Kỳ Anh Trang: Tôi không đồng tính!

(Dân trí) - Những hình ảnh mặn nồng của “Hoa hậu Sao mai Điểm hẹn 2010” Kỳ Anh Trang với một phụ nữ lạ xuất hiện gần đây làm dấy lên những tin đồn về giới tính của cô ca sĩ trẻ.

Việc xuất hiện những bức ảnh tình tứ của chị với một cô gái trên mạng phải chăng chỉ là một cách tạo scandal, gây chú ý của chị?

Chủ ý hay không thì tôi mong mọi người hãy tìm hiểu và nhìn nhận rõ hơn. Sự thật nó cũng chỉ là một sự cố không mong muốn của tôi mà thôi. Những hình ảnh ấy được ghi lại khi tôi thực hiện video clip trong album đầu tay của mình. Vì đây cũng là lần đầu tiên mà tôi tự lực cánh sinh để tạo nên một sản phẩm âm nhạc đánh dấu cho con đường nghệ thuật nên muốn lưu giữ các hình ảnh trong quá trình thực hiện làm kỷ niệm.

Tôi luôn xác định con đường dẫn đến sự thành công phải bằng năng lực thật sự, có thể sự thành công ấy chậm nhưng chắc. Tôi mong khán giả sẽ đón nhận, lắng nghe CD đầu tay sắp phát hành cùng MV Nỗi buồn em mang với thông điệp bình đẳng giới ra mắt. 

Kỳ Anh Trang: Tôi không đồng tính! - 1
Hình ảnh gây sốc trên mạng của Kỳ Anh Trang

Nếu không vì chủ ý thì tại sao những tấm ảnh kiểu như vậy có thể xuất hiện trên mạng?

Như tôi đã nói ở trên. Đây là hình ảnh được ghi lại trong quá trình quay hình. Tôi không giỏi về các kỹ thuật, công nghệ… nên những hình ảnh được chụp lại đều phải nhờ người lưu hộ vào usb và gửi trong mail. Vì clip mang ý nghĩa tốt chứ không hề cổ xúy cho hình ảnh tiêu cực nào nên tôi cũng không “đóng chặt cửa” và vô tình… “khoe” MV, hình ảnh cho bạn bè xem trước để cho ý kiến. Một người bạn của tôi cũng nghĩ là hình hậu trường nên đưa lên facebook để trêu chọc nên mới xảy ra cớ sự này.

Với một sắc vóc từng được ví là hoa hậu của cuộc thi Sao mai Điểm hẹn năm rồi, chị có nghĩ đó là một lợi thế lớn để khán giả chú ý?

Tôi nghĩ, không chỉ riêng tôi mà bất cứ người nào khi được thiên phú sắc vóc ưa nhìn cũng là một sự may mắn, lợi thế trên con đường mình đi rồi. Nhưng nếu sở hữu hình thức bên ngoài nổi bật nhưng bên trong lại “rỗng” thì không thể đứng vững trên đường được. Tôi cũng chỉ là hạt cát và do mọi người ưu ái đặt cho danh xưng “Hoa hậu Sao mai Điểm hẹn” chứ tôi cũng không xinh đẹp lắm đâu.

Kỳ Anh Trang: Tôi không đồng tính! - 2

Vì sao chị lại làm MV về giới tính thứ 3?

Tôi đã ấp ủ kế hoạch làm một MV về giới tính thứ 3 từ rất lâu rồi. Bởi những người bạn xung quanh tôi có nhiều người rơi vào trường hợp này. Tôi thật sự xúc động, đồng cảm với những lời tâm sự, nỗi buồn sâu kín trong trái tim mà những người bạn ấy chia sẻ. Chính vì lẽ đó, tôi đã đặt mình vào hoàn cảnh, tâm hồn của họ để viết nên một ca khúc. Tuy đây chưa hẳn là một ca khúc hay nhưng cái lớn nhất là tôi đã hoàn thành và có thể gửi sự đồng cảm và thông điệp bình đẳng giới rộng rãi hơn.

Đây là một món quà mà tôi dành tặng cho những người bạn của mình nói riêng và những người đồng giới nói chung. Tôi hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn thoáng, cảm thông để họ được sống đúng với trái tim mình. Riêng bản thân thì tôi khẳng định mình không phải là người đồng tính mà chỉ là một người phụ nữ bình thường, đồng cảm, hiểu nỗi lòng của người đồng giới mà thôi.

Xoay quanh những tấm ảnh nhạy cảm vừa được tung ra, ba mẹ chị có ý kiến gì không?

Có chứ! Gia đình tôi đã khóc rất nhiều vì bố mẹ không thể hiểu nổi con gái mình đang làm cái gì? Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên đã tốn khá nhiều thời gian để chia sẻ cho bố mẹ rõ. Hiện tại gia đình, bạn bè cũng đã ổn, bớt căng thẳng hơn rồi (cười)

Kỳ Anh Trang: Tôi không đồng tính! - 3

Đi cùng với giọng hát thì một ngoại hình đẹp cũng là yếu tố thu hút khán giả, chị nghĩ gì khi có rất nhiều ca sĩ chỉ “chăm chăm khoe thân hình trên sân khấu”?

Trước khi bước vào nghề tôi đã định hướng hình ảnh của mình phải như thế nào rồi. Ăn mặc như thế nào cho phù hợp không gian, thời gian là điều quan trọng nhất. Có ngoại hình đẹp cứ “khoe” vóc dáng mình qua trang phục thiếu vải trên sân khấu thì có khi chữ “đẹp” lại biến thành “xấu”. Người con gái mặc chiếc áo dài truyền thống rất kín đáo, ai bảo là họ không xinh đẹp, thu hút? Cái gì cũng “khoe” thì còn gì là thú vị nhỉ? 

Nhiều người nghĩ: “Đỉnh cao của “khoe” là chụp hình nude”, chị nghĩ gì về việc này?

Mỗi người có một vẻ đẹp và việc nhận thức về cách khoe vẻ đẹp ấy cũng khác nhau. Mặc bikini để chụp ảnh tôi còn chưa dám chụp chứ nói gì đến nude. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thực hiện ảnh nude. Nói một cách nào đó thì quan niệm về văn hóa Á Đông đã ăn sâu vào máu nhiều người, trong đó có tôi nên tôi thích mình là người phụ nữ kín đáo hơn.
Với chị, yêu một người phụ nữ có phải là một điều gì đó quá ghê gớm?

Tôi đã lên ý tưởng và sáng tác về mối tình đồng tính có nghĩa là tôi đã quá hiểu thì làm sao lại cho nó là ghê gớm. Không ai có quyền lựa chọn giới tính cho mình khi sinh ra. Những người thuộc giới tính thứ 3 cũng là con người, cũng có những cung bậc tình yêu, tâm tư tình cảm cơ mà. Tôi ủng hộ những tình yêu đẹp đến với nhau bằng sự chân thành đích thực.

Kỳ Anh Trang: Tôi không đồng tính! - 4

Cảm ơn ca sĩ Kỳ Anh Trang rất nhiều!

Nguyên Phan