Chuyện dài về "em-xi":

MC Quốc Bình: Từng bị mang tiếng "chảnh"

(Dân trí) - Tự nhận xét về bản thân của mình, Quốc Bình chia sẻ: "Tôi rất khó khăn khi phải bắt đầu câu chuyện với những người mới quen, điều này khiến nhiều người lầm tưởng Quốc Bình là người khó gần, thậm chí là... chảnh".

Trước đây có bao giờ anh nghĩ mình sẽ trở thành một người dẫn chương trình không?

 

Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ trở thành một MC vì không tự tin vào khả năng ăn nói của mình và không biết bạn có tin được không cho tới bây giờ tôi cũng chưa tự tin vào khả năng ăn nói của mình đó.

 

Anh có thể chia sẻ với mọi người về con đường trở thành người dẫn chương trình của mình không?

 

Có thể nói đó là một sự thử thách liều lĩnh, khi đó tôi là nhân viên phòng marketing của công ty liên doanh Saigon Supperbowl, bộ phận của tôi phải tổ chức những chương trình nhằm thu hút khách hàng đến vui chơi tại trung tâm.

 

Lúc đầu, phòng thường tổ chức chương trình thông qua các bầu show, nhưng sau đó tôi đã mạnh dạn đứng ra xin tổ chức chương trình và khi thiếu MC thì tôi làm luôn. Thế là tôi bắt đầu với nghề MC từ đó.

 

Anh còn nhớ những kỷ niệm của những ngày đầu tiên đứng trên sân khấu?

 

Khi tôi bắt đầu làm chương trình lớn - đêm công diễn các mẫu thời trang đoạt giải trong cuộc thi tạo mẫu thời trang toàn quốc do tạp chí Thời trang trẻ tổ chức. Lúc đó, thực sự tôi không run nhưng chẳng hiểu tại sao mình lại giới thiệu lộn tên ca khúc, tác giả và cả tên ca sĩ. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ.

 

Nhìn lại một chặng đường đã qua, anh cảm thấy tâm đắc và không hài lòng ở những điều gì?

 

Điều khiến tôi tâm đắc là mình đã dám thử sức ở lĩnh vực chưa hề được đào tạo. Và cũng may mắn là tôi đã có được tập thể tốt, có điều kiện học hỏi những điều mà tôi chưa từng biết.

 

Điều tôi chưa hài lòng là mình còn hơn lười. Cứ viện vào lý do quá bận các công việc nên đến giờ cũng chưa hoàn thành văn bằng 2 ở trường Đại học thương mại Hà Nội. Tôi cũng còn muốn học thêm Anh văn nhưng cũng vì lười nên chưa ra đâu vào đâu.

 

MC Quốc Bình: Từng bị mang tiếng "chảnh" - 1
 Quốc Bình (phải) và Mai Phương Thuý.

 

Tất bật với một khối lượng công việc lớn như thế, có khi nào anh nghĩ mình sẽ dừng lại để chuyển sang một công việc khác nhẹ nhàng hơn hay lập gia đình chẳng hạn?

 

Lúc nào, tôi cũng nghĩ, mình mới chỉ “khởi động” thôi, tôi chưa có ý định chuyển nghề khác. Còn chuyện gia đình, cái gì đến nó sẽ đến. Nhưng dù đã có gia đình, tôi cũng chẳng muốn mình phải “dừng chân” vì tôi yêu công việc này lắm.

 

Anh có thể chia sẻ những “tai nạn nghề nghiệp” mà anh từng gặp? 

 

Tai nạn thì nhiều vô kể, lộn tên bài hát, ca sỹ, nhạc sỹ, rồi các nghệ sỹ tự động đổi tiết mục hay thứ tự cho nhau mà không cho MC biết. Ví dụ có lần ra nói một hơi nội dung dẫn cho ca khúc Trả nợ tình xa nhưng giới thiệu lộn tên là Trả hết cho người thế mà vẫn tỉnh bơ. Vào tới bên trong nghe nói lại mới biết là mình lộn.

 

Theo anh, phong cách dẫn chương trình của các MC ở hai miền Nam - Bắc có khác nhau không?

 

Theo tôi, ưu điểm của những MC miền Bắc là việc sử dụng ngôn từ chính xác, chỉnh chu, tạo nên sự lôi cuốn với khán giả. Song, đối với khán giả ở phía Nam thì MC miền Bắc nói hơi nhanh vì thế khán giả không kịp nắm bắt. Còn các MC miền Nam thì có phong cách gần gũi với khán giả, linh hoạt trong cách xử lý và nhanh chóng tạo được không khí.

 

Anh cũng là người Bắc, vậy anh sẽ khắc phục những điều đó thế nào?

 

Riêng bản thân tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên khi dẫn chương trình tôi luôn cố gắng nói chậm, nhưng hình như cũng chưa đạt được như mong muốn lắm…

 

Chưa có người yêu, vậy anh thường chia sẻ những vui buồn của mình với ai?

 

Khi vui thì tất nhiên tôi sẽ chia sẻ với gia đình, đồng nghiệp và bạn bè, còn khi buồn tôi sẽ tự giải quyết.

 

Vậy trong giới anh thân với những ai?

 

Đó là những người anh, người chị như Thanh Bạch, Quỳnh Hương, Quỳnh Hoa hay những người bạn đồng lứa như Phương Thảo, Quỳnh Trâm, Tường Vân, Anh Quân, Đình Hiếu...

 

Chị Quỳnh Hoa hay kêu tôi làm chương trình chung nên rất nhiều người hay hỏi 2 chúng tôi có phải là 2 chị em ruột không. Chị Hoa bảo tôi: “Chắc tại hai chị em mình suốt ngày cười toe toét đấy!”. Thực sự, hai chị em chúng tôi chẳng có mối liên hệ gì mà chắc tại chúng tôi có nụ cười “hết cỡ” giống nhau và lại cùng là người Bắc nên mọi người nhầm.

 

MC Quốc Bình: Từng bị mang tiếng "chảnh" - 2
Quốc Bình và bạn bè. 

 

Rất nhiều khán giả muốn biết về một MC Quốc Bình ở ngoài đời như thế nào?

 

Nếu muốn biết Quốc Bình là người như thế nào thì thử gặp Quốc Bình đi…(Cười). Thực sự, tội tự thấy mình là một con người vui tính, hòa đồng, dễ gần. Nhưng hình như với nhiều người, tôi hơi khó hiểu một chút.

 

Con người tôi là một sự mâu thuẫn, ví dụ như trên sân khấu khán giả luôn thấy một Quốc Bình nói rất nhiều, nhưng thật sự nhưng khi tiếp xúc ở ngoài, tôi rất nhút nhát. Tôi rất khó khăn khi phải bắt đầu câu chuyện với những người mới quen, điều này đã làm nhiều người lầm tưởng Quốc Bình là một người khó gần, thậm chí là “chảnh”. Thế nhưng khi quen biết rồi, tôi lại “tám” khủng khiếp. 

 

Tôi luôn đơn giản hóa mọi vấn đề để cuộc sống luôn vui vẻ, nhẹ nhàng. Đồng nghiệp trong công ty vẫn chọc tôi là “không có ý thức về tuổi tác”.

 

Nghe người trong giới bảo rằng ở ngoài Quốc Bình rất là hài hước và hay “cầm đầu” các cuộc vui chơi? 

 

Không có đâu. Tôi chỉ là người hưởng ứng thôi. Khi vui chơi thì phải hòa mình để có những niềm vui trọn vẹn chứ. Bạn có thể bắt gặp tôi trong các hàng bánh bèo, ốc, hay sinh tố lề đường cùng đồng nghiệp.

 

Anh không sợ mất hình ảnh một người của công chúng sao?

 

Tôi không phải là người của công chúng. Tôi là người của gia đình tôi, tôi sống thế nào để bố mẹ tôi, người thân của tôi thấy vui vì có tôi là được.

 

Hỏi thật lòng, anh tự nhận xét về mình thế nào? 

 

Mình chẳng dám tự nhận xét mà phải để khán giả nhận xét thôi. Còn bạn khi tiếp xúc với tôi thì nhận xét sao?

 

Cám ơn Quốc Bình về cuộc trò chuyện này!

 

Họ và tên: Phạm Ngọc Bình.

 

Tốt nghiệp: Cử nhân Tâm lý học Đại học KHXH&NV Hà Nội.

 

Nơi công tác: Công ty tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa, sân khấu ca nhạc Cầu Vồng 126.

 

Giải thưởng: Giải khuyến khích cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2004.

 

Những chương trình lớn đã tham gia: Cuộc thi tạo mẫu thời trang toàn quốc năm 2000, Siêu mẫu Việt Nam 2004 & 2005, Cuộc thi Nhà tạo mẫu tóc xuất sắc năm 2006, Chương trình Giai điệu bạn bè, Quà tặng trái tim, Album vàng, Giới thiệu ca khúc mới, Game show Nhịp sống sôi động, Siêu thị may mắn.

 

Trung Thành