Lindsay Lohan xây xẩm vì Vanity Fair

“Nữ hoàng rắc rối” choáng váng khi đọc bài phỏng vấn của cô được đăng trong số báo phát hành hôm 10/1. Lindsay khẳng định, lời phát biểu của cô về chứng cuồng ăn vô độ bị bóp méo và hiểu lầm.

Những đoạn trích trong cuộc phỏng vấn của Vanity Fair với Lindsay Lohan đã được đăng trên nhiều tờ báo từ tuần trước. Trong đó, nữ diễn viên 19 tuổi này thừa nhận, cô đã thử hít ma túy một lần, nhưng vì sợ quá nên thôi.

Lindsay cũng nói về việc cô giảm cân nghiêm trọng trong năm 2005: “Tôi đã tự làm mình mệt mỏi”. Cô còn nói thêm: “Tôi biết mình có gặp trục trặc, nhưng không thể tuyên bố như thế được”. Phóng viên Evgenia Peretz viết trong bài báo rằng, đây là những lời thừa nhận về quãng thời gian mắc chứng cuồng ăn.

Tuy nhiên, Lindsay Lohan phát biểu trên tạp chí Teen People hôm qua và phủ nhận bệnh cuồng ăn. Cô nói: “Những lời của tôi với người viết của Vanity Fair đã bị hiểu lầm. Tôi choáng váng khi biết nó bị diễn giải theo kiểu đó”. Biên tập viên của Teen People cho rằng, Lindsay không phủ nhận việc dùng ma túy.

Tờ Vanity Fair cũng nhanh chóng đưa ra tuyên bố bảo vệ bài báo của mình. Họ nói: “Evgenia Peretz là một trong những phóng viên đáng tin cậy nhất của chúng tôi. Từng lời phát biểu của Lindsay Lohan đều được ghi âm. Chúng tôi khẳng định nội dung đã đăng tải là có thật”. Đại diện của Lindsay Lohan chưa bình luận gì về vấn đề này.

Theo Vnexpress/AP