MC Mỹ Linh chững chạc trong "Văn hóa - Sự kiện - Nhân vật"
Mỹ Linh tự công nhận mình đã già hơn, chín chắn hơn trong một chương trình mới, khác hẳn trong chương trình Điện ảnh 24 hình/s. Cô vẫn ăn hình và có kiểu nói chuyện rất lạ.
Đã từng lên hình trong chương trình “24 hình/giây” khán giả có thể nhớ mặt nhưng không nhớ tên của chị lắm. Còn bây giờ nhiều người gọi tắt chương trình “Văn hóa-Sự kiện-Nhân vật” là “chương trình Mỹ Linh”. Chị có cảm thấy mình đã trưởng thành qua thời gian?
Nếu nói là bây giờ tôi dẫn tốt hơn thì có thể bởi cũng “già” hơn, kiến thức đầy đủ hơn và cũng có thể bởi khán giả xem nhiều CT trò chơi rồi nên thấy kiểu “chat” của tôi là lạ chăng ?
Chị tự tin và thoải mái trước ống kính, phong cách này có thể do luyện tập mà nên?
Tôi chỉ có vẻ thoải mái thôi chứ thực ra nhiều khi cũng run lắm. Nhưng đúng là bây giờ tôi thoải mái trước ống kính hơn trước đây. Có thể vì đã tự giải phóng được mình khỏi cái ám ảnh của những ngày mới vào nghề, ví dụ như lúc nào cũng muốn khi lên hình phải “xinh” chẳng hạn.
Bây giờ thì biết rằng mình có thể làm được gì và không làm được gì nên nhẹ nhàng hơn về tâm lý.
Khán giả nhiều khi gặp mâu thuẫn- họ rất thích những MC tự tin, chủ động xử lý tình thế nhưng lại không thích khi người đó quá tự tin. Đó cũng là phản ứng chung của người đời, chị nghĩ sao về điều đó?
Xã hội hiện đại luôn cần và trọng những người tự tin nhưng không kiêu ngạo.Tôi nghĩ tôi tự tin nhưng chân thành, không ảo tưởng, không “tiểu xảo” và khách mời của tôi luôn nhận ra điều đó.
Chị thường chia sẻ khó khăn và khúc mắc trong công việc với ai?
Tôi có một tật xấu, có thể nói là tệ nhất là hiếm khi chia sẻ khó khăn với bất cứ ai. Phàn nàn, than thở ti tí theo kiểu phụ nữ thì có nhưng chia sẻ thật sự thì ít. Thế mới tệ chứ !
Mỹ Linh yếu đuối? Trông sẽ như thế nào nhỉ?
Hình dung lúc tôi yếu đuối làm gì, dễ lắm, giống như đại đa số phụ nữ thôi ! Nhưng còn phải hỏi yếu đuối trong trường hợp nào chứ. Yếu đuối trước một món đồ đẹp : Cố gắng bỏ đi, ba vòng quay lại để mua một giá đắt hơn những người khác.
Trước một món ăn ngon khi vòng eo đang ngày càng to : Tặc lưỡi, ăn đại rồi mai nhịn. Trước một người đàn ông cực kỳ quyến rũ : Lâu lắm rồi không gặp ai như thế nên… không sợ !
Chị học được điều gì ở những nhân vật của mình?
Học được rất nhiều điều và cả một điều là phải tự tin vì lần nào phỏng vấn họ cũng đều yêu cầu tôi “hỏi kho khó vào nhé” . Thanh Lam có lần còn cáu vì bị tôi hỏi nhạt.
Ai trong số họ gây ấn tượng nhiều nhất với chị?
Tôi thích nhiều người nhưng có lẽ chán nhất là những người đến với Tivi chỉ để được nghe “nịnh”, cũng may là tôi mới gặp một hai trường hợp .
Nếu có một bạn gái nhút nhát, sợ đám đông, muốn tìm một lời khuyên để thay đổi mình. Chị sẽ nói gì với cô gái đó?
Đấy là hình ảnh của tôi khi bé đấy. Nghịch lắm, nhưng lại đặc biệt thiếu tự tin, dễ tổn thương, rất hay khóc thầm. Tôi chỉ nghĩ rằng ai cũng có một khả năng nào đó, một thế mạnh nào đó điều quan trọng là phải tự khám phá mình để biết mình là ai và phát huy thế mạnh ấy, tìm ra cho mình một giá trị. Và chẳng có cách khám phá mình nào hiệu quả bằng làm việc.
Theo Người đẹp VN