Hương Giang Idol muốn có người yêu trong đêm Giáng sinh
(Dân trí) - Các thí sinh Vietnam Idol đã có một đêm Giáng sinh ý nghĩa bên cạnh nhau. Khi nói về điều ước của mình, họ đã có những tiết lộ khá thú vị.

Đêm Giáng sinh 2012 có lẽ là một đêm rất đặc biệt đối với các thí sinh cuộc thi Vietnam Idol vì đây là đêm giáng sinh đầu tiên mà họ được ở bên cạnh nhau. Trong không khí lễ hội, các thí sinh đã cùng nhau trang trí lại không gian của ngôi nhà chung với hi vọng sẽ mang đến những điều an lành và tốt đẹp trong những ngày cuối năm.
Khi được hỏi về những điều ước trong đêm Giáng sinh và năm mới, các thí sinh cũng đã vui vẻ chia sẻ. Trong khi hầu hết thí sinh hi vọng nhận được quà, được đi chơi... thì Hương Giang ước muốn có người yêu bên cạnh mình trong ngày Noel.

Còn Thảo My - thí sinh vừa mới chia tay Vietnam Idol trong tuần trước cũng thú nhận rằng đến năm học lớp 5, cô vẫn tin là ông già Noel có thật. Cô gái hồn nhiên này vẫn hi vọng trong đêm Noel sắp tới sẽ nhận được thật nhiều quà mà nếu là quà của ông già Noel (hoá trang) thì càng vui hơn.
Khác với Thảo My, Bảo Trâm có một điều ước rất dễ thương và đáng yêu. Cô chỉ muốn được ở bên cạnh gia đình mình trong dịp lễ giáng sinh này bởi sau bao ngày xa cách, cô cảm thấy nhớ gia đình mình rất nhiều. Cô cũng hi vọng Noel sẽ là dịp mọi người sẽ luôn ở bên cạnh người thân yêu một cách trọn vẹn và ấm áp nhất.

Ya Suy cũng rất nhớ không khí giáng sinh ở quê mình: “Ở Lâm Đồng mùa này thì còn gì bằng vì không khí se lạnh rất thích. Mình mong muốn giáng sinh này được đi chơi lắm nhưng vì lịch tập luyện mỗi ngày càng nhiều nên chắc sẽ đi chơi bù sau (cười). Mình chúc mọi người Noel năm nay sẽ nhận được nhiều yêu thương hơn”.

Chia tay Thanh Tùng tại Gala 6, Hoàng Quyên cảm thấy buồn vì không còn anh bạn thân nhất trong cuộc thi đồng hành cùng mình nữa. Trong khi đó Thanh Tùng đã đặt nhiều niềm tin vào Hoàng Quyên trong cuộc thi này. Cả hai cũng dành những lời chúc giáng sinh ấm áp và năm mới thành công đến mọi người, đặc biệt là những khán giả đã ủng hộ họ trong suốt thời gian qua.
Phan Anh