Lindsay Lohan thích "làm mồi" cho các tay săn ảnh

(Dân trí) - “Paparazzi, hãy chú ý tới tôi!”, đó là tuyên bố chắc nịch của người đẹp tuổi teen Lindsay Lohan. Không giống với những “sao” khác của Hollywood, Lindsay đặc biệt thích thú với việc trở thành mục tiêu của các tay săn ảnh.

Do vậy, khi đứng trước ống kính máy ảnh, người đẹp này luôn diễn hết mình. “Nếu họ không chụp hình tôi nữa, thì liệu còn ai quan tâm tới tôi không?”, cô nàng rắc rối của Hollywood phát biểu.

 

Lilo giải thích thêm: “Một ngày nào đó, bọn họ sẽ cầm máy ảnh rình rập quanh tôi nhiều hơn là Madonna. Điều đó không tuyệt sao? Chỉ cần họ đừng làm ảnh hưởng tới công việc của tôi, đừng làm tôi xao nhãng khi đang quay phim hay chụp ảnh”.

 

Nữ diễn viên trẻ có lối sống buông thả nhất Hollywood luôn khát khao được chạm tay vào tượng vàng Oscar: “Tôi muốn nhận được đề cử Oscar. Tôi muốn mình nổi tiếng vì là một diễn viên chứ không phải là một cô nàng tiệc tùng, hay phá quấy”.

 

Nhưng chính những tấm hình ăn chơi thác loạn mà các paparazzi ngày nào cũng tung lên mạng đã khiến hình ảnh của Lindsay ngày một “xấu xí” trong mắt các fan. Người đẹp tuổi teen lo ngại rằng, cô sẽ chẳng thể có cơ hội nhận đề cử Oscar hay Quả Cầu Vàng nếu các tay săn ảnh còn tiếp tục khai thác những cuộc chơi “giản dị” - chỉ có uống rượu và nhảy nhót của cô.

 

Lindsay Lohan thích "làm mồi" cho các tay săn ảnh - 1

Những hình ảnh thác loạn như thế này khó mà giúp

Lilo có được cơ hội chạm tay vào tượng vàng Oscar.

 

Mới đây, người đẹp quậy phá Lindsay Lohan đã được cảnh sát thả sau khi trải qua một cuộc kiểm tra nồng độ ma túy tại một cuộc ăn chơi thác loạn ngày 29/4 vừa rồi ở một bữa tiệc mang tên Fashion Loves Music do ca sĩ  Frank Sinatra tổ chức tại nhà riêng ở Palm Springs, California (Mỹ).

 

Hai người đẹp này đã ăn chơi nhảy múa suốt đêm tới gần 4 rưỡi sáng - lúc cảnh sát đột nhập vào và tiến hành điều tra. Bữa tiệc chỉ thực sự kết thúc vào 5 rưỡi sáng khi cuộc xét nghiệm kết thúc, những người có mặt tại buổi tiệc, gồm cả Lindsay Lohan và Paris Hilton bực dọc trở về nhà.

 

Mi Vân

Theo JJ/TB