Midu: “Nghệ sĩ tội lắm, công khai yêu ai là người cũ cũng bị mổ xẻ đẫm máu”

Phương Nhung

(Dân trí) - "Nghệ sĩ yêu ai, mọi thông tin của đối phương sẽ bị đem ra mổ xẻ trong vòng vài nốt nhạc. Cả gia đình, thậm chí người yêu cũ cũng sẽ vô tình bị lôi vào cuộc chiến dư luận đẫm máu", Midu bày tỏ.

Nữ diễn viên Midu vừa có những chia sẻ gây chú ý xung quanh câu chuyện nghệ sĩ có nên công khai tình yêu trước công chúng?

Cô cho rằng: "Khi bạn công khai người yêu trước công chúng, chưa kể đến hội người yêu cũ, hội em gái mưa mà ngoài kia còn nhiều cô gái cũng tò mò muốn tìm hiểu về người đặc biệt đó của bạn.

Khi chưa ai biết anh ấy là ai, chẳng ai quan tâm việc anh ấy làm quen hay tán tỉnh cô nào. Nhưng khi anh ấy được công khai thuộc về bạn. Bỗng nhiên bạn trở thành cô gái đáng thương trên chiến tích của một cô gái nào đó".

Midu: “Nghệ sĩ tội lắm, công khai yêu ai là người cũ cũng bị mổ xẻ đẫm máu” - 1

Midu thấy xót xa khi nhiều nghệ sĩ nữ công khai bạn trai bị "hội người yêu cũ, hội em gái mưa" của người yêu tò mò soi xét.

Quan điểm của Midu khiến nhiều người ngay lập tức liên tưởng đến câu chuyện tình cảm của Hoa hậu Hương Giang.

Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng chưa kịp bàn tán xôn xao với chuyện tình mới chớm của Hoa hậu Hương Giang và CEO Matt Liu thì đã được “hít đủ” drama với lời tố cáo “gạ tình” từ một cô gái tự xưng là bạn gái cũ của vị doanh nhân.

Theo lời cô gái trẻ, Matt Liu từng “quẹt phải” tài khoản của cô trên một ứng dụng hẹn hò và cố gắng “gạ tình” cô khi gửi một dòng tin nhắn “hi em”. Sự việc ngay lập tức gây nhiều tranh cãi và nhận được nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn.

Midu: “Nghệ sĩ tội lắm, công khai yêu ai là người cũ cũng bị mổ xẻ đẫm máu” - 2

Hoa hậu Hương Giang và CEO Matt Liu vướng phải rất nhiều ồn ào sau khi công khai hẹn hò.

Về phía Hương Giang, cô đã đăng clip mặt đối mặt hỏi rõ Matt Liu về ồn ào "Hi em". Hương Giang trực tiếp hỏi Matt Liu: "Do you use Tinder, baby?" (Anh có dùng Tinder không?). Đáp lại, nam CEO khẳng định: "No" (Anh không). Điều này khiến nhiều fan cho rằng, tài khoản Tinder bị tố là giả. 

Quản lý của Hương Giang thì bức xúc thay cho cô: "Suốt 5 năm qua cô gái ấy chưa một lần công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội, lúc nào cũng cẩn trọng với chuyện tình cảm dù lúc nổi tiếng hay không nổi tiếng, cũng chưa bao giờ phải yêu ai đó để được nổi tiếng hơn.

Vậy mà mới chỉ hạnh phúc vỏn vẹn 5 ngày, trên trang cá nhân đến giờ chỉ dám post 2 tấm hình chung, mà chưa 1 giây phút nào tha cho người ta để người ta được yên là sao?

Một ngày mà nào là tin đồn nào là miệt thị người ta, nào là hợp đồng pr chuyện tình cảm? Tôi nói nhé nếu mà bây giờ không kiếm ra được cái hợp đồng đó thì ai sẽ trả lại danh dự cho người ta?

Hương Giang có làm gì sai trong chuyện này để mà phải chịu điều tiếng, miệt thị như vậy?".

Midu: “Nghệ sĩ tội lắm, công khai yêu ai là người cũ cũng bị mổ xẻ đẫm máu” - 3

 Midu cho rằng, đối với nghệ sĩ: "Yêu nhau - giận hờn nhau - chia tay nhau cũng áp lực mệt mỏi" vì phải đối diện với sự chất vấn của công chúng.

Về phía Midu, cô tiếp tục đưa ra quan điểm về chuyện nghệ sĩ công khai tình yêu sẽ gặp rất nhiều áp lực: "Yêu nhau - giận hờn nhau - chia tay nhau cũng áp lực mệt mỏi hơn trước nhiều lời bình phẩm của xã hội.

Yêu nhau phải lắng nghe ý kiến người thân gia đình dòng họ, giờ mình lại phải có thêm cả trăm cả ngàn phụ huynh ngoài xã hội, mỗi người bình luận một câu, đọc thôi cũng đủ nhức đầu hoa mắt... Thế nên có nhiều cuộc tình chưa kịp nở đã chóng tàn trong muôn vàn tiếc nuối.

Mỗi chúng ta ai cũng có quyền được hạnh phúc và an yên trong câu chuyện của riêng mình".

Tất cả những bất tiện khiến Midu cho rằng: "Đó là lý do nghệ sĩ họ không muốn công khai người yêu trước công chúng, họ muốn giữ một khoảng trời cho riêng mình mà thôi.

Mong khán giả hiểu để tôn trọng yêu thương và dang rộng vòng tay, đừng trách nghệ sĩ yêu mà không công khai chắc để kiếm thêm mối khác hay là không chung thuỷ. Nghệ sĩ đôi khi tội lắm, để bảo vệ tình yêu của mình, một cái nắm tay nơi công cộng cũng là cả một niềm mơ ước".

Đáp lại những chia sẻ tâm huyết của Midu, nam diễn viên Song Luân cho biết: "Anh cũng thuộc tuýp người muốn thổ lộ tình cảm và sự yêu thương của mình.

Ngay cả trong những hành động đời thường nhất , như nắm tay đi dạo phố, muốn ôm hoặc hôn cô gái mình yêu bất cứ lúc nào. Nhưng mà hình như anh dần mất luôn cái thói quen đó", chia sẻ của Song Luân khiến nhiều người thương nghệ sĩ hơn.

Cư dân mạng có tên là L.T.T.L thì đồng cảm: "Đọc chia sẻ của chị mà thấy đúng là tội chị Hương Giang".

Tài khoản có tên T.T bày tỏ: "Thương cho các nghệ sĩ, họ cũng là một con người bình thường như bao người khác thì tại sao mọi người lại đưa họ ra làm cái bia để nhắm bắn mà tại sao không dành những tình yêu thương của một con người dành cho con người".

Midu: “Nghệ sĩ tội lắm, công khai yêu ai là người cũ cũng bị mổ xẻ đẫm máu” - 4

Midu: "Mong khán giả hiểu, đừng trách nghệ sĩ yêu mà không công khai chắc để kiếm thêm mối khác hay là không chung thuỷ".

Bản thân Midu cũng là người từng trải qua biến cố và ồn ào trong chuyện tình cảm. Cô cũng từng là tâm điểm của truyền thông và cư dân mạng khi vị hôn thê cũ Phan Thành bị tố có quan hệ tình cảm với gái trẻ.

Huỷ hôn sau đó, cho đến thời điểm hiện tại, Midu đã cân bằng cảm xúc trở lại và có quan điểm tích cực trước mọi việc trong cuộc sống.

Tuy vậy, đến nay cô chưa từng công khai chuyện tình cảm một lần nào nữa. Có lẽ cũng chính bởi cô đã có kinh nghiệm lường trước những áp lực khi nghệ sĩ công khai chuyện tình cảm của mình.

Sau tất cả, cô nghiệm ra rằng: "Ở tuổi như tôi, các cô gái phân vân quá nhiều trước việc chọn lựa người đàn ông phù hợp với tiêu chí của mình mà quên mất một điều quý giá. Bạn biết không, những chú chim tự tin đậu trên cành cây, không phải vì nó tin sức nâng đỡ của cành, mà chính là nó tin vào sức mạnh đôi cánh của mình.

Giàu thì tốt, nghèo cũng chẳng sao, cũng chỉ là một nhánh cây, nhưng đôi cánh của bạn mới là thứ quyết định cuộc sống và hạnh phúc của bạn như thế nào. Tiếc là phần lớn phụ nữ chỉ chăm chăm lựa chọn cành cây mà quên đi mình có đôi cánh.

(...) Thế nên chọn lựa thế nào vốn dĩ không quan trọng bằng việc bạn đối mặt với chọn lựa của mình ra sao. Tình cảm không có đúng hoặc sai, chỉ có hạnh phúc hay không mà thôi các cô gái ạ!”.