Kim Hye Soo không nhận mình sexy

(Dân trí) - Được xem là một trong những nhân vật cũ của điện ảnh Hàn Quốc nhưng Kim Hye Soo chưa bao giờ để các lớp đàn em qua mặt. Đến nay, sau gần 21 năm hoạt động nghệ thuật, Kim vẫn là một trong những nghệ sĩ đắt sô quảng cáo và kịch bản. Những công việc này đã đưa cô lên hàng những phụ nữ độc thân giàu có nhất xứ Hàn.

Với vai diễn một bà chủ sòng bạc có chiếc cổ tuyệt diệu, sở hữu những đường cong quyến rũ và trí thông minh, cùng khả năng ứng phó sắc sảo trong bộ phim War of Flower đã lôi kéo được hơn 7 triệu khán giả tới rạp sau gần 6 tuần trình chiếu.

 

Vai diễn này của Kim Hye Soo rất được lòng khán giả dù các nhà phê bình đánh giá không cao bởi nhân vật trong phim không khác biệt là mấy so với những nhân vật trong quá khứ của Kim Hye Soo.

 

Sau một năm hoạt động khá thành công với giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh 2006, Kim Hye Soo lại tự tin nhận những vai diễn mới.

 

Trước mắt Kim Hye Soo đã và đang hoàn thành ba kịch bản điện ảnh: A Day for an Affair của đạo diễn Jang Mun Il, Shim’s Family của đạo diễn Jeong Yoon Cheol và Eleventh Mother của đạo diễn Kim Jin Seong. Mỗi nhân vật mang một cá tính khác nhau, một số phận khác nhau và đều là những thử thánh khó khăn đối với Kim Hye Soo. Hãy nghe cô trò chuyện về những nhân vật của mình.

 

Cả ba bộ phim trong thời gian tới của chị đều có nội dung rất thú vị. Chị nghĩ sao?

 

Năm ngoái, tôi đã rất may mắn. Tôi góp mặt trong bốn bộ phim điện ảnh, trong đó đáng chú ý nhất chính là War of Flower. Tôi không nghĩ rằng, đạo diễn sẽ chọn mình tham gia bộ phim Shim’s Family, nhưng tôi đặc biệt kết cách tư duy đặc biệt và câu thoại rất thông minh của đạo diễn Jeong. Dù trong Shim’s Family, vai diễn của tôi rất nhỏ nhưng tôi vẫn thích tham gia.

 

Kim Hye Soo không nhận mình sexy - 1
 

Còn đối với bộ phim Eleventh Mother, tôi đã không chần chừ nhận lời tham gia khi đọc xong kịch bản trong thời gian quay bộ phim War of Flower. Đó là một câu chuyện xúc động và đáng trân trọng về tình mẫu tử.

 

Trong phim, tôi vào vai một gái điếm đã luống tuổi nhưng chưa từng có một cuộc tình thực sự. Trái tim tôi chỉ rạo rực và thổn thức khi nhìn thấy một sinh linh bé nhỏ. Tôi đã đón nhận cháu làm con nuôi, chăm sóc và yêu thương cháu như máu mủ của mình. Đúng là một bộ phim giàu tính nhân văn!

 

Nói thực, khi biết tôi nhận vai này, rất nhiều người đã tìm mọi cách cản ngăn vì nghĩ tôi không thích hợp với vai diễn làm mẹ. Bởi chỉ có những phụ nữ thực sự mong manh, yếu đuối và ít nhất là đã từng làm mẹ mới có thể diễn tốt được vai này. Nhưng tôi vẫn nhận, bởi tôi muốn một lần được cảm nhận tình mẫu tử.

 

Bộ phim “A Day for an Affair” là một bộ phim hài tình cảm lãng mạn, có gì khác biệt so với những vai diễn trước đây của chị không?

 

Đừng nhìn nhận người phụ nữ mà tôi đảm nhiệm trong phim là một phụ nữ hư hỏng, phản bội chồng. Hai người phụ nữ của A Day for an Affair đã trưởng thành, chín chắn hơn qua những rắc rối và trải nghiệm trong cuộc sống.

 

Kim Hye Soo không nhận mình sexy - 2
 

Nếu kịch bản bộ phim chỉ là những câu chuyện rẻ tiền về hai người phụ nữ hư hỏng, bất chấp đạo lý thì tôi đã không tham gia rồi. Tôi cũng nghe nhiều lời nhận định không hay về bộ phim này, nhưng hãy để khán giả thưởng thức và đánh giá.

 

Trong bộ phim này, chị lại quyến rũ một cậu em kém tuổi? Dường như, những vai diễn liều lĩnh và gợi tình rất thích hợp với chị?

 

Tôi không liều lĩnh hay gợi tình. Liều lĩnh, cả gan chỉ là những gì đạo diễn tạo dựng cho nhân vật mà tôi đảm nhiểm còn ngoài đời tôi là một người phụ nữ giản dị. Tôi cũng biết run rẩy khi đứng trước một người đàn ông.

 

Tôi nghe nói, chị đã phải trải nghiệm rất nhiều đắng cay trong cuộc sống?

 

Tôi đã rời nhà khi mới hơn 20 tuổi vì sợ rằng, mình sẽ trở thành một người ngốc nghếch nếu cứ sống với bố mẹ và phụ thuộc vào người thân quá nhiều. Tôi đã tự thanh toán các loại hóa đơn, làm chân chạy trong công ty điện ảnh, đầu tư cổ phiếu và làm nhiều chuyện khác nữa. Tất cả những việc này đã dạy cho tôi cách trường thành.

 

Kim Hye Soo không nhận mình sexy - 3
 

Tôi không học trung học nhưng tôi lại học đại học để học những gì mình muốn học. Tôi tin rằng, mình học được gì sau những trải nghiệm trong cuộc sống quan trọng hơn nhiều số lượng những khó khăn mà cả đời mình đã vấp phải.

 

Cuộc sống của tôi bây giờ thật êm ả nhưng để có được phút giây êm ả đó, tôi đã phải nếm trải và ghi nhớ từng bài học cay đắng của cuộc đời.

 

Mi Vân

Theo JoongAng Daily