Mai Tiến Dũng: “Tôi không sợ vướng scandal khi hoạt động nghệ thuật”

(Dân trí) - “Khi tôi làm việc tại đây tôi, ca sĩ Tóc Tiên cảnh báo về scandal, nhưng không sợ, với tôi câu nói tâm đắc nhất vẫn là “việc ai nấy làm” thôi.”, Mai Tiến Dũng chia sẻ việc về Việt Nam tham gia chương trình The Remix.

Sau tập phát sóng đầu tiên của chương trình The Remix, Mai Tiến Dũng mặc dù vừa trở về từ hải ngoại, được xem là “tân binh” của Vbiz nhưng anh đã có phần trình diễn khá xuất sắc, nhận được nhiều lời khen ngợi và loại đối thủ S.T trong vòng thi đầu tiên.

Phần trình diễn của Mai Tiến Dũng trong tập đầu tiên The Remix

Mai Tiến Dũng: “Tôi không sợ vướng scandal khi hoạt động nghệ thuật” - 1

PV Dân trí đã có cuộc trò chuyện cùng Mai Tiến Dũng cho sự “trở về” đầy bất ngờ này.

Khá bất ngờ khi Mai Tiến Dũng tham gia The Remix, bạn đang ấp ủ một dự án dài hơi hay chỉ tham gia chương trình này thôi?

Tôi luôn muốn mọi chuyện lâu dài, cũng mong khán giả tại Việt Nam sẽ đón nhận để mình có cơ hội tiếp tục phát triển. Thật ra tôi cũng chưa tìm hiểu thật kĩ thị trường trong nước. Trước đây, tôi chỉ mới tham gia show diễn của anh Bằng Kiều ở Hà Nội thôi!

Bạn dự tính sẽ xây dựng hình ảnh thế nào tại Việt Nam?

Trước đây khi hát tại hải ngoại, tôi thường xuyên phải biến hóa theo từng chủ đề, trẻ trung có, chững chạc có, không theo một khuôn mẫu nào cả. Khi về Việt Nam trình diễn chắc chắn tôi cũng sẽ giữ sự đa dạng đó cho mình.

Mai Tiến Dũng: “Tôi không sợ vướng scandal khi hoạt động nghệ thuật” - 2
Vừa trở về hoạt động tại Việt Nam, Mai Tiến Dũng đã chứng tỏ tài năng cả giọng hát và phong cách trình diễn rất chuyên nghiệp
Vừa trở về hoạt động tại Việt Nam, Mai Tiến Dũng đã chứng tỏ tài năng cả giọng hát và phong cách trình diễn rất chuyên nghiệp

Bạn có muốn làm mới hình ảnh hiện tại của mình?

Không biết trong mắt mọi người Dũng hiện tại là người thế nào, tuy nhiên, nghệ sĩ mà, tôi nghĩ bản thân nên làm mới mình theo thời gian, theo độ tuổi, theo xu hướng âm nhạc… Đã qua thời tuổi teen rồi nên tôi cũng đang xây dựng hình tượng mới chững chạc hơn.

Bạn có thích cách làm việc và guồng quay công việc tại Việt Nam?

Tôi thích chứ! Các bạn ở đây làm việc rất nhanh và chuyên nghiệp. Về đây tôi được thỏa sức sáng tạo, có sân chơi mới, những thử thách mới nên thấy mình có cảm hứng làm việc hơn.

Hoạt động song song cả thị trường trong nước và hải ngoại, bạn có cảm thấy quá tải?

Có chứ, nhiều lúc chỉ khi trên máy bay tôi mới được nghỉ ngơi. Tính tôi rất nghiêm túc, giờ giấc đâu ra đó nên chưa bao giờ dám hủy show của ai. Khi tôi kí hợp đồng với Cát Tiên Sa, lịch làm việc có chút thay đổi và bị dồn vào phút cuối, tuy nhiên tôi cũng ráng hoàn thành để không mất lòng ai. Có mệt mỏi, nhưng vẫn chu toàn, chất lượng!

Bạn nghĩ mình có lợi thế gì hơn so với những thí sinh còn lại?

Đã là nghệ sĩ thì ai cũng có thế mạnh riêng của mình, làm thí sinh đi thi tôi không dám coi thường ai cả (cười). Tuy nhiên, tôi nghĩ mình có lợi thế hơn những bạn khác về kinh nghiệm, số năm đi hát.

Nói vậy chứ tôi cũng lo lắm, vì ở Việt Nam mình gần như mới mẻ hoàn toàn, khán giả mỗi nơi mỗi khác nên không biết kinh nghiệm ở hải ngoại có giúp được mình không. Nên có thể nói lợi thế thì ít mà bất lợi thì nhiều (cười).

Mai Tiến Dũng và những thành viên trong team của mình tại The Remix
Mai Tiến Dũng và những thành viên trong team của mình tại The Remix

Liệu bạn và Tóc Tiên có tiếp tục hợp tác như ở hải ngoại?

Rất nhiều người hỏi tôi câu này rồi. Dĩ nhiên tôi muốn chứ! Ở hải ngoại, khán giả đã quá quen thuộc với cặp song ca Mai Tiến Dũng - Tóc Tiên, tuy nhiên, 2 năm nay chúng tôi không có cơ hội làm việc cùng nhau nên cả 2 đều đang rất háo hức.

Khi hay tin bạn tham gia chương trình, Tóc Tiên có nhắn gửi gì đặc biệt không? Vì ở Việt Nam nghệ sĩ rất dễ vướng scandal?

Chắc chắn là có rồi! Tiên là người gợi ý cho tôi ê-kíp làm việc ở Việt Nam, cả DJ, Producer và biên đạo nữa.

Lúc tôi ở hải ngoại anh chị em nghệ sĩ cùng làm việc dưới 1 mái nhà, còn ở đây sự cạnh tranh có khốc liệt hơn. Khi tôi làm việc tại đây tôi được Tiên cảnh báo về scandal, nhưng không sợ, với tôi câu nói tâm đắc nhất vẫn là “việc ai nấy làm” thôi.

Tiên đã rất thành công tại thị trường Việt Nam, bạn có nghĩ mình cũng sẽ “nối gót” người bạn của mình?

Tự tin mà nói thì mình cũng muốn, nhưng không phải vì vậy mà tự tạo áp lực cho mình. Tôi chỉ cần cố gắng hết sức, làm tròn công việc của một người nghệ sĩ, còn chuyện chuyện khán giả yêu thích hay không thì phải chờ xem đã.

Ưu tiên gia đình hơn sự nghiệp

Khi lựa chọn phát triển tại Việt Nam, cuộc sống của bạn có biến động gì không?

Tôi còn độc thân nên việc di chuyển, định cư ở một nơi ở mới không mấy khó khăn. Tôi xa Việt Nam từ nhỏ, gia đình tôi hiện tại cũng định cư ở nước ngoài nhưng nhớ Việt Nam lắm, đặc biệt là Sài Gòn. Lúc trước tôi thường xuyên đi đi về về để quay MV, gặp gỡ bạn bè, chỉ là không xuất hiện trong các chương trình âm nhạc tại Việt Nam thôi.

Ở hải ngoại, bạn học tập hay làm việc thế nào?

Tôi đi hát năm 18 tuổi. Lúc vừa học xong 12 chuẩn bị vào đại học thì tôi tham gia một chương trình của Trung tâm Thúy Nga, mọi chuyện thay đổi từ đó.

Tôi phải đổi ngành tổng cộng 4 lần, người ta học 4 năm thì tôi phải mất 10 năm để hoàn thành chương trình đại học. Mình phải lo xa vì thực sự làm nghệ sĩ “bạc bẽo” lắm, có lúc lên đến đỉnh cao thì sẽ có lúc hạ xuống, có một công việc ổn định để vững bước làm nghệ thuật vẫn tốt hơn.

Được biết bạn đã tự trang trải cuộc sống của mình khi còn rất bé?

Nói về tâm lí của người Việt Nam chắc chắn không cha mẹ nào muốn con cái đi xa, lúc nào cũng muốn đùm bọc con, gia đình tôi cũng vậy, nhưng vì cuộc sống đưa đẩy, cũng vì cái duyên với nghề nữa nên năm 18-19 tuổi tôi đã sống tự lập rồi.

Công việc ca hát có đủ cho bạn một cuộc sống thoải mái?

Tôi may mắn hơn mọi người, vì còn độc thân nên cũng khá thoải mái. Tuy nhiên làm nghệ thuật đòi hỏi sự đầu tư rất cao và lâu dài, chính vì vậy tôi vẫn đang cố hết sức để dành tiền cho những dự án lớn về sau.

Vậy hiện tại bạn có sống gắn bó với gia đình không?

Tôi tự lập nhưng vẫn luôn có gia đình phía sau làm chỗ dựa tinh thần. Có lúc mình sẽ ưu tiên cái này hơn cái kia nhưng suy cho cùng thì với tôi, gia đình trước rồi mới đến sự nghiệp!

Ba mẹ có ủng hộ bạn đi hát khi tại hải ngoại thành công không hề dễ dàng?

Thời gian đầu bố mẹ nào mà không xót con, nhất là với nghề ca hát khởi đầu đầy khó khăn, tương lai còn vô định, không biết sẽ về đâu. Có những lúc mình cũng muốn buông xuôi nhưng bản thân không cho phép, phải chứng minh cho bố mẹ thấy mình chọn con đường đó là đúng. Cũng may mắn là khán giả yêu thương tôi mới đi xa được đến ngày hôm nay!

Ba mẹ có hối thúc bạn về chuyện lập gia đình?

Ba mẹ nào cũng lo lắng cho con hết, chắc chắn là có chứ! Tôi cũng có quen nhưng vẫn chưa đi đến đâu, nhưng như vậy mình hát nhạc tình mới hay (cười), hạnh phúc quá cũng chưa hẳn là tốt! Còn tình yêu tại Việt Nam thì “biết đâu được” (Cười lớn).

Băng Châu