Mẹ Britney Spears cầu xin con gái thôi tiệc tùng

(Dân trí) - Bà Lynne Spears - mẹ của Công chúa nhạc Pop đã không thể chịu nổi cuộc sống “sa đọa” của con gái trong thời gian gần đây, đã phải lên tiếng cầu xin Britney nghĩ lại.

Bà Lynne Spears đang rất lo lắng về việc cô con gái mới bỏ chồng dạo này có vẻ quá “sa đà” vào cuộc sống ban đêm tại các hộp đêm cùng “cô bạn thân” Paris Hilton.

Bà Lynne đã gọi điện và cầu xin con gái cưng hãy dừng lại các cuộc vui thâu đêm, các scandal “khoe hàng”... nhưng cuối cùng câu chuyện đã kết thúc một cách thô bạo.

Trong cuộc nói chuyện qua điện thoại, bà Lynne đã nói: “Brit, con đang đi lầm đường rồi, con không thấy sao?”. Đáp lại lời van xin của mẹ, Britney chẳng thèm bận tâm. Công chúa nhạc Pop nói rằng không muốn quay lại sống giữa những người “thô tục”.

Marina Watts, một người bạn của gia đình Britney tiết lộ tờ Star: “Lynne là một người mẹ toàn tâm toàn ý vì con cái, chị ấy dành hết mọi hy vọng vào Britney và thật sự mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con gái mình. Lynne đã được chứng kiến hết các cảnh con gái mình mặc váy ngắn mà không có quần lót, khoe ngực, đàn đúm đi chơi đêm hôm với Paris Hilton và cho rằng tất cả những điều đó thật lố bịch”.

Bà Lynne khuyên Britney nên trở về quê nhà Kentwood, Louisiana để sống một cuộc sống yên bình hơn.

Mong rằng, Britney sẽ nghĩ lại và nghe theo lời khuyên của mẹ, hơn là bám theo cô nàng đình đám Paris Hilton.

BM
Theo Rag