốn thổ lộ: "Tôi chỉ là một con kiến chăm chỉ với những bước đi từ từ mà thôi".

16 giờ 30, phòng studio của GM Pro, Giáng My lại bắt đầu công việc như thường lệ. Căn phòng đủ rộng cho hàng chục thiết bị ánh sáng, âm thanh, máy quay sắp đặt xung quanh. Ánh đèn vàng tỏa rạng khắp phòng. Ngồi dựa lưng vào thành ghế, Giáng My đọc lại một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Năm phút sau, cô nói với cả phòng bằng một giọng đầy tự tin: "Bắt đầu được rồi đó!".

 

Chương trình Sắc màu phụ nữ hôm nay có sự góp mặt của diễn viên Thanh Thúy và siêu người mẫu Vũ Cẩm Nhung. Nửa tiếng sau, công việc hoàn thành. Mọi người thở phào. Giáng My bước ra khỏi phòng thu, gương mặt cô lấm tấm mồ hôi vì độ nóng của hàng chục bóng đèn trong phòng quay. Với một cái bắt tay và nụ cười tuyệt đẹp, cô thật giản dị và thân thiện.

 

Chuyển hướng sau 16 năm khổ luyện piano

 

"Tôi đã trải qua 16 năm khổ luyện tại Nhạc viện Hà Nội, chuyên ngành piano. Sau khi ra trường, bạn bè tôi nhiều người đã xin đi biểu diễn tại các nhà hàng. Bản thân tôi không chịu được những công việc như vậy. 16 năm đam mê, khổ luyện, bỏ đi thì thật phí, nhưng với điều kiện xã hội khi ấy, những ai gặp hoàn cảnh như tôi đều quyết định chuyển hướng", Giáng My tâm sự.

 

Năm 1992, chị được tham gia chuyến giao lưu văn hóa tại Trung Quốc với Đoàn Ca nhạc nhẹ Sài Gòn. Sau khi về nước, chị được tuyển vào đoàn. Là thành viên của Đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn, Giáng My không chỉ dừng lại ở hát ca. Chị còn hóa thân ở nhiều vai trò khác nhau, khi là một người mẫu duyên dáng trên sàn diễn, lúc lại là một MC nhanh nhẹn, thanh lịch. Sự trải nghiệm qua nhiều vai trò đã giúp chị cọ xát với nghề.

 

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, chị còn thử sức mình ở công việc kinh doanh. Những lúc không đi diễn, chị lại làm việc ở cửa hàng tranh sơn mài của người thân trên đường Đồng Khởi, quận 1, TPHCM.

 

Thời gian đầu với công việc ở cửa hàng mỹ nghệ, Giáng My đã gặp không ít khó khăn. Chị cười khi kể lại giai đoạn khó khăn của mình: "Công việc kinh doanh đồ mỹ nghệ khá thuận lợi, nhưng cũng chỉ tồn tại trong một vài năm. Sau đó, tôi mở cửa hàng bàn ghế chạm trổ, mở showroom, làm đại lý, lập nhà hàng, mở tập trung làm đẹp... Bất cứ cơ hội nào giúp mình đi lên, tôi đều xông vào làm".

 

Theo Giáng My mỗi công việc chị trải qua đều mang đến một thành công nhất định. Thế nhưng, tất cả thành công ấy đều phục vụ cho việc nuôi dưỡng nghệ thuật của chị. Chị bảo: "Đã là một nghệ sĩ mà chỉ sống với nghề của mình thôi thì chưa chắc bạn đã thành công, phải làm gì để nuôi sống nó. Chuyện kinh doanh trước đây và bây giờ của tôi cũng chỉ tạo dựng cơ sở vật chất cho mục đích làm nghệ thuật mà thôi".

 

Quyết tâm học, rèn luyện để tiến đến thành công

 

Trong quá trình làm việc ở đoàn ca nhạc, Giáng My có điều kiện cộng tác, dẫn chương trình cho kênh 7, Đài truyền hình Thái Lan.

 

Chính thời gian cộng tác với đài truyền hình Thái Lan ở các chương trình ẩm thực, chương trình dành cho phụ nữ, Giáng My được biết đến Kantana, một tập đoàn điện ảnh khá lớn và nổi tiếng của Thái. Năm 1999, Giáng My trúng tuyển vào Kantana - một bước chuyển lớn trong sự nghiệp của cô.

 

"Hai năm đầu tiên ở đây, tôi vừa học, vừa làm như một nhân viên tập sự, phải lo từ chi tiết đơn giản nhất cho đến những việc lớn lao của một nhà sản xuất chương trình. Đây là một tập đoàn uy tín nên ai đến làm việc đều trải qua sự thử thách khá dài", chị cho biết.

 

Trong môi trường tư bản quá nhạy bén, tính cạnh tranh khá cao như Thái Lan, Giáng My đã gặp không ít gian nan: "Lúc đầu, tôi cảm thấy bị sốc. Có quá nhiều thứ tôi dường như không quen được. Ở môi trường tư bản, sự tự đề cao cá nhân rất được xem trọng. Mỗi người phải biết khẳng định chính mình. Nếu cứ khiêm tốn nhún nhường sẽ bị thụt lùi, thua thiệt".

 

Thấm thoát, Giáng My đã học tập, làm việc với Kantana được 8 năm. Những gì chị lĩnh hội rất phù hợp với môi trường ở TPHCM hiện nay. Giáng My dịu dàng khẳng định như vậy.

 

Thành công từ khi bắt đầu chương trình

 

Vừa trở về sau chuyến đi làm giám khảo cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Thái Lan (tháng 3/2007), Giáng My lại túi bụi với lịch quay các chương trình của GM Pro. Công việc quấn lấy chị suốt 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

 

Người đẹp Đền Hùng năm nào tâm sự: "Thời gian ở Thái, tôi có nhiều cơ hội đi các nước, được xem tất cả các show truyền hình nổi tiếng, những vở kịch hay. Nhìn lại chương trình truyền hình nước mình thấy vẫn còn khan hiếm các show, tôi đã nghĩ ngay đến một chương trình mới ở Việt Nam".

 

"Khi tôi đưa ra ý tưởng về Mi’s Show, khá nhiều người bị choáng, họ thắc mắc tại sao lại có một chương trình như "ăn lẩu" thế. Thời gian đầu quả thật rất khó khăn trong việc lấy ý kiến ủng hộ từ nhiều người".

 

Người phụ nữ tài sắc vẹn toàn

 

Chương trình Mi’s Show phát sóng lần đầu tiên vào tháng 9/2005 và nhận được sự ủng hộ của khán giả. Trong vòng 6 tháng, Mi’s Show nghiễm nhiên trở thành chương trình ăn khách số một tại Bình Dương. Thế nhưng, sau một năm, Giáng My đột ngột ngưng chương trình trước sự ngỡ ngàng nuối tiếc của khán giả.

 

Không lâu sau đó, khán giả lại nhận được tin vui khi biết chương trình My và những người bạn đã trở thành Sắc màu phụ nữ với quy mô lớn hơn, sử dụng đến bảy MC cho mỗi nội dung của chương trình.

 

Vừa quản lý vừa làm giám đốc đối ngoại của Kantana tại Việt Nam, công việc cứ xoay vần. Giáng My đi về giữa Việt Nam - Thái Lan như con thoi.

 

Chị bảo: "Sau một ngày mệt nhoài với công việc, ước muốn đơn giản của tôi là được về căn nhà của mình, ngồi ở khu vườn nhỏ, ngắm hoa lan và thả hồn vào những giai điệu thanh thoát của dòng nhạc cổ điển...".

 

Xinh đẹp, tài năng, trí tuệ... Tất cả các yếu tố ấy tạo nên một Giáng My kiêu sa, vẹn toàn, nhưng chị rất khiêm tốn: "Tôi chỉ là một con kiến chăm chỉ với những bước đi từ từ, vừa gặt hái kiến thức, vừa tiếp thu kinh nghiệm từ bạn bè, đối tác mà thôi".

 

Theo Phong Cách