Huy Khánh - Hoàng Anh: "Tình yêu nói gì đến lệch tuổi"

Một đám cưới gây xôn xao thời đó, không chỉ vì cô dâu (người đẹp Hoàng Anh) là “Diễm cuối cùng của Trịnh Công Sơn”, không chỉ vì chú rể là một anh chàng hào hoa...

Đó là người mẫu, diễn viên Huy Khánh, người được biết đến nhiều qua mối tình đẹp với Tăng Thanh Hà; và cô dâu - "Diễm cuối cùng của Trịnh Công Sơn", hơn chú rể 7 tuổi.

 

Cho tới bây giờ, nhiều người vẫn nghi hoặc về hạnh phúc giữa họ vì cái sự “lệch” này, nhưng với Huy Khánh - Hoàng Anh, cái “lệch” đó chỉ là chuyện nhỏ!

 

Người ta nói làm vợ, hay chồng của nghệ sĩ thì khổ lắm?

 

Hoàng Anh: Không, không hề. Vì anh Huy Khánh rất là ngoan (cười).

 

Huy Khánh:  Đấy, nghe vợ tôi nói chưa. Tôi rất ngoan, và tôi rất được vợ cưng đấy nhé (cũng cười).

 

Nhưng người ta nói Huy Khánh chẳng những đa tình mà còn bạc tình đấy?

 

Huy Khánh: Cái này tôi nghe hoài. Đồn đấy!

 

Hoàng Anh: Tôi chưa thấy Huy Khánh bạc tình với tôi bao giờ. Còn bạc tình với thiên hạ ư? Càng tốt. Nói đùa thế chứ tôi cho rằng, tình yêu một khi đã không còn nữa thì nên chia tay nhau. Không yêu nhưng vẫn bám lấy nhau thì đó là lừa dối, và điều đó thì rất tồi tệ. Hôm nay yêu nhưng mai này không yêu nữa, đó là chuyện bình thường thôi mà! Chỉ vì như thế mà bảo là bạc tình thì đúng là rất chán!

 

Tôi cũng chưa thấy Huy Khánh đa tình thế nào, mà tôi cũng không quan tâm điều ấy lắm. Miễn sao, ngoài giờ làm việc thì Khánh phải dành thời gian cho gia đình, thế là được.

 

Huy Khánh có rất nhiều fan nữ, Huy Khánh lại thường xuyên đi đóng phim xa nhà, đa số đóng cùng với những cô gái trẻ đẹp, mà đóng phim thì lại cần rất nhiều cảm xúc...

 

Hoàng Anh: Ơ, tôi cũng có rất nhiều fan đấy nhé, dù tôi không đẹp lắm. Chưa biết ai có nhiều người “canh me” cuỗm hơn ai đâu à!

 

Huy Khánh: Khổ quá! Đóng phim là chuyện công khai cơ mà. Lúc diễn thì dĩ nhiên là phải có cảm xúc, nhưng sao mà “ngọ nguậy” được khi bên cạnh những cô trẻ đẹp ấy nào là đạo diễn, là quay phim, là hàng đống người khác nữa chứ? (cười).

 

Hình như cái sự rắc rối thường có xung quanh một anh chồng hào hoa chẳng mấy làm chị bận tâm, vậy cái việc “lệch” tuổi giữa chị với Huy Khánh thì sao?

 

Hoàng Anh: Lệch đâu mà lệch? Tôi thấy mình trẻ lắm, trẻ hơn Khánh nhiều!

 

Huy Khánh: Tình yêu mà có tuổi thì đâu phải là tình yêu.

 

Nghe nói hai người yêu nhau cũng rất... lãng tử?

 

Hoàng Anh: Lãng tử gì đâu. Tôi gặp anh Khánh lần đầu tiên khi anh đóng phim trước cửa nhà tôi. Chỉ gặp thế thôi chứ tôi có biết Khánh đâu. Mấy năm sau lại gặp Khánh trong một lần đi ăn. Lần này thì hỏi chuyện rồi yêu luôn. Tôi yêu rồi xin cưới, thế thôi.

 

Huy Khánh: Thì yêu nhau thôi mà, tình yêu nào mà chả lãng tử.

 

Huy Khánh - Hoàng Anh: "Tình yêu nói gì đến lệch tuổi"  - 1

Gia đình hạnh phúc của Duy Khánh - Hoàng Anh

 

Nếu có cãi vã, hai người thường cãi nhau vì chuyện gì?

 

Hoàng Anh: Tôi muốn ăn sáng lúc 7 giờ, còn anh Khánh muốn ăn lúc 10 giờ (cười).

 

Huy Khánh: Người ta chưa muốn ăn mà cứ bắt ăn!

 

Đã khi nào hai người xa nhau vài tháng chưa?

 

Hoàng Anh: Có chứ. Nhiều lúc anh Khánh đi, tôi cũng chỉ nghe nói là đi đóng phim, còn có đóng không thì ai biết (cười).

 

Huy Khánh: Hừm...

 

Ưu điểm của Huy Khánh trong mắt Hoàng Anh và ngược lại?

 

Hoàng Anh: Khánh ngoan, giỏi, có trách nhiệm với gia đình. Ngoài đóng phim ra Khánh ít đi đâu, chỉ ở nhà giúp vợ. Hầu hết những bức tranh mà tôi treo trên tường này là do Khánh vẽ đấy, tài không?

 

Huy Khánh: Vợ tôi giỏi trong mọi chuyện.

 

Thế còn nhược điểm?

 

Hoàng Anh: Khánh vứt đồ bừa bãi lắm, tôi phải dọn hoài.

 

Huy Khánh: Cứ bắt người ta phải ăn, còn mình thì không ăn gì cả, người như cây sậy.

 

Bí quyết giữ gìn hạnh phúc của hai người?

 

Hoàng Anh: Tình yêu tự bản thân nó đã có hạnh phúc.

 

Huy Khánh: Yêu thì chuyện gì cũng qua.

 

Xin cảm ơn anh chị và cuộc trò chuyện này!

 

Theo Gia đình & Xã hội