Mai Khôi: "Tất cả đều là quá khứ rồi!"

"Về phía anh Huy thì Khôi không biết, nhưng bản thân Khôi hồi đó đã có tình cảm trên tình đồng nghiệp với nhạc sỹ Đức Huy", Mai Khôi nói về tình cảm dành cho nhạc sỹ Đức Huy.

Khôi và nhạc sỹ Đức Huy có định tái hợp sau khi chia tay vì hát cặp không mấy thành công?

Mô hình song ca được cả Khôi và nhạc sỹ Đức Huy rất tâm đắc, nhưng khi đi vào hoạt động thì lại không được hiệu quả như mong muốn. Vậy nên tạm thời cả hai sẽ ngừng diễn chung, chỉ khi nào có chương trình cần thiết thì sẽ tái hợp.

Khôi nghĩ sao khi Đức Huy nói chỉ coi Khôi là cô em gái nhỏ và muốn hỗ trợ, nâng đỡ?

Chuyện này đã qua rồi, Khôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Về phía anh Huy thì Khôi không biết, nhưng bản thân Khôi hồi đó đã có tình cảm trên tình đồng nghiệp với nhạc sỹ Đức Huy. Nói thật lòng, nếu không có tình cảm thì con người ta khó lòng hát với nhau một cách đồng điệu. Nhưng tất cả đều đã là quá khứ rồi.

Có vẻ như Khôi là người đa cảm?

Ý bạn muốn nói tình yêu của Khôi “dạt dào” chứ gì? Khôi không phủ nhận mình yêu nhiều, những mối tình đi qua giúp Khôi rất nhiều. Ai có tình yêu đều cảm thấy thăng hoa, nhất là thăng hoa trong nghệ thuật.

Yêu nhiều có khi nào cảm xúc bị chai mòn đi?

Bạn có nghe bài hát “Khôi” nhạc sỹ Quốc Bảo sáng tác riêng cho Khôi không? Đó là bài hát nói về một cô gái luôn biết cảm nhận tình yêu. Và “dù em có hôn ngàn môi nữa” thì cũng như lần đầu cô bắt đầu yêu thôi.

Mai Khôi rất bé bỏng trên sân khấu đặc biệt khi ngồi ôm đàn hát. Đó có phải là hình ảnh Khôi muốn xây dựng để tạo phong cách riêng trong hàng ngàn những ca sĩ trẻ hiện nay?

Cũng có thể cho là thế, nếu nó thực sự đi vào lòng khán giả. Khôi thuộc dạng bốc cháy khi hát, nhưng chỉ thể hiện qua giọng ca, bài hát chứ không thể hiện nhiều ở hình ảnh. Khôi chỉ muốn mình là ca sĩ bình dị, bình thản và bình an nhất khi cất tiếng hát.

 Theo Vietnamnet