Lê Việt Anh và "chuyện tình anh thợ xây"

(Dân trí) - Hai diễn viên trẻ Hữu Vi và Kiều My vốn đã quen thuộc với khán giả trong nhiều bộ hình thời trang nhưng đây là lần đầu tiên họ có những cảnh "nóng". Lê Việt Anh đã hài hước đặt tên cho MV của mình - "Xin lỗi, anh chỉ là thợ xây"!

Ca sĩ Lê Việt Anh được biết đến với hai giải thưởng quan trọng là Giải nhì Sao Mai 2011 - bảng nhạc nhẹ và Giải Khán giả bình chọn Sao Mai điểm hẹn 2012. Đầu năm 2013, vào đúng ngày lễ Valentine 14/2, Lê Việt Anh đã ra mắt album đầu tay trong sự nghiệp mang tên "Tình nhân". Đây là sản phẩm âm nhạc với rất nhiều tâm huyết của nhà sản xuất Lưu Thiên Hương và ca sĩ Lê Việt Anh... Các ca khúc được khán giả yêu thích có thể kể đến "Tình nhân" (Tăng Nhật Tuệ), "Hạnh phúc" (Lưu Thiên Hương) - song ca với Uyên Linh, "Con đường em" (Lưu Thiên Hương), "Con ma" (Nguyễn Hải Phong)...

Lê Việt Anh và chuyện tình anh thợ xây


Sau khi phát hành album này, Lê Việt Anh im ắng một thời gian. Đó chính là giai đoạn anh chuẩn bị thi tốt nghiệp bậc Đại học thanh nhạc tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và bắt tay vào thực hiện album thứ hai - dự kiến phát hành trong tháng 10/2013.

Single đầu tiên của năm 2013 - "Tan vào nhau" vừa phát hành chính là ca khúc đầu tiên của album thứ hai này được trình làng. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Châu Đăng Khoa, do nhạc sĩ Phạm Hải Âu hòa âm. Hai nhân vật trẻ của TP HCM này được "phát hiện" từ sân chơi "Bài hát Việt" của Đài truyền hình Việt Nam. Họ cũng là những thành phần quan trọng trong ê kíp sản xuất album thứ hai này của Lê Việt Anh.

"Tan vào nhau" là một bản nhạc Pop được viết riêng cho quãng giọng rộng của Lê Việt Anh. Với giai điệu đẹp bay bổng, ca từ lãng mạn, "Tan vào nhau" là tiếng lòng của một chàng trai khi hồi nhớ lại những dấu yêu tình đầu. Phần hòa âm tăng phần tiết tấu cho ca khúc, khoác cho bài hát một màu sắc hiện đại hơn, nhưng cũng gần gũi hơn với các bạn trẻ.

Lê Việt Anh và chuyện tình anh thợ xây


"Tan vào nhau" không phải là một ca khúc khó, đòi hỏi nhiều kỹ thuật thanh nhạc. Tuy nhiên, một bản tình ca lại đòi hỏi nhiều sự trải nghiệm của người biểu diễn. Nhạc Pop thực ra là một thách thức cho chính Lê Việt Anh khi anh phải bỏ hết phần kỹ thuật thường thấy ở những ca sĩ miền Bắc để thực sự hòa mình vào bài hát. Đây chính là mục tiêu mà Lê Việt Anh hướng đến trong album thứ hai - hướng mình đến gần hơn với người nghe, thách thức bản thân vào thị trường âm nhạc nhiều sắc màu, sau những lời khen ngợi từ giới chuyên môn và báo giới ở album đầu tay. Nhạc Pop sẽ là màu sắc âm nhạc chủ đạo của đĩa nhạc thứ hai, với nhiều sự góp mặt hơn của các tác giả trẻ, với một chủ đề duy nhất: tình yêu!

Single cũng giới thiệu thêm một ca khúc mới của nữ nhạc sĩ Giáng Son mang tên "Tìm". Đây là một ca khúc được Giáng Son viết tặng giọng ca nam mà chị yêu quý. Bản thu âm này được thực hiện từ năm 2012 và trong album tới đây, nó sẽ được làm mới lại một lần nữa qua phần hòa âm của nhạc sĩ trẻ Cao Vịnh (DJ Slim V).

MV do Revolver team sản xuất với sự đóng góp công sức lớn của đạo diễn trẻ Lê Hà Nguyên (sinh năm 1992) và quay phim trẻ Đoàn Anh Phương. Lê Hà Nguyên vốn được biết đến với ... vai trò một người sáng tác nhạc từ sân chơi Bài hát Việt với các ca khúc đã quen thuộc với nhiều khán giả trẻ như "Bánh xe Hà Nội", "Lạc".

Lê Việt Anh và chuyện tình anh thợ xây

Bối cảnh của MV thực hiện hoàn toàn tại "Hợp tác xã nghệ sĩ - Khu 9” đang được xây dựng tại địa chỉ số 9 Trần Thánh Tông, Hà Nội

Nội dung của MV là câu chuyện của một chàng trai trẻ làm nghề thợ hồ (hotboy Hữu Vi) vô tình bị cuốn vào trò chơi tình yêu của cô gái thành phố (hotgirl Kiều My). Chàng trai với những rung động đầu đời, xen lẫn với những mặc cảm về giai cấp đã bước vào tình yêu với cả sự rụt rè lẫn sự mãnh liệt. Và chỉ đến khi chàng trai nhìn thấy cô gái "kết thúc trò chơi tình yêu" thì anh mới nhận ra rằng đã yêu cô thật lòng - trong sự bất lực của chính mình...

Hai diễn viên trẻ là Hữu Vi và Kiều My là hai gương mặt quen thuộc với mọi người trong nhiều bộ hình thời trang và các MV ca nhạc, nhưng đây là lần đầu tiên họ có những cảnh "nóng" - phải hôn nhau nhiều lần trước ống kính. Đây là một chủ đề được chúng tôi đặt tên "Xin lỗi, anh chỉ là thợ xây"!

Minh Vũ