Sao mai điểm hẹn 2006:

Liveshow nhạc Rock chưa… đã!

(Dân trí) - Đêm nhạc được chờ đợi nhiều nhất đã diễn ra nhưng chưa khiến các “rock’s fan” đã “khát”! Sự sôi động, cuồng nhiệt, máu lửa dường như mới chỉ là cái áo khoác ngoài loè loẹt không thể che đậy được phần bên trong còn nhiều chất giọng yếu, thậm chí lạc điệu…

Không gian âm nhạc là yếu tố quan trọng trong một đêm nhạc, và liveshow nhạc Rock đã làm được điều quan trọng ấy - một không gian đầy chất rock “bùng nổ” ngay từ đầu với tiết mục “chứa lửa” của khách mời Phương Uyên. Sau tiết mục mở màn ấn tượng là phóng sự ngắn định nghĩa về nhạc Rock - tuy sự định nghĩa còn mơ hồ, song đã thấy được sự chỉn chu, cố gắng trong công tác tổ chức của những người thực hiện.

 

Suốt một thời gian dài từ thập niên 80, 90 của thế kỷ XX, rock từng “làm mưa làm gió” trên khắp các sân khấu âm nhạc thế giới với những tên tuổi lớn như: Scorpions, Metalica, Gun & Rose, U2, Bon Jovi… Rock tràn qua Việt Nam với sức mạnh bão táp và “chiếm đóng” một số lượng fan không nhỏ. Nhưng, hát được rock không hề đơn giản. Không gian Rock phải đủ “nóng” khiến khán giả phát… “điên” vì âm nhạc. Sự say đắm, sự đam mê, sự “phê” nhạc được đẩy lên tận cùng. Song, khán giả chưa tìm thấy những điều như vậy ở liveshow nhạc rock trên sân khấu SMĐH.

 

Liveshow nhạc Rock chưa… đã! - 1
Phương Linh lạc điệu ngay từ cách chọn trang phục. 

 

Ca sỹ có phong độ ổn định nhất qua hai đêm diễn trước là Trần Phương Linh, cô khiến khán giả ngỡ ngàng ngay khi bước ra sân khấu của đêm rock, bởi Phương Linh hoàn toàn lạc điệu. Từ phong cách biểu diễn đến giọng hát, cả cách xử lý ca từ của Linh đều không có chút gì của rock! Phương Linh chỉ đang cố gắng hát một bản nhạc Pop với tiết tấu nhanh hơn, bản phối mạnh mẽ hơn. Và phần biểu diễn cho Tóc hát (nhạc sỹ Võ Thiện Thanh) của cô lại hơi giống Đoan Trang, nên Linh thực sự lạc… sân khấu. Chắc chắn là ngoài sự mong muốn, nhưng Phương Linh đã thể hiện cho khán giả thấy: rock là một điểm yếu của cô! Linh chưa biết hát rock.

 

Liveshow nhạc Rock chưa… đã! - 2

 Dù đã xách mic đi khắp sân khấu, nhưng Hiền Trang vẫn không khuấy động được không gian Rock.

 

Dù việc chọn bài đã được các ca sỹ cân nhắc kỹ lưỡng, cẩn thận trước khi liveshow nhạc rock diễn ra, nhưng Từ Thị Hiền Trang vẫn rơi vào sai lầm. Bài hát mới tinh mà cô đã “khoe” sẽ trình làng trong đêm rock hoá ra lại là một ca khúc mang âm hưởng nhạc… tiền chiến! Dù đã xách mic đi khắp sân khấu cho ra dáng một rocker mang phong cách balad, nhưng Hiền Trang đã khiến không gian rock chùng hẳn xuống, và khán giả ngơ ngác hỏi nhau “sao lại hát như thế nhỉ?”. HĐTĐ cũng thắc mắc với Trang: “Tại sao em lại chọn ca khúc này trong đêm nhạc rock?”. Phần biểu diễn của Hiền Trang cũng không phải là rock!

 

Rock không phải là sự ầm ĩ, gào thét hay hùng hổ. Lấy sự ầm ĩ, ồn ào thể hiện trên sân khấu để khẳng định mình là một rocker là sai lầm. Và Cẩm Tú đã mắc phải sai lầm đó. Cô ra sân khấu khá hào hứng với Rêu phong (Tuấn Khanh). Cô lấy được không gian sôi động, máu lửa từ phía khán giả. Nhưng sự ầm ĩ không che đi được những khiếm khuyết trong giọng hát thường bị “phô” mỗi lúc lên cao của Tú.

 

Liveshow nhạc Rock chưa… đã! - 3
Dương Quốc Hưng hụt hơi vì nhảy quá nhiều. 

 

Dương Quốc Hưng cũng quá mải mê với sự ồn ào, Hưng say sưa nhảy nhót, gào thét với Cơn mưa hoang dã (Trần Lập) để rồi cuối bài bị thiếu hơi, đứt giọng và sai nốt nhạc - đó là điều rất đáng tiếc cho phần biểu diễn của Dương Quốc Hưng. Đáng lẽ ra, Hưng đã có được kết quả tốt hơn nếu biết đầu tư kỹ cho cả hai phần: vũ đạo và thanh nhạc.

 

Với Tuổi 20 (Phương Uyên) - Minh Thư đã khẳng định được rock chính là thế mạnh của cô. Thư làm chủ được sân khấu. Cả giọng hát và lối biểu diễn sinh động của Thư luôn cuốn hút khán giả từ đầu đến cuối.

 

Ca sỹ “thở phào nhẹ nhõm” nhất sau đêm diễn có lẽ là Hoàng Hải. Với bản phối lại của Thu tình yêu (Lưu Thiên Hương) được anh làm “nóng” sân khấu bằng những động tác biểu diễn đầy thăng hoa, những lời chê bai như nước lạnh từ phía HĐTĐ đã được… “hoá giải”.

 

Liveshow nhạc Rock chưa… đã! - 4
Anh Khoa "bùng cháy" trên sân khấu.

 

Nhiều người đặt niềm tin vào Anh Khoa trong liveshow nhạc rock, và Khoa đã không phụ lòng mong đợi của khán giả. Nói như nhạc sỹ Nguyễn Cường: “Khoa chỉ cần xuất hiện, chỉ cần đứng im với chiếc mic và hát, không cần nhảy nhót gào thét đã thấy rất rock rồi!”. Với chất giọng khoẻ, ấm, nam tính và phong cách biểu diễn đầy lửa nhiệt tình, sôi động, Anh Khoa đã thực sự khiến giả “phê” với giai điệu của Rồi tôi sẽ bay lên (Tuấn Khanh).  

 

Liveshow nhạc Rock chưa… đã! - 5
Mai Trang bứt phá ngoạn mục với "Tìm trong hư vô". 

 

Nhưng sự bứt phá bất ngờ nhất trong đêm nhạc rock lại thuộc về Mai Trang. Thể hiện một ca khúc mới Tìm trong hư vô (Trung Đông) theo phong cách rock balad - Mai Trang đã phô diễn được giọng hát sung sức, sâu lắng của mình. Ca sỹ Mỹ Linh sau đêm diễn phải thốt lên: “Mai Trang sẽ trở thành một diva trong tương lai!”.

 

Với chàng ca sỹ trẻ chưa học qua bất kỳ một trường lớp về thanh nhạc nào - Hà Anh Tuấn vẫn bị HĐTĐ “nhắc nhở” về sự đầu tư, tập luyện nhiều hơn cho thanh nhạc. Tuy vậy, Hà Anh Tuấn vẫn tiếp tục dẫn đầu danh sách ca sỹ được khán giả bình chọn nhiều nhất tuần thứ hai.

 

Liveshow nhạc Rock chưa… đã! - 6
Tuyệt vời "Rock’s fan"!

 

Và một phần không thể không nhắc đến trong đêm nhạc rock là khán giả! Chính sự máu lửa, nhiệt tình của họ đã khiến các ca sỹ biểu diễn thăng hoa hơn. Có thể nói, khán giả đã làm nên một phần thành công của liveshow nhạc rock. Và có lẽ, đêm nhạc rock sẽ trở thành một trong những đêm diễn đáng nhớ của SMĐH 2006, bởi không khí sôi động, cuồng nhiệt, “tưng bừng” của rock đã khiến khán giả thấy “khát”, thấy “thèm”.

 

Ý kiến của Hội đồng thẩm định:

 

Liveshow nhạc Rock chưa… đã! - 7

Liveshow nhạc rock, HĐTĐ đánh giá cao nhất ba ca sỹ: Minh Thư, Anh Khoa và Mai Trang.

 

Nếu xét về tính chuyên nghiệp thì liveshow nhạc rock vẫn chưa chạm tới. Nhưng rõ ràng, đêm diễn này là đêm diễn hay nhất, tốt nhất từ khi bắt đầu đến nay. Các ca sỹ hát tốt hơn, vũ đạo vững vàng hơn, trang phục đẹp hơn…

 

Đã có dư luận về việc khen chê có phần nghiêm khắc và gay gắt của chúng tôi, nhưng các bạn có thể thấy, các ca sỹ trưởng thành hơn rất nhiều sau mỗi đêm diễn. Họ biết cách khắc phục nhược điểm của mình và hoàn thiện hơn vào đêm diễn sau. Điều đó khẳng định được bản lĩnh, sự cố gắng hết mình của các ca sỹ SMĐH, và đồng thời cũng khẳng định, lời khen chê của HĐTĐ chúng tôi là có hiệu quả.

 

Bài: Hiền Hương
Ảnh: Việt Hưng