Kasim Hoàng Vũ: Tôi không phải “đấu sĩ”
"Và........o”, Kasim hét lên mỗi khi các cầu thủ VN dẫn bóng đến khung thành đội bạn. Nhìn gương mặt anh, người khác có thể đoán được diễn tiến của trận bóng đang nóng lên như thế nào.
Trong những ngày hầu hết người dân VN đang theo dõi từng bước đi của đội bóng VN trên sân cỏ Philippines, ca sĩ Kasim Hoàng Vũ cũng là một cổ động viên cuồng nhiệt. Trước ngày đi lưu diễn tại Mỹ (23-11), anh còn tiếc vì không được ngồi trước màn hình tivi để la hét mỗi khi trái bóng vào lưới. Anh cho biết: “Tôi là một thành viên của đội bóng nghệ sĩ. Do quá bận rộn với lịch diễn, lịch thu tôi không còn nhiều thời gian ra sân cỏ cùng với bạn bè nữa nhưng bóng đá, đội tuyển VN là một phần thời gian giải trí của tôi”.
Kasim Hoàng Vũ được nhiều người nhắc đến như một người có cá tính mạnh mẽ. Điều này không chỉ thể hiện rõ ở phong cách biểu diễn, ở những lời phát ngôn dạn dĩ mà còn ở cả cách hành xử của anh. Anh cho biết: “Tôi khá nóng tính nên không thể giấu được cảm xúc của mình. Tuy nhiên, tôi nóng tính mà không hồ đồ. Tôi hoàn toàn ý thức được mình là ca sĩ chứ không phải là đấu sĩ”. Vẫn biết một người quá thẳng thắn thì khó được lòng nhiều người nhưng anh tự hào về tính cách đó của mình: “Với tôi, khi làm điều gì mà không thấy hổ thẹn với lương tâm là được”.
Trong những buổi biểu diễn có Kasim, khán giả thường thấy một người phụ nữ lớn tuổi đi theo, chăm sóc anh từng tí một. Đó là mẹ anh, người phụ nữ đẹp nhất trong tâm thức Kasim. Chính vì vậy, anh luôn mong ước mình có một người yêu như mẹ. Anh tâm sự: “Tôi may mắn khi được thừa hưởng nhiều thứ từ mẹ. Mẹ luôn là người thầy, người bạn trên mỗi bước đường tôi đi. Nghị lực của tôi do mẹ tạo ra. Thành quả hôm nay mà tôi có được đều có sự giúp đỡ rất nhiều từ mẹ tôi”.
Theo Người Lao Động