Đầu năm tản mạn cùng sao
  1. Dòng sự kiện:
  2. "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"
  3. Phim "Địa đạo"
  4. Bê bối của diễn viên Kim Soo Hyun

Đầu năm tản mạn cùng "sao":

“Hồng Ngọc cũng không ngờ mình trở nên như vậy nữa…”

(Dân trí) - Nếu ai đã từng tiếp xúc với Hồng Ngọc trước đây thì chắc hẳn khi gặp lại Hồng Ngọc trong khoảng thời gian này đều có chung một nhận xét: đằm thắm và phụ nữ hơn rất nhiều.

Âm nhạc thì vẫn thế, vẫn sôi động hiphop, vẫn những trang phục cá tính và phong cách. Tính tình vẫn vậy, vẫn một Hồng Ngọc sôi nổi, ồn ào và nhiệt thành. Cái khác, cái thay đổi nằm trong chính suy nghĩ và những việc làm, Hồng Ngọc bây giờ vẫn thế nhưng chín chắn và an phận hơn vì qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời nay Hồng Ngọc đã tìm được bến đỗ bình yên và hạnh phúc hơn đã được làm mẹ. Hồng Ngọc chia sẻ: “Có con rồi Ngọc mới cảm nhận hết mình quá may mắn, phụ nữ ai cũng vậy đến một lúc nào đó phải tự khép mình lại…”.

 

Chào Hồng Ngọc! Tết năm nay chắc là chị đi diễn nhiều?

 

Đầu năm Ngọc tham gia live show Thương hoài ngàn năm của anh Hưng theo lời hứa và Ngọc cũng muốn đóng góp một chút gì đấy cho anh ấy. Đáng lẽ ra 4 ngày đầu năm này Ngọc không nhận show nào hết nhưng vì có nhiều lời mời nên không thể từ chối được.

Tiếp sau đó thì Ngọc tham gia biểu diễn suốt 1 tuần ở các các phòng trà và bar ca nhạc. Đặc biệt nhân ngày lễ tình yêu Ngọc có một mini show ở phòng trà Không tên. Ngọc giới thiệu những cái gì hay nhất trong live show Em về và có rất nhiều bất ngờ trong show diễn này.

 

Về Việt Nam ăn tết mà không dành thời gian đi chơi sao?

 

Lúc đầu Ngọc dự định trước khi trở về Mỹ sẽ dành 2 ngày để đi chơi xa, định đi Hà Nội vì lâu lắm rồi Ngọc không ra Hà Nội chơi, nhưng công việc bận quá, lịch diễn liên tục nên phải dời lại chuyến đi và ăn tết tại nhà, đành để lần sau vậy. Lần này về ăn tết có thằng nhóc nhỏ và ông xã của Ngọc nên không đi đâu xa chơi Ngọc cũng cảm thấy ấm áp lắm rồi.

 

Không khí tết ở hải ngoại thế nào hả chị?

 

Ngọc ăn Tết ở hải ngoại được 1 năm, năm đó Ngọc mang bầu. Thật sự tết bên đó rất buồn, tết qua đi rất nhanh đến nỗi Ngọc không có cảm giác đó là tết. Chính vì thế mà Ngọc quyết định không ăn tết ta bên đó nữa, tết tây thì ở bên đó còn tết ta thì về Việt Nam chơi. Bên đó cộng đồng người Việt hơi ít, ngày tết của mình các công ty vẫn làm việc, người ta vẫn đi làm việc bình thường. Ở một số nơi có nhiều người Việt thì nhộn nhịp hơn một chút nhưng mà về Việt Nam đón tết thì vui hơn và ấm áp hơn rất nhiều.

 

“Hồng Ngọc cũng không ngờ mình trở nên như vậy nữa…”  - 1
 Hồng Ngọc tham gia live show của Đàm Vĩnh Hưng

 

Với cá nhân chị, chị quan niệm tết thế nào?

 

Tết ở Việt Nam rất nhộn nhịp mà không nơi nào có được, trước tết nhà nhà phải chuẩn bị gói bánh, làm dưa hành, củ kiệu, mua hoa, mua bánh mứt…Trong ngày 30 Ngọc đi mua hai quả dưa hấu đỏ đem về tặng cho gia đình như mang một điều may mắn về nhà. Đặc biệt trong đêm đó cả gia đình tụ tập đầy đủ và không ai được ra đường phải cùng đón giao thừa tại nhà, chúc tết ông bà, nhận lì xì cũng như chia sẻ những gì đã làm được và chưa được trong năm qua.

 

Vậy năm qua chị đã làm được những gì, có thể chia sẻ với mọi người?

 

Nửa năm đầu thì Ngọc bận bịu nhiều chuyện bên Mỹ, còn nửa năm còn lại Ngọc về Việt Nam thực hiện ước nguyện làm live show của mình, live show này Ngọc đã hứa làm cách đây hai năm rồi nên với live show Em về Ngọc rất chăm chút và đầu tư chu đáo. Và không nghĩ lần trở lại này mọi người đón nhận và ủng hộ Ngọc nồng nhiệt như thế, xúc động và hạnh phúc lắm, đây sẽ là động lực để Ngọc vững tin làm tiếp những live show trong thời gian sắp tới.

 

Năm 2008 Hồng Ngọc sẽ về Việt Nam biểu diễn nhiều hơn chứ?

 

Chắc chắn là như vậy, về Việt Nam nhưng Ngọc chưa được đi biểu diễn ở nhiều nơi.

 

Nếu không có những show diễn bên đó thì Ngọc sẽ về phục vụ khán giả nhiều hơn trong năm nay.

 

Cảm giác trình diễn ở Việt Nam và hải ngoại có gì khác không?

 

Cảm giác thì cũng gần như nhau vì đều là những khán giả thương mến mình, chỉ có điều lượng khán giả ở Việt Nam thì đông hơn, Ngọc đi diễn nhiều hơn. Riêng sự cuồng nhiệt khán giả dành cho Ngọc thì vẫn như thế. Lúc mới hát bên đó Ngọc cũng hồi hộp lắm vì không biết khán giả thế nào, do phong cách diễn của Ngọc cũng khá hợp với phong cách biểu diễn bên đó nên được đón nhận cũng khá nhiệt tình.

 

Vậy thì mục đích đi hát ở mỗi nơi cũng giống nhau chứ?

 

Đi hát ở đâu thì cũng vì đam mê và kiếm tiền thôi… (Cười) chỉ khác là ở bên đó thì Ngọc được nghỉ ngơi nhiều hơn, mỗi tuần chỉ hát có hai ngày cuối tuần thôi. Còn ở Việt Nam thì có khi một tuần hát cả 7 ngày hoặc hát ít hay nhiều là do mình chọn. Ở Mỹ thì kiếm tiền nhiều hơn nhưng chi tiêu cũng rất nhiều nên Ngọc thấy hát ở đâu cũng vậy, tất cả đều là khán giả của mình.

 

“Hồng Ngọc cũng không ngờ mình trở nên như vậy nữa…”  - 2

 Hình ảnh Hồng Ngọc trong live show Em về

 

Trở về ở Việt Nam chị thấy tình hình âm nhạc trong nước thế nào?

 

Ngọc cảm giác các phòng trà thiếu đi và tình hình âm nhạc hơi chùn xuống một chút xíu chứ không rầm rộ như những năm trước đây. Trong thời gian gần đây thì Ngọc thấy dòng nhạc hiphop và dance được thịnh hành hơn.

 

Trong năm mới chị có dự định gì cho sự nghiệp của mình?

 

Cuộc sống của Ngọc cũng ổn định, vừa đủ thôi chứ cũng không phải dư giả lắm nhưng khi thực hiện một việc gì đó thì mình muốn làm phải khác hơn, lớn hơn và Ngọc muốn làm nhiều hơn nữa để Ngọc được tiếp cận với khán giả. Dự định cuối năm 2008 Ngọc về nước để chuẩn bị cho đầu năm 2009 Ngọc sẽ làm một live show nữa, live show này sẽ khác và hoành tráng hơn. Ngọc muốn bứt phá mình hơn và sẽ không để cho ai chê đâu.

 

So với trước đây thì Hồng Ngọc đằm thắm hơn rất nhiều, sự thay đổi này do hoàn cảnh thay đổi?

 

Ngọc cũng không ngờ mình trở nên như vậy nữa vì bản thân Ngọc là người năng động, ồn ào, náo nhiệt. Nhưng Ngọc nghĩ người phụ nữ nào cũng có lúc thu mình lại ngẫm nghĩ những gì đã qua. Trải nghiệm nhiều trong cuộc sống cũng làm cho con người mình trở nên trầm lặng hơn, suy nghĩ đúng đắn hơn. Bây giờ có gia đình, có con rồi  nên khi làm gì mình cũng cần suy nghĩ và không nên để lại hậu quả cho con mình.

 

Để dung hòa giữa tính cách năng động của Ngọc và sự đằm thắm của một người phụ nữ có khó lắm không?

 

Tất cả là tự nhiên thôi. Bản thân Ngọc ở ngoài đời thì đằm thắm như bao phụ nữ khác, cũng biết nấu ăn, nuôi con nhưng bước lên sân khấu thì Ngọc lại bỏ hết những cái già dặn, đằm thắm để mình trở nên sôi động và biểu diễn lôi cuốn hơn. Lên sân khấu là một con người khác của Hồng Ngọc, hát để chia sẻ và giải tỏa cảm xúc.

 

“Hồng Ngọc cũng không ngờ mình trở nên như vậy nữa…”  - 3
 Gia đình nhỏ của ca sĩ Hồng Ngọc

 

Nhân dịp này chị có thể chia sẻ những cảm xúc của mình khi bắt đầu một năm mới?

 

Những gì đã qua thì đã qua rồi, Ngọc chỉ nhìn tới những gì sắp tới thôi. Một ngày mới là một ngày mình phải cố gắng thật nhiều, chiến đấu với chính bản thân mình để thành công. Một năm trôi qua thì Ngọc có thêm những kinh nghiệm để bước tiếp trong năm mới, năm nay Ngọc sẽ hoạt động nhiều, năng động hơn chứ không để mình bị ù lì chút xíu nào hết. Ngọc đi chậm một chút xíu nhưng sẽ là bước tới chứ không để thụt lùi.

 

Cám ơn Hồng Ngọc về cuộc trò chuyện thân mật này!

 

Trần Trung Thành