Kim Oanh: "Phải chia tay Nhà hát Tuổi trẻ, tôi cũng rất tiếc"

Sau khi lập gia đình, cô diễn viên có đôi mắt sắc lẹm này bỗng mất hút. Gần đây nghe phong phanh cô vừa đệ đơn xin chuyển công tác....

Diễn viên trẻ Kim Oanh từng đóng dấu tên tuổi bằng những vai đầy cá tính trong các serie phim truyền hình Sóng ở đáy sông, Những ngọn nến trong đêm.... Có một thời gian, Kim Oanh tung hoành trên màn ảnh nhỏ và sân khấu Nhà hát Tuổi Trẻ. Tại sao vừa lấy chồng, Kim Oanh lại quyết định chia tay "ngôi nhà" này?

Lẽ nào Kim Oanh vui duyên, quên nhiệm vụ?

Đâu phải vậy. Về kịch thì Đoàn I, Nhà hát Tuổi Trẻ chưa dựng vở mới. Về phim, dường như các đạo diễn đều muốn tìm các gương mặt mới nên tôi... đã bị lãng quên. Hơn nữa, nhiều đạo diễn không thích mời người của Nhà hát Tuổi Trẻ vì quỹ thời gian của diễn viên ở đây khá eo hẹp. Một lý do nữa, có thể do vài lần tôi lên tiếng vì cát-sê đóng phim không tương xứng với công sức bỏ ra, có lúc còn không bằng thù lao diễn kịch nên họ giận chăng?

Bây giờ, tôi thường chọn cách ở nhà xem phim, đọc sách và ''vui duyên mới" cùng chồng vậy! (Cười)

Nhiều diễn viên lớp trước tâm sự rằng, họ đóng phim vì yêu vai diễn chứ nếu so đo cát-sê thì chẳng ai muốn theo nghiệp diễn?

Đã có lúc, thù lao đóng phim ít tới mức tôi không muốn nhận nên gửi biếu lại đoàn làm phim luôn. Nhưng như thế cũng bị cho là... chảnh. Thật sự là có yêu thích vai diễn thì diễn viên mới nhận lời đóng phim.

Nhưng nếu cát-sê quá thấp so với công sức đầu tư lao động nghệ thật thì quả là đáng buồn. Ở một khía cạnh nào đó, mức thù lao còn thể hiện sự đánh giá chính xác khả năng của diễn viên và thái độ trân trọng đối với họ.

Nghe nói Oanh đã đưa đơn xin Nhà hát Tuổi Trẻ cho chuyển công tác, dù đã chính thức vào biên chế?

Tôi đang suy nghĩ về việc có nên tiếp tục theo nghiệp diễn viên nữa hay không. Không làm diễn viên nữa thì thật tiếc. Vì tôi đã yêu nghề bằng cả trái tim mình và nghề này cũng không phụ tôi.

Nhưng vòng quay đào thải của nghệ thuật vốn khắc nghiệt. Khi nghệ sĩ đã qua thời xuân sắc, sẽ có ít vai diễn phù hợp dành cho mình. Tôi đã gần 30 tuổi, liệu còn tiếp tục công việc được bao lâu nữa?

Vả lại tôi đã lấy chồng, phải dành thời gian chăm lo cho gia đình nên rất khó có thể toàn tâm, toàn lực cho nghề được như xưa. Nghĩ đi nghĩ lại mãi, cuối cùng tôi quyết định làm đơn xin nghỉ. Đến giờ phút này, nhà hát cũng chưa chấp thuận đơn của tôi...

Gia đình và người thân của Oanh nghĩ gì về việc này?

Chồng tôi hơi tiếc khi nghe tôi nói bỏ nghề diễn viên vì anh ấy cũng làm nghệ thuật. Tiếc, nhưng anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của tôi. Người thân trong gia đình thì thật sự bất ngờ vì ai cũng biết tôi rất thiết tha với nghiệp diễn.

Nghe đồn Kim Oanh quyết định ra đi vì có chuyện bất đồng quan điểm với lãnh đạo Đoàn kịch I?

Trong nghệ thuật, không phải lúc nào mọi người cũng cùng chung tiếng nói. Còn trong quan hệ với lãnh đạo đoàn, chúng tôi vẫn là anh em thân thiết. Nhà hát Tuổi Trẻ là mảnh đất lý tưởng mà nhiều gương mặt diễn viên vừa mới ra trường vô cùng mơ ước. Phải rời bỏ, quả thật tôi cũng rất tiếc.

Nếu không làm diễn viên nữa, công việc mới mà Kim Oanh chọn lựa là gì?

Có lẽ sang năm tôi sẽ học một lớp đạo diễn sân khấu. Tôi sẽ cố gắng khai thác hết khả năng của bản thân mình. Ngoài ra, tôi còn muốn trở thành giáo viên dạy kỹ thuật diễn xuất. Nói chung, cho dù có làm nghề khác thì tôi vẫn muốn gắn bó với sân khấu bằng những công việc phía sau sàn diễn.

Hy vọng tới một thời điểm nào đó, sân khấu ngoài Bắc phát triển được như trong Nam, tôi sẽ có cơ hội quay trở lại với công việc mà mình yêu thích, để lại được đốt cháy mình hàng đêm dưới ánh đèn sân khấu.

Xin cảm ơn Kim Oanh và chúc chị đạt được ước mơ!

Theo Long Nghệ
Thế Giới Văn Hoá