Lê Minh Sơn mời “Thị Màu phố núi” về hát tại Hà Nội

(Dân trí) - Sau “Thị Màu” Ngọc Khuê, nhạc sĩ tự nhận mình là “nhà quê” Lê Minh Sơn sẽ kéo “Thị Màu phố núi” Thu Hương (Lào Cai) với chất giọng “chanh chua và mãnh liệt” về ra mắt khán giả trong live show đậm chất thị thành Hà Nội, “Một khúc sông Hồng” sắp tới.

Lê Minh Sơn mời “Thị Màu phố núi” về hát tại Hà Nội - 1
Sơn "nhà quê" hứa hẹn một live show "không loè loẹt son phấn, không hào nhoáng nhưng sâu sắc"
 
“Khi về “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”, tôi gặp một ca sĩ tên là Thu Hương ở Sa Pa (Lào Cai). Giọng hát của cô có cái chanh chua và mãnh liệt nhưng mang vẻ mộc mạc và hầu như chưa được khai phá. Cô này đúng là một Thị Màu vùng cao, mà tôi thì lại thích những cái “điên điên””, Lê Minh Sơn chia sẻ lý do mình mời một ca sĩ chưa có tên tuổi biểu diễn trong live show diễn ra vào ngày 24 - 25/10 tới.

Thu Hương rất mê các ca khúc của Lê Minh Sơn. Chị thường lên mạng nghe rồi tập hát. Và khi Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai mời Lê Minh Sơn lên biên tập chương trình để Đoàn tham dự Hội diễn ca múa nhạc toàn quốc lần I, thật tình cờ , Thu Hương cũng chính là vợ anh trưởng đoàn đã chọn bài Mơ em chợ tình Sa Pa của Lê Minh Sơn để dự thi. Chính chất giọng vừa ma mị, chanh chua vừa mãnh liệt của “Thị Màu phố núi” đã khiến nhạc sĩ “nhà quê” mê như điếu đổ.

Nhận lời tham gia 2 đêm nhạc của Lê Minh Sơn với Mơ em chợ tình Sapa, Ngày em ra đời - đây là lần đầu tiên, “Thị Màu” Thu Hương được xuất hiện ở Nhà hát Lớn Hà Nội.
 
Lê Minh Sơn mời “Thị Màu phố núi” về hát tại Hà Nội - 2
"Thị Màu phố núi" của Lê Minh Sơn

Ngoài “Thị Màu phố núi” Thu Hương, live show của Sơn “nhà quê” không thể thiếu những cái tên đã làm lên “thương hiệu” của anh như Thanh Lam, Tùng Dương, Khánh Linh, Ngọc Khuê...

Chia sẻ với người hâm mộ mới đây, anh có nhắc đến ca khúc Mình là đàn ông gắn theo câu chuyện nhỏ, vừa hóm vừa cảm động: “Làm đàn ông khó lắm! Tôi vẫn thường nói với con trai mình mỗi khi nó khóc nhè rằng: Đàn ông thì không được khóc! Đó là thứ trách nhiệm vô hình đặt lên vai đàn ông. Đàn ông thì không được phép có lỗi lầm. Nếu là đàn bà thì nhiều khi người ta còn tặc lưỡi: Đàn bà ấy mà, chấp làm gì!”.

Sẽ có 17 ca khúc trong live show Một khúc sông Hồng, hoàn toàn là những sáng tác mới, trừ một ca khúc rất cũ là Ôi quê tôi. Còn lại là các ca khúc về Hà Nội mang đậm chất Lê Minh Sơn như Hà Nội của tôi ơi, Một khúc sông Hồng, Áo trắng em qua, Ngày em ra đời...
 
Lê Minh Sơn mời “Thị Màu phố núi” về hát tại Hà Nội - 3
Lê Minh Sơn  sẽ phối khí ca khúc mở màn, "Hạn hán" bằng ... kèn đám ma

Giã từ “chuồn chuồn ớt”, “góc vườn”, “chổi tre”, tiếng rao “đồng nát”, gã ngông Lê Minh Sơn không ngừng sáng tạo khi “bật mí” ca khúc mở màn Hạn hán do “sao mai” Hà Linh thể hiện với phần phối khí bằng... kèn đám ma!

Không sợ khán giả hình dung ra một Hà Nội u ám và đau buồn, Lê Minh Sơn cho rằng: “Cách mở màn như thế mở ra một không gian âm nhạc tâm linh nhưng hoàn toàn nhân văn, gợi nét nhớ thương cố đô nhưng không hề tang thương. Và không gian âm nhạc này sẽ đi xuyên suốt chương trình”.

Nhắc đến đêm nhạc đậm chất thị thành Hà Nội, Lê Minh Sơn giọng đầy hoài niệm, thương nhớ. Tháng 10 đối với Hà Nội vô cùng ý nghĩa, đó là tháng kỷ niệm Giải phóng Thủ Đô. Tôi là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tôi yêu Hà Nội bằng một tình yêu giản dị. Hà Nội của tôi là mảnh đất nghìn năm trẻ, trẻ về sức sống, về khát vọng, là những điều rất nhỏ bé, rất giản dị nhưng đầy tinh tế”,  nhạc sĩ Lê Minh Sơn tâm sự.

Bài: Thu Nguyễn
Ảnh: D.Linh - T.Tâm