Lan Khuê: “Trong tình yêu, tôi là một cô gái bánh bèo”

(Dân trí) - “Lan Khuê trong tình yêu là một cô gái khá bánh bèo. Bánh bèo trong cảm xúc. Tuy nhiên Lan Khuê bánh bèo nhưng vẫn đủ lí trí, bản lĩnh để thấu hiểu bản thân mình đang ở đâu, phải làm như thế nào để duy trì được tình yêu”, Lan Khuê chia sẻ.

“Bánh bèo” nhưng vẫn đầy lí trí

Năm 2016, Lan Khuê thấy mình làm được những gì?

Có thể nói 2016 đánh dấu khá nhiều những dấu mốc, bản thân Khuê đều muốn mỗi năm làm được một điều gì đó để khán giả ghi nhớ. Năm 2016, Lan Khuê gắn liền với chương trình truyền hình thực tế The Face.

Đây là cột mốc rất quan trọng trong sự nghiệp của Lan Khuê. Lan Khuê được gần gũi với khán giả. Những người trong giới thời trang, chuyên môn nhìn nhận được khả năng của mình trong lĩnh vực người mẫu, qua đó Lan Khuê cũng tìm được sự yêu thích trong công việc với vai trò người hướng dẫn. Bên cạnh đó vào dịp cuối năm, Lan Khuê đón nhận tin vui là trở thành CEO, đó là một bước chuyển lớn hơn.

Lan Khuê trải qua một năm 2016 với dấu mốc đặc biệt là vai trò HLV The Face.
Lan Khuê trải qua một năm 2016 với dấu mốc đặc biệt là vai trò HLV The Face.

Có rất nhiều kế hoạch mà Lan Khuê muốn thực hiện trong năm 2017, Khuê chỉ sợ không đủ khả năng, thời gian để thực hiện. Vì vai trò mới rất nhiều áp lực, đòi hỏi tôi phải thực hiện những trách nhiệm để thực hiện kế hoạch mang tính tập thể.

Khuê từng bật mí hiện tại Lan Khuê đã có bạn trai, Lan Khuê có thể chia sẻ nhiều hơn một chút về bạn trai mình được không?

Khuê khó lòng chia sẻ thêm điều gì. Chỉ có thể nói rằng, đó là người mà ở thời điểm này Khuê thấy có thể trao gửi niềm tin, tình cảm của mình.

Trong tình yêu, Lan Khuê tự nhận mình là cô gái bánh bèo nhưng vẫn lí trí.
Trong tình yêu, Lan Khuê tự nhận mình là cô gái "bánh bèo" nhưng vẫn lí trí.

Lan Khuê trong tình yêu là một cô gái như thế nào?

Lan Khuê trong tình yêu là một cô gái khá bánh bèo. Bánh bèo trong cảm xúc. Tất nhiên bất cứ cô gái nào khi yêu cũng như vậy, tuy nhiên Lan Khuê bánh bèo nhưng vẫn đủ lí trí, bản lĩnh để thấu hiểu bản thân mình đang ở đâu, phải làm như thế nào để duy trì được tình yêu và cân bằng được mọi việc trong cuộc sống.

Cô gái của những điều mâu thuẫn

Không chỉ bánh bèo, Lan Khuê hình như cũng là một cô gái khá lãng mạn và yêu hoa?

Hoa cúc và hoa hồng là hai loại hoa mà Lan Khuê rất thích. Khuê thích vẻ mong manh, dịu dàng, tinh khiết của hoa cúc. Nghe thì có vẻ tương phản vì hoa cúc giản dị, mộc mạc, hoa hồng lại rất rực rỡ nhưng Khuê yêu lắm. Khuê thích sắc hồng đỏ rực, còn hoa cúc, Khuê thích cúc họa mi.

Ước mơ nho nhỏ của Khuê là có một khu vườn trồng toàn hoa cúc, những hoa bé bé, xinh xinh, mong manh dễ trồng, dễ sống.

Lan Khuê dịu dàng với hoa cúc họa mi Hà Nội.
Lan Khuê dịu dàng với hoa cúc họa mi Hà Nội.

Sự tương phản giữa hai loại hoa yêu thích liệu có giống tính cách của Lan Khuê không?

Nếu hỏi điểm đặc trưng nhất trong tính cách của Lan Khuê thì có thể nói đúng một câu thôi là mâu thuẫn. Nhiều lúc Lan Khuê cũng không biết mình là người nội tâm hay hướng ngoại bởi vì cả hai đều tồn tại song song. Khuê thích không gian yên tĩnh một mình, lắng sâu suy nghĩ nhưng cũng có lúc lại sôi nổi một cách bất thường, suy nghĩ phóng khoáng.

Ngày Tết thích nhất món thịt kho hột vịt mẹ nấu

Những ngày Tết nguyên đán, Khuê thường làm gì?

Theo thông lệ, Tết luôn là dịp Khuê dành cho gia đình. Năm nay, Khuê cùng gia đình xem Táo quân, vừa hết Táo Quân thì cắm tai nghe nghe bài "Phút giao thừa lặng lẽ" và "Khúc giao mùa" vừa nhắn những dòng tin, lướt Facebook trong hương nhang trầm. 30 Tết lúc nào Khuê cũng ở nhà làm lễ cúng tổ tiên, ông bà sau đó đi lễ chùa. Những ngày còn lại là để thăm bà con, họ hàng, bạn bè.

Lan Khuê mặc áo dài trắng đêm giao thừa năm nay.
Lan Khuê mặc áo dài trắng đêm giao thừa năm nay.

Khuê thích món gì trong ngày Tết?

Khuê thích ăn thịt kho hột vịt ăn với dưa chua do chính mẹ làm. Bình thường Khuê không được ăn nhiều để giữ dáng nhưng mấy ngày Tết phải “tranh thủ” (Cười).

Trong các chuyến hành trình, mọi người thường thấy Khuê mang theo một chú gấu bông, điều đó có ý nghĩa thế nào với Khuê?

Có những điều Khuê thích mà không biết lí do. Khuê thấy bạn gấu bông này có cái gì đó rất gần gũi, thân thuộc. Khuê được tặng rất nhiều gấu bông nhưng bạn gấu bông này đặc biệt ở chỗ đôi mắt rất có hồn.

Bạn đã được “chu du” cùng Khuê tới rất nhiều vùng đất. Từ Hàn Quốc, Thái Lan, cho đến Sa Pa, Hà Nội… Tất cả những nơi Khuê đi đều có dấu chân bạn.

Lan Khuê mang theo chú gấu bông theo khắp các hành trình của mình.
Lan Khuê mang theo chú gấu bông theo khắp các hành trình của mình.

Và trong mỗi chuyến đi Khuê cũng rất chăm chỉ ghi lại nhật kí hành trình. Hình như Khuê cũng là một cô gái yêu viết lách?

Viết lách là một điều Khuê đặc biệt yêu thích, đó là một cách Khuê bày tỏ, giải tỏa những suy nghĩ, tình cảm trong lòng. Tuy nhiên gần đây Khuê khá hạn hẹp thời gian, lại có nhiều ràng buộc trong công việc, trong cuộc sống nên viết ít hơn.

Hơn nữa, thay vì viết rồi public lên mạng xã hội thì Khuê lại viết và cất đi cho riêng bản thân mình.

Tức là Khuê vẫn viết nhật kí bằng tay?

Khuê là một cô gái “low tech” nên không được “high tech” cho lắm (Cười). Viết bất cứ điều gì Khuê cũng thích dùng bút, dùng giấy hơn. Đọc sách Khuê cũng thích bản giấy hơn. Đôi khi cũng khá “cổ hủ” (Cười).

Chạy đua với thời gian là nhiệm vụ của Khuê

Lúc nào trong vali Khuê mang theo có một cuốn sách?

Lúc nào Khuê cũng mang sách theo để tranh thủ đọc lúc rảnh rỗi, lúc ngồi trên máy bay,… Đó là sở thích từ lâu lắm rồi.

Năm 2016, Lan Khuê đặt mục tiêu kiếm tìm được những đại diện nhan sắc xứng đáng cho Việt Nam đi thi các cuộc thi quốc tế.
Năm 2016, Lan Khuê đặt mục tiêu kiếm tìm được những đại diện nhan sắc xứng đáng cho Việt Nam đi thi các cuộc thi quốc tế.

Nói về năm 2017, Khuê đặt cho mình kì vọng gì?

Khuê luôn quan niệm mỗi khi đạt được một thành công nào đó, ngay lập tức phải tìm mục tiêu, cột mốc mới để chinh phục, khám phá. Không riêng Lan Khuê mà bất cứ người nghệ sĩ nào cũng sợ nhất là sự lãng quên. Một người nghệ sĩ không có sản phẩm, dấu ấn, khán giả sẽ nhanh chóng quên họ. Cứ mỗi một năm, Lan Khuê đều đặt mục tiêu phải tạo một cột mốc.

Lan Khuê có nghĩ mình sẽ thử sức ở một cuộc thi nhan sắc khác nếu có cơ hội không?

Ở thời điểm này thì thi nhan sắc không còn nằm trong kế hoạch của Khuê vì mục tiêu thi nhan sắc Khuê đã làm được rồi, giờ đây Khuê sẽ dành thời gian chinh phục các mục tiêu khác. Với vai trò mới, mục tiêu của Khuê ở hiện tại là tìm ra những người xứng đáng có thể đại diện Việt Nam chinh phục các cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Còn việc lấy chồng thì sao, Khuê có đặt ra dấu mốc phải thực hiện trước năm bao nhiêu tuổi không?

Khuê không phải mẫu người đặt dốc mốc bao nhiêu tuổi phải lấy chồng. Mọi thứ khác trong cuộc sống cũng vậy. Khuê chỉ thường nhắc nhở bản thân mình phải nỗ lực thực hiện mỗi dấu mốc, mỗi mục tiêu nhanh nhất có thể vì cuộc sống ngắn ngủi trong khi bản thân có nhiều ước mơ. Chạy đua với thời gian là nhiệm vụ của Khuê!

Cảm ơn Lan Khuê về cuộc trò chuyện đầu xuân!

Phương Nhung
Ảnh: NVCC