Jennifer Lopez và những người đàn ông đi qua cuộc đời

Là một phụ nữ đẹp quyến rũ, một diva nổi tiếng, một người giàu có, xung quanh Jennifer Lopez có biết bao người theo đuổi và ngưỡng mộ. Nhưng rất ít trong số đó may mắn có được cơ hội song hành cùng cô trong những năm tháng qua.

J.Lo gặp chàng Romeo đầu tiên của mình năm 15 tuổi. Anh ta tên là David Cruise. Mối tình của họ kéo dài trong 10 năm và kết thúc bởi một người đàn ông Cuba có cái tên khá lạ Ojany Noa. J. Lo gặp Noa lần đầu tiên tại một nhà hàng thuộc sở hữu của Noa nằm trên bãi biển Miami. Ngay lập tức cô gái tài năng này quyết định phải chiếm được thiện cảm của anh chàng điển trai người Cuba. Hàng tối cô đến nhà hàng của Noa, và đề nghị được tiễn Noa về nhà sau mỗi buổi làm. Cuối cùng Noa cũng đồng ý.

Vài ngày sau khi quen nhau Noa đề nghị J.Lo chuyển đến ở cùng, và đúng một tuần sau Noa ngỏ lời cầu hôn. Chuyện này xảy ra ngay tại buổi liên hoan nhân dịp bộ phim Selena hoàn thành. Noa bất ngờ chộp lấy micro, đi ra giữa phòng và hỏi J.Lo có sẵn lòng trao trái tim và bàn tay cho Noa hay không. Cùng với những lời thổ lộ tình yêu ngọt ngào là một chiếc nhẫn kim cương. Tuy nhiên đáng tiếc là chỉ một năm sau họ đã chia tay.

Có lẽ mọi chuyện xảy ra quá nhanh. J.Lo không thể đi đâu cùng chồng. Nguyên nhân là do nếu Noa thấy bất cứ người đàn ông nào ngắm vợ mình thì ngay lập tức không giữ được bình tĩnh. Những buổi trình chiếu các bộ phim J.Lo tham gia đã trở thành cơn ác mộng đối với cô. Có những lúc, khi bạn diễn hôn J.Lo, Noa nhảy dựng lên, vung nắm đấm vào không khí và hét lên những lời khó nghe.

Sau buổi công chiếu bộ phim Bước ngoặt với màn tình cảm của J.Lo và Son Penn, Noa nổi đoá đến nỗi nàng Jennifer bất hạnh phải vào viện và bị khâu vài mũi. Khi ly dị J.Lo đã phải trả cho Noa 50.000 USD. Tuy nhiên đến bây giờ J.Lo vẫn có mối quan hệ bạn bè với người chồng đầu tiên. Họ thường xuyên gọi điện và trao đổi tin tức cho nhau. Bởi vậy khi J.Lo biết Noa hết sạch vốn liếng, cô bắt đầu giúp đỡ Noa và đến năm 2002 thậm chí còn cho Noa làm quản lý tại nhà hàng Madres của mình.

Người đàn ông thứ ba trong đời J.Lo là Puff Daddy. Năm 1999 J.Lo nổi tiếng không chỉ trong lĩnh vực điện ảnh, mà cả lĩnh vực ca nhạc với việc phát hành album nhạc pop gồm các bài hát Mỹ Latin. Tham gia sản xuất đĩa nhạc đầu tiên của cô có nam ca sĩ Mark Anthony, tay rap nổi tiếng Puffy Combs, thường được biết đến dưới cái tên Puff Daddy. J.Lo có quan hệ tình cảm với cả hai, nhưng cuối cùng cô đã chọn Puff. Mối quan hệ công việc với Puff Daddy nhanh chóng chuyển thành chuyện tình cảm thân mật.

 

Jennifer Lopez và những người đàn ông đi qua cuộc đời  - 1
 

Jlo và Puff Daddy

Những câu chuyện đáng ngờ về Puff không làm J.Lo sợ. Tay rap nhiều xì căng đan này đã quyến rũ được J.Lo bởi giữa họ có những điểm chung trong cách nhìn nhận về cuộc sống, trong những tham vọng lớn lao, và còn bởi cả hai cùng đi lên từ đói nghèo. Nhưng cặp cá tính nóng này ngay lập tức thể hiện cho đối phương thấy rõ bản thân. Khi thì J.Lo tuyên bố với mọi người rằng họ đang chuẩn bị làm đám cưới và trưng ra chiếc nhẫn kim cương Puff tặng, khi thì cô thu dọn tất cả đồ đạc của mình và bỏ đi. Cuối cùng khi nhận ra rằng ngoài mình Puff còn có ba cô nhân tình, không kể việc Puff thường xuyên sử dụng dịch vụ gái gọi, J.Lo tự bỏ Puff ra đi.

Như vậy J.Lo đã có hai năm chung sống cùng Puff. Họ đã cùng nhau làm âm nhạc, cùng nhau đến các hộp đêm, cùng nhau đi xem các trận bóng rổ, cùng nhau vào đồn cảnh sát. Tháng 12/1999 tại một câu lạc bộ ở New York, Mỹ xảy ra một vụ bắn nhau. Khi Puff và J.Lo tìm cách chuồn khỏi đó, họ đã bị bắt giữ. Trên xe của Puff cảnh sát đã phát hiện thấy một khẩu súng lục. Cả hai cùng vệ sĩ đã bị đưa về đồn cảnh sát. Rất may mắn J.Lo chỉ phải chụp ảnh để lưu lại, rồi được thả. Còn "chàng hoàng tử" của cô đã bị khởi tố. Vụ việc kéo dài 2 năm. Mãi đến tháng 3/2001 quan toà mới công nhận anh ta vô tội trên tất cả các mặt báo. Nhưng lúc đó thì đã quá muộn. J.Lo đã ra đi.

Người chồng chính thức thứ hai của J.Lo là Cris Judd, một diễn viên múa, một nhà biên đạo. Họ quen nhau khi J.Lo quay các video-clip ca nhạc của mình. Chàng trai có thân hình ấn tượng của một vận động viên thể thao, sự uyển chuyển, mềm mại của loài mèo và đặc biệt nhìn cô với ánh mắt nồng nàn cháy bỏng.

Tuy nhiên cô chẳng có thể nói gì được với chàng diễn viên múa cả. Bởi vốn từ của anh ta chỉ giới hạn vẻn vẹn có vài câu. Chỉ một ngày sau khi quen nhau J.Lo đã khám phá ra ở người đàn ông này một điều rất có giá trị - anh ta đang yêu cô say đắm. Ngày 29/9/2001 cô lên xe hoa cùng Cris Judd. Đám cưới được tổ chức khá khiêm tốn với sự tham gia của 170 người, váy cưới của nhà mốt Valentino và hai con người trẻ tuổi tràn đầy hạnh phúc.

 

Jennifer Lopez và những người đàn ông đi qua cuộc đời  - 2
 

JLo và Cris Judd 

Tuy nhiên cũng giống như cuộc hôn nhân trước, những ngày tươi đẹp không kéo dài lâu. Cris nghỉ việc, nghỉ luyện tập, ngày ngày lượn qua các cửa hàng đắt tiền, tối tối trở về căn hộ sáu phòng trị giá bốn triệu USD mà J.Lo tặng để uống whisky, ca hát inh ỏi và hút hết điếu xì gà này đến điếu xì gà khác. Sau 8 tháng J.Lo cảm thấy chán ngán và cô đệ đơn ra toà xin ly dị. Cô trả cho Cris Judd 18 triệu USD tiền bồi thường.

Chuyện tình thứ tư của J.Lo gắn liền với nam tài tử Hollywood Ben Afleck. Mọi chuyện bắt đầu khi cả hai cùng tham gia bộ phim Jungle (Rừng nhiệt đới). Mặc dù mối quan hệ tình cảm giữa J.Lo và Ben Afleck chỉ mới nhen nhóm, giới báo chí đã thi nhau gọi đây là mối tình nồng cháy.

Họ cùng trẻ, cùng giàu có, cùng nổi tiếng, cùng đam mê cuộc sống và đam mê nhau. Ben đã tặng cho người yêu những đồ trang sức giá trị, hàng sáng mang đến trước cửa nhà cô một bó hồng. Tất cả thời gian rảnh rỗi họ bên nhau không rời. Ngày cưới đã được ấn định. Nhưng cả hai đã tặng cho giới báo chí một bất ngờ khi cùng quyết định huỷ hôn ước vào thời khắc cuối cùng với lý do không muốn tổ chức đám cưới trước sự chứng kiến của các phương tiện thông tin đại chúng toàn thế giới.

 

Jennifer Lopez và những người đàn ông đi qua cuộc đời  - 3
 

JLo và Ben Affleck 

Việc Ben Afleck và J.Lo chia tay mãi mãi gây sốc cho nhiều người, đồng thời làm dấy lên một làn sóng những lời đồn đại mới trong giới báo chí. Nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ này đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ và có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật. Chính Jennifer từng nói cô không thể chịu đựng hơn được nữa thói cờ bạc. Chỉ vừa mới thoát khỏi được sự nghiện rượu Ben đã trở thành khách hàng thường xuyên của các sòng bạc. "Tôi luôn vướng mắc vào các cậu bé hư" - Jennifer thừa nhận. Tuy nhiên rất có thể nguyên nhân đơn giản lại xuất phát từ chính bản hợp đồng hôn nhân khác người của J.Lo.

Người đàn ông hiện thời của J.Lo không phải ai xa lạ mà chính là một người quen cũ của cô - nam ca sĩ Mark Anthony. Chỉ chưa đầy nửa năm sau khi chia tay Ben Affleck người ta đã thấy J.Lo xuất hiện với một chiếc nhẫn kim cương có các hạt bạch kim li ti bao quanh. Đó là món quà cầu hôn của Mark Anthony. Trong ngày đám cưới của Mark và Jen, Ben Afleck từ chối đưa ra bất cứ lời bình luận nào.

 

Jennifer Lopez và những người đàn ông đi qua cuộc đời  - 4
 

JLo và Mark Anthony

Rất nhiều người cho rằng J.Lo đã ép Mark Anthony phải cưới. Trước thời điểm đó Mark sống ly thân với vợ được bốn tháng. Khi nhận được đơn xin ly dị, vợ Mark Anthony đã gọi J.Lo là "đồ con lợn". Và Anthony chỉ trở thành kẻ độc thân có năm ngày.

Trước sự kiện long trọng, Jen và Mark đã gọi điện mời bạn bè và người thân đến dự tiệc tại biệt thự của Jen tại đồi Beverly Hill. J.Lo mặc một chiếc váy ngắn màu nâu nhạt đón khách. Sau đám cưới J.Lo có vẻ hạnh phúc hơn và điềm tĩnh hơn. Jennifer thổ lộ rằng tâm hồn Mark rất gần gũi với cô. "Giờ đây tôi cảm thấy như trong mình có một con người mới. Tôi đã làm tất cả những gì được coi là ấn tượng và học được nhiều điều. Tôi cũng đã mắc nhiều lỗi. Tôi hy vọng rằng chúng sẽ trở thành kinh nghiệm tốt cho tôi. Đây sẽ là một giai đoạn mới của cuộc đời tôi.".

 Theo Netnam, Passion