Minh Thư: "Ai chẳng cần đại gia"
"Người bình thường hay người đẹp, ai chẳng cần đại gia. Có người bên để giúp đỡ, hỗ trợ quá tốt đi chứ. Nếu sau này Thư lấy một đại gia mà Thư yêu thì sao", diễn viên, ca sĩ Minh Thư tâm sự.
Chị đã hai lần thất hôn, kiểu nói thẳng như vậy, chị không sợ mình... ế sao?
Đâu có gì, đó là cuộc sống đời thường của Minh Thư, tính cách con người của Minh Thư, sống có sao nói vậy. Thà để cho người ta thấy con người mình trước còn hơn đến lúc nào đó có kẻ quay mặt lại nói: Tôi không ngờ... Nếu vì những lời nói thẳng đó mà bị ế, thì có lẽ đàn ông chỉ thích nghe những lời có cánh thôi sao?
Chị có tin vào duyên số không?
Hồi xưa mình không tin, nhưng sau những lần vấp ngã, những cuộc tình đã qua, giờ thì mình tin có duyên số thật.
Ngoài điện ảnh, Minh Thư còn là người đẹp hát, đi show ở tỉnh cát-sê chẳng kém những ca sĩ tên tuổi. Chị nghĩ ở mình có điểm gì nổi bật để thu hút khán giả, vì giọng của chị chỉ vào loại tầm tầm?
Thư may mắn nhờ khán giả điện ảnh cổ vũ nhiều, họ biết Thư là diễn viên trên sân khấu ca nhạc. Hình thức bên ngoài là lợi thế của ca sĩ trẻ bây giờ, một người đẹp hát cũng gây được sự tò mò chứ, điểm mạnh của Thư lấy hình thức bù đắp, hát nhạc, và chú trọng vũ đạo công phu.
Hình như những người "được phép" đi bên cạnh Minh Thư chỉ là những đại gia, chị coi trọng điều gì ở người đàn ông? Mẫu người làm cho chị yêu được?
Người bình thường hay "người đẹp", ai chẳng cần đại gia. Có người bên để giúp đỡ, hỗ trợ quá tốt đi chứ. Nếu sau này Thư lấy một đại gia mà Thư yêu thì sao. Đồng cảm và chia sẻ được là điều quan trọng. Có thời gian Thư buồn nhiều quá thấy tình cảm chẳng đi đến đâu. Quen rồi lại chia tay, càng lớn càng khó chọn bạn trai hơn...
Chị thích chinh phục đàn ông hơn là ngược lại?
Thư có thể thích và yêu một anh chàng mới đầu gặp có vẻ phớt lờ Thư, thậm chí làm cho mình ghét. Thư sẽ tìm hiểu xem tại sao anh chàng này lại đối xử với mình như vậy. Anh chàng nào tỏ ra vồ vập, vội vàng quá là không xong. Ai mới biết mà tỏ ra lịch lãm, galăng quá, tự nhiên thấy xạo lắm. Cứ bình thường đi, khi yêu rồi hãy thể hiện điều đó. Lạnh lùng một chút, đừng vì phụ nữ quá. Mới nhìn vào đã đọc được: À anh chàng này thích mình lắm, chán bỏ xừ!
Theo Đàn Ông