Jimmii Nguyễn: Chuyện với Lương Gia Huy chỉ là chuyện nhỏ

Jimmii JC Nguyễn bộc bạch những điều mà theo anh là ''phút nói thật'' nhân chuyện vừa xảy ra với ca sĩ Lương Gia Huy.

Những người biết Jimmii Nguyễn đều coi anh là một ca sĩ - nhạc sĩ đầy lãng mạn, phong trần, thoáng đạt đến mức phóng túng và thừa nhân hậu. Những cảm nhận này liệu có trái với những thông tin về chuyện vừa xảy ra với Lương Gia Huy, trong đó nếu ai không hiểu dễ có cảm giác Nguyễn là người "cố chấp"?

Chuyện này thật ra chỉ là chuyện nhỏ. Lương Gia Huy trong cảm nhận của Nguyễn là một ca sĩ trẻ, hiền lành (vốn trước đây là fan của Nguyễn) muốn trình bày một trong những bài hát của Nguyễn mà Huy yêu thích - bài Nhớ về Em. Bài này Nguyễn phổ lời Việt vào sáng tác của Sherley Kwuan. Ngay sau khi có lời Việt và được thu âm, CME - một công ty sản xuất và phát hành tại Mỹ đã ký độc quyền.

Huy có liên hệ với người đại diện tại Việt Nam và đã nhận được trả lời rằng Huy chưa thể sử dụng bài hát vào lúc này được, vì Nguyễn cũng đang chuẩn bị thu lại bài hát này theo hình thức nhạc Jazz.

Theo luật Mỹ, ai cũng có thể sử dụng bất cứ bài hát nào, bất cứ lúc nào mà không cần phải xin phép tác giả  trước - chỉ có điều, họ phải hiểu, biết và chuẩn bị tinh thần khi ''xài'' xong bài hát ấy, sẽ phải báo cáo lại với cơ quan chức năng thừa hành việc thu tiền tác quyền. Dùng bài hát ấy dưới hình thức nào, người sử dụng phải trả tiền dưới hình thức ấy. Nếu phát sóng trên đài phát thanh thì tiền tác quyền thu theo mỗi đợt phát sóng. Nếu phát hành CD thì tiền tác quyền tính theo lượng CD phát hành. Rồi nữa, không báo cáo cũng không sao - nhưng nếu bị phát hiện thì phải trả thêm tiền bồi thường danh dự và vài khoản bồi thường thiệt hại nữa...

Nguyễn và những người đại diện chỉ buồn vì mặc dù đã được trả lời như vậy, Huy vẫn đưa bài Nhớ về Em vào album và được hãng phim Á Châu phát hành. Huy đinh ninh rằng nếu như Cục và Sở Văn hóa - Thông tin đã cho phép phát hành CD thì anh có quyền sử dụng bài hát ấy (như là xe ô-tô đậu bên đường đúng quy định của các sở, ban, ngành giao thông thì ai thích cứ lấy xe đang đậu mà chạy, không cần biết xe ấy của ai?!).

Chuyện này sẽ kết thúc ra sao?

Lúc chuyện xảy ra, Nguyễn đang lưu diễn tại Mỹ. Mọi việc đều thông qua cô Phoebe Nguyễn -  giám đốc công ty bên kia với người đại diện bên này. Đến lúc mọi việc tưởng chừng như sắp phải lập hồ sơ ra tòa thì Lương Gia Huy mới tìm gặp ca sĩ Ngọc Phạm - một người thân của Nguyễn để trình bày, xin lỗi và muốn được nói chuyện cùng Nguyễn. 

Biết hoàn cảnh Huy thật éo le, có người em nhiễm chất độc da cam, mất cha từ nhỏ, lặn lội từ Thanh Hóa vào Nam lập nghiệp... nên Ngọc Phạm đã gọi điện cho Nguyễn, kể lại tình cảnh của Huy. Ngay lúc ấy, Nguyễn quyết định sẽ trao đổi với công ty sở hữu bài hát ấy giúp Huy. Cứ xem như đây là một món quà nhỏ tặng người em ca sĩ mới vào nghề: Nguyễn đã trả cho công ty bên Mỹ 1.000 USD vụ đó!

Dự định của Nguyễn trong thời gian tới?

Một, Nguyễn vừa thành lập xong ban nhạc Jimmii Band. Tại TP.HCM lúc này, Nguyễn và các thành viên Jimmii Band đều cảm nhận được những tình cảm thương yêu nồng nhiệt từ phía khán giả. Hai, Nguyễn cũng mới được cấp phép cho hát thêm một số bài nữa tại Việt Nam. Ba, Nguyễn đang chuẩn bị cho album đầu tay của mình tại quê nhà. Bốn, chuẩn bị lưu diễn ở VN, sau đó đưa tất cả anh em ban nhạc lưu diễn Mỹ và châu Âu.

Nếu không nhầm thì Nguyễn từng có ý định đi một vệt dọc chiều dài đất nước với chương trình "Trần - Nguyễn du ca", hát ở những nơi không sân khấu, không phóng thanh, không băng-rôn, không ánh sáng, những nơi người dân sẽ chẳng bao giờ ngờ có một ngày được sờ thấy một Jimmii hay một Tiến Trần bằng xương bằng thịt, khác nhiều so với những hình bìa đĩa lòe nhòe... ý định này giờ ra sao?

Nguyễn chưa có duyên được đi cùng thần tượng đàn anh bậc thầy của Nguyễn là anh Trần Tiến - một nghệ sĩ thực thụ. Ý định này vẫn không thay đổi. Nếu anh Trần Tiến vì lý do gì đó không thể cùng Nguyễn du ca thì Nguyễn sẽ làm điều đó một mình, hy vọng trong tương lai rất gần. 

 Còn chuyện tình yêu của Nguyễn?

Tình yêu của Nguyễn ư? Không biết nói sao! Đôi lúc rất thèm được ngồi tâm tư với một người nào đấy, thế nhưng cuộc sống vẫn chưa cho phép! Hoài bão vẫn chưa đạt; chưa báo hiếu được gì cho bố mẹ; chưa giúp được gì cho anh em, bà con; vẫn chưa được nhìn nhận là một ca sĩ - nhạc sĩ Việt Nam (khát khao lớn nhất của Nguyễn)... với ngần ấy cái của một ''thằng đàn ông'', ''thằng nghệ sĩ'' mà chưa đạt được thì chuyện ''tề gia'' âu cũng nhỏ như con thỏ, đúng không? Thôi thì đến đâu thì đến, “đời làm sao ta đoán được” mà!

 Theo Vietnamnet