Hoài Linh: "Tôi bị mất ngủ 20 năm, ung thư di căn phải uống thuốc cả đời"

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Hoài Linh chọn cuộc sống bình yên, kín tiếng sau biến cố. Nam nghệ sĩ đối diện với căn bệnh tuyến giáp, phải dùng thuốc uống từng ngày.

Bị ung thư tuyến giáp phải phẫu thuật, hóa trị

Sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh, mới đây, Hoài Linh gây chú ý khi đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh "Làm giàu với ma", đóng cùng Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, Lê Giang, Quang Minh… Dịp này, nam nghệ sĩ chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống, công việc và sức khỏe ở tuổi 55.

Hoài Linh: Tôi bị mất ngủ 20 năm, ung thư di căn phải uống thuốc cả đời - 1

Hoài Linh trong buổi công chiếu phim "Làm giàu với ma" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Chia sẻ với truyền thông, Hoài Linh cho biết anh phát hiện mình mắc bệnh ung thư tuyến giáp vào 4 năm trước. Lúc đó, ung thư đã di căn nên anh phải tiến hành phẫu thuật và thực hiện hóa trị thêm hai lần. Đến nay, nam nghệ sĩ phải duy trì việc uống thuốc hằng ngày.

"Cơ bản tôi thấy sức khỏe của mình vẫn ổn, chỉ còn hạn chế về giọng nói. Cứ 3-6 tháng, tôi đi khám tổng quát một lần. Để ổn định sức khỏe, tôi phải uống thuốc mỗi ngày. Trường hợp của tôi là phải dùng thuốc suốt đời. Ngoài ra, khi đi khám tôi còn phát hiện mình bị bệnh mỡ máu", Hoài Linh chia sẻ.

Theo Hoài Linh, anh có thể kiểm soát được bệnh tình của mình nhưng điều khiến anh quan ngại nhất là chứng mất ngủ suốt 20 năm qua. Nghệ sĩ cho rằng việc mất ngủ xuất phát từ thói quen sinh hoạt bất thường lúc còn trẻ. Ngày xưa anh hay đi lưu diễn nhiều nơi nên chế độ ngủ nghỉ không đều độ, làm việc trái múi giờ…

Hoài Linh chia sẻ: "Hầu như đêm nào cũng phải dùng thuốc để dễ ngủ, bây giờ đã hạn chế theo liều lượng của bác sĩ. Trước đây phải 4h sáng tôi mới ngủ được, còn bây giờ cố gắng ngủ sớm hơn. Hiện tại, buổi sáng tôi phải uống thuốc trị bệnh tuyến giáp, còn tối thường dùng thêm thuốc ngủ".

Hoài Linh: Tôi bị mất ngủ 20 năm, ung thư di căn phải uống thuốc cả đời - 2

Tạo hình Hoài Linh trong phim mới (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trước những lo ngại của khán giả về ngoại hình gầy gò, xanh xao mỗi lần xuất hiện, Hoài Linh cho biết bản thân đã "có da có thịt" hơn trước. Cân nặng của nam nghệ sĩ hiện tại là 68kg. Tuy nhiên, nghệ sĩ 55 tuổi cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân trông "già trước tuổi", xuất hiện dấu hiệu đồi mồi trên da.

Hoài Linh nói thêm: "Mọi người hay hỏi là tại sao tôi không dưỡng da, làm đẹp. Nhưng tôi nói rằng ở tuổi này, tôi để tiền "dưỡng già" chứ không "dưỡng da". Nếu muốn dưỡng da thì phải làm lúc còn trẻ, chứ giờ muộn rồi. Làm diễn viên đương nhiên ai cũng thích được đẹp, riêng với Hoài Linh, nếu có trẻ thì khán giả vẫn mặc định là già (cười).

Tôi thấy, già trước tuổi cũng có cái lợi, vì toàn được mời đóng vai già. Khi đó, khán giả gặp mình ngoài đời lại nghĩ "Hoài Linh trẻ hơn trên phim", chứ không quan tâm tuổi thật của mình là bao nhiêu".

Hoài Linh: Tôi bị mất ngủ 20 năm, ung thư di căn phải uống thuốc cả đời - 3

Đồng nghiệp đến thăm Hoài Linh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trải qua nhiều biến cố, giờ đây Hoài Linh chọn lùi lại để tận hưởng cuộc sống bình yên, giản dị. Một ngày của anh trôi qua đơn giản. Nếu không đi tập, đi diễn thì anh tìm thú vui từ việc làm vườn, chim chóc, cá cảnh…

Có hôm, nam nghệ sĩ chỉ thích ở trong phòng để lướt mạng xã hội, xem phim, đọc tin tức… Đôi lần, mẹ ruột phải vào tận phòng để giục anh ra ngoài. 

Như bao năm qua, Hoài Linh vẫn giữ thói quen ăn uống đạm bạc, chỉ cần canh chua, cá kho, mắm khô là ngon. 

Hoài Linh nói thêm: "Người thân nhiều lần nhắc nhở vì sợ tôi bị thiếu dinh dưỡng, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm là phải ăn ngon miệng thì mới có dinh dưỡng. Trước giờ, tôi ăn cá kho, khô mắm quen rồi. Giờ bắt tôi thay đổi thì rất khó".

"Ai cũng có đỉnh cao nhưng không ai ngồi mãi một chỗ"

Nghệ sĩ miêu tả tần suất công việc hiện tại của mình giống "làm thời vụ", chủ yếu là đóng kịch, hát cải lương. Trước những lời mời, anh đều cân nhắc để chọn cái phù hợp. Riêng gameshow, từ lâu Hoài Linh đã không còn muốn nhận.

Hoài Linh nói thêm: "Kể từ lúc thông báo ngừng tham gia gameshow, tôi đã không muốn nhận nhiều nữa. Nếu bây giờ có trở lại gameshow, tôi chỉ muốn tập trung vào những chương trình bảo tồn văn hóa, thấy hợp với bản thân. Tầm tuổi này, không phù hợp xuất hiện trên gameshow để tung hứng, bông đùa như lớp trẻ".

Hoài Linh: Tôi bị mất ngủ 20 năm, ung thư di căn phải uống thuốc cả đời - 4

Hoài Linh ở tuổi 55 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Khi được hỏi về việc "có ngại bị nói đã qua thời đỉnh cao của sự nghiệp", Hoài Linh đưa quan điểm: "Ai cũng có một thời, không có ai ngồi hoài một chỗ. Bạn ngồi lâu một chỗ cũng cần đứng dậy mà. "Tre già măng mọc" là quy luật bình thường. 

Bây giờ, nếu nhà sản xuất cần diễn viên đẹp thì họ mời như Tuấn Trần, chứ mời tôi làm gì. Còn ở tuổi này, phải đóng tuyến phụ là bình thường. Trừ khi, đạo diễn cần chọn một vai chính là một diễn viên già, thì tôi đóng cho xem".

Về mặt tinh thần, Hoài Linh cảm thấy cuộc sống của mình khá thoải mái, vui vẻ.

Khi được hỏi về quan điểm "được - mất trong cuộc đời", nghệ sĩ bộc bạch: "Tôi suy nghĩ hơi duy tâm. Cái nào ông Trời đã đặt ở đây rồi thì khó dời hẳn qua chỗ khác. Nếu có cố thế nào đi chăng nữa, thì mình cũng chỉ có thể vun đắp cho bớt sạt lở, không xuống hố thôi. Cuối cùng, khán giả còn thương, nghệ sĩ còn sống được".

Hoài Linh: Tôi bị mất ngủ 20 năm, ung thư di căn phải uống thuốc cả đời - 5

Hoài Linh vào vai cha của Tuấn Trần (Ảnh: Ban Tổ chức).

Về vai diễn tái xuất trong phim "Làm giàu với ma", nghệ sĩ Hoài Linh cho biết lý do anh nhận lời là vì có mối thâm tình lâu năm với đạo diễn Trung Lùn. Anh tìm được sự đồng cảm trong vai diễn, đồng thời bản thân cũng muốn tìm màu sắc mới với một bộ phim điện ảnh.

Mặc dù đã quen với cảnh "buôn gánh bán bưng", chịu được nặng nhọc từ xưa nhưng Hoài Linh cũng thừa nhận vai diễn mới khiến anh tốn nhiều sức lực. Trong quá trình quay phim, anh và Tuấn Trần liên tục động viên nhau để hoàn thành vai diễn.

Không chỉ chọn cùng đề tài cha con, "Làm giàu với ma" còn ra mắt cùng thời điểm với "Hai Muối" (do Quyền Linh đóng chính). Điều này khiến nhiều khán giả không khỏi so sánh giữa Hoài Linh và Quyền Linh.

Về việc này, Hoài Linh phản hồi: "Càng trùng hợp hơn là tôi và anh Quyền Linh còn bằng tuổi nhau, tuổi gà sinh năm 1969. Nhưng mà Quyền Linh trông rất trẻ trung, yêu đời khi dẫn chương trình trên các gameshow, sự kiện giải trí.

Tôi và anh Quyền Linh từng diễn với nhau rất nhiều, từ hồi còn diễn kịch chung ở sân khấu của anh Phước Sang. Hai anh em thân thiết và có nhiều kỷ niệm. Chỉ là sau này ít đóng kịch hơn nên ít xuất hiện chung, nhưng khi gặp nhau thì cả hai vẫn vui vẻ, cười nói".

Còn về việc so sánh giữa hai phim, cá nhân tôi nghĩ không tồn tại chuyện "đấu nhau" trong nghề. Tại sao không để phim Việt Nam đấu với phim nước ngoài, mà cứ phải nghĩ là phim Việt đấu với nhau. Thị hiếu của khán giả mỗi người đều khác, họ thích phim nào thì xem phim đó. Thậm chí, nếu thích cả hai thì càng tốt. Từ góc độ cá nhân, tôi luôn muốn phim Việt của mình được ủng hộ".