Khánh Linh: “Tôi chỉ có tình yêu thương làm gia tài”
(Dân trí) - “Thích có một ngày 8/3 nhẹ nhàng và lãng mạn, cả nhà quây quần bên mâm cơm do chính tay mình nấu”, đó là lời chia sẻ chân thành của hoạ mi Khánh Linh nhân ngày Quốc tế phụ nữ năm nay.
Họa mi hót trong mưa đã rất thành công và gần đây nhất là “Sau cơn mưa” được nhiều người quan tâm và hiện đang là ứng cử viên “nặng kí” của Album vàng tháng 3. Hình như Khánh Linh rất thích mưa?
Ồ, Khánh Linh cũng không biết vì sao mình lại rất có duyên với mưa! Linh cũng thích không khí trong lành mỗi khi một cơn mưa vừa ngớt! Mọi thứ quanh ta là một màu hồng tím rất lãng mạn, hơi lạnh lạnh một chút, thấy mình bé nhỏ và muốn được ai đó che chở..
Trong một bài phỏng vấn, Linh nói sẽ dũng cảm như mẹ, dừng lại sự nghiệp âm nhạc khi đang ở đỉnh cao. Nhiều người lại cho rằng như thế không phải là dũng cảm? Có phải Linh không tự tin rằng Khánh Linh sẽ hát bằng cả cuộc đời?
Người ta nói sinh nghề tử nghiệp. Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của mẹ bởi tôi có lòng tự trọng rất cao, sau tôi chắc chắn sẽ có những tài năng nữa nối tiếp. Tôi mong muốn điều đó sẽ càng làm cho nền âm nhạc nước nhà phát triển.Tôi không thể cứ nghĩ rằng tôi có quyền độc tôn. Tôi yêu nghề và cả khi ngủ mơ tôi vẫn thấy mình đang được hát trước hàng ngàn khán giả, tôi trăn trở và mong ước làm được nhiều hơn thế. Với tôi, âm nhạc là cả cuộc đời. Tôi sẽ duy trì nó không bằng cách này thì sẽ bằng cách khác.
Hát nhạc của Lê Minh Sơn trong album “Sau cơn mưa” là lựa chọn của Linh hay có sự cố vấn của một người nào khác?
Đây là sự lựa chọn của tôi. Tôi yêu mến tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.
Trong album này, Khánh Linh có “tình cảm đặc biệt” với ca khúc nào?
Tôi đặc biệt yêu thích ca khúc Tiếng hát em. Một bài hát chan chứa cảm xúc, đầy nuối tiếc về một tình yêu đẹp đã qua đi, hơn tất cả là tình yêu đã trở nên bất tử và đầy cao thượng.
![]() |
Bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ khi 15 tuổi, có “hậu thuẫn” vững chắc từ một gia đình làm nghệ thuật nhưng đến giờ Linh chỉ có 3 album. Tại Linh lười hay vì một lí do nào khác?
Từ 15 tuổi đến 20 tuổi tôi đang học hệ trung cấp tại nhạc viện quốc gia. Năm 20 tuổi tôi đạt giải 3 Sao Mai, lúc này tôi đang học hệ đại học của trường. Sau cuộc thi tôi mới thật sự đủ tự tin để bước chân vào nghề. Gia đình chỉ cho tôi năng khiếu chứ có ai học hay hát thay tôi được đâu? Làm album phải có tiền mới làm được chứ? Gia đình tôi cũng đâu có khá giả gì. Chỉ có tình yêu thương làm gia tài cho tôi thôi. Tôi cố gắng tích lũy cả về vật chất lẫn tinh thần để làm ra những album này. Tôi tự hào và mong nó được đón nhận nồng nhiệt, bởi đó là tâm huyết của tôi, những cảm xúc chân thành của tôi.
Nghe nói Khánh Linh đang định hát nhạc Trịnh, tuy nhiên thực tế không phải ca sĩ nào hát nhạc Trịnh cũng được khán giả… vỗ tay. Khánh Linh không ngại “thất bại” sao?
Thất bại là mẹ thành công mà! Tôi cũng từng có ý định làm album về nhạc Trịnh theo cách hát semi classic. Tôi cũng không thể biết được nó sẽ thành công hay thất bại, nhưng hiện tại tôi cảm thấy mình chưa đủ độ chín để có thể hát nhạc Trịnh được. Dù sao đó vẫn là một trong những kế hoạch của tôi.
Trong cuộc sống và sự nghiệp của mình, có bao giờ Khánh Linh đã thử làm một điều gì đó thật “lớn lao”?
Có. Tôi đã chứng minh cho gia đình thấy, nhà mình có 4 người, cả gia đình đều làm nghệ thuật và tất cả đều nổi tiếng. Khi còn nhỏ tôi luôn được nghe kể về anh trai tôi - nhạc sĩ Ngọc Châu và nét mặt hãnh diện của cha mẹ tôi khiến tôi tự hứa với bản thân: Nếu tôi yêu thích ngành nghề nào tôi phải thành công. Không thử sao biết, tôi theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ của mình và tôi đã làm được!
![]() |
Khánh Linh là một người “rất phụ nữ”, theo đánh giá của nhiều người. Như vậy, 8/3 của Linh chắc chắn sẽ rất đặc biệt?
Rất vui khi được nhận xét như thế! Mùng 8/3 là một ngày mà tôi được nhận nhiều lời chúc tốt đẹp. Ngôi nhà của tôi sẽ tràn ngập hương thơm của những bông hoa. Buổi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm do chính tôi nấu. Tôi hạnh phúc và hân hoan khi những người thân luôn bên tôi, ủng hộ tôi, cổ vũ cho tay nghề nấu ăn của tôi ngày càng tiến bộ.
Khánh Linh thích ngày của “chị em mình” diễn ra như thế nào?
Nói chung là ngày này phụ nữ bao giờ cũng thích lãng mạn và đầm ấm. Sau bữa cơm gia đình, có thể tôi sẽ cùng bạn bè đi xem một bộ phim thật hay ở Megastar, cũng có thể sẽ đi sắm vài CD mới cho tủ đĩa thân yêu của mình…
Có thể chia sẻ một chút về kế hoạch “ăn mừng” của gia đình Khánh Linh vào ngày Quốc tế phụ nữ sắp tới?
Năm nào vào ngày này tôi cũng phải đi biểu diễn. Tối mùng 8/3 tôi sẽ biểu diễn tại Aladdin của NSND Thanh Hoa. Ở đó tôi sẽ lại được đắm mình trong âm nhạc, được gặp gỡ những khán giả của mình…
Nối tiếp Sau cơn mưa, sẽ là…
Tôi lại đang nuôi mộng làm một mini show vào cuối tháng 12 (…) Tất cả mới chỉ là dự định. Hi vọng sẽ sớm thực hiện được.
Châu Hương







