Jodie Foster đau đớn vì bị người tình đồng tính “đá”
(Dân trí) - Nữ diễn viên từng hai lần nhận tượng vàng Oscar Jodie Foster đã rất suy sụp sau khi người tình đồng tính của cô - Cindy Mort quyết định chia tay và thu xếp quần áo rời khỏi căn hộ chung của hai người ở Los Angeles, Mỹ.

Cindy Mort là nhà sản xuất kiêm kịch bản gia. Cô từng hợp tác chung với Jodie Foster trong bộ phim The Brave One (năm 2006). Năm 2008, Jodie quyết định chia tay với người tình đồng tính Cydney Bernard để đến với Cindy Mort. Còn Cindy Mort lúc đó cũng quyết định “đá” Amanda Demme để chuyển tới sống chung cùng Jodie Foster.
Theo bạn bè của Jodie Foster, nữ diễn hai lần giành giải Oscar rất đau khổ và suy sụp sau khi Cindy Mort quyết định dứt áo ra đi trở về người tình cũ. Hai năm trước, Jodie Foster công khai mối quan hệ đồng tính giữa cô với nhà sản xuất lâu năm Cydney Bernard, hơn cô 8 tuổi.

Jodie Foster từng nhắc tới Cydney Bernard như một người quan trọng nhất cuộc đời cô. Vào tháng 12/2007, khi nhận một giải thưởng điện ảnh, Jodie đã gọi Cydney Bernard là “Cydney xinh đẹp, người đã luôn gắn bó với tôi trong khổ đau cũng như hạnh phúc”. Tuy nhiên, mối quan hệ tốt đẹp kéo dài 15 năm giữa Jodie Foster và Cydney Bernard kết thúc vào năm ngoái sau khi Jodie Foster cặp kè với người tình đồng tính trẻ Cindy Mort.

Thậm chí, Jodie Foster còn hạn chế sử dụng điện thoại và chỉ gần đây, cô mới “dám” sử dụng một chiếc điện thoại di động. Nữ diễn viên 46 tuổi này đã hai lần nhận giải Oscar dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vào các năm 1989 cho The Accused và năm 1991 cho The Silence of the Lambs (Sự im lặng của bầy cừu).
Mẹ của Jodie Foster - nhà sản xuất điện ảnh Brandy Almond từng quyết định chia tay với cha cô, một sĩ quan hàng không khi Jodie còn chưa chào đời để chuyển tới sống với một phụ nữ khác.
Mi Vân
Theo Mail