DNews
Giải trí

Hoa Thúy "Cảnh sát hình sự" sau 2 lần đổ vỡ: Tôi chưa sẵn sàng đi bước nữa

(Dân trí) - Ở tuổi U50, đi qua thăng trầm và 2 lần đổ vỡ hôn nhân, NSƯT Hoa Thúy cho biết, chị chưa sẵn sàng đi bước nữa. Nữ diễn viên chọn cuộc sống bình yên bên con cháu và thú vui điền viên ở Tam Đảo.

Hoa Thúy Cảnh sát hình sự sau 2 lần đổ vỡ: Tôi chưa sẵn sàng đi bước nữa - 1

NSƯT Hoa Thúy trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi U50.

Tuổi U50 "bỏ phố về rừng", sống ở nhà vườn 300m2

So với cách đây vài năm, Hoa Thúy hiện tại trẻ trung, thần thái rạng rỡ hơn hẳn. Chị có bí quyết gì để “lột xác” như vậy?

- Thực ra, tôi không có bí quyết gì ghê gớm đâu. Sau nhiều va đập và trải nghiệm, tôi rút ra bài học là nên sống thoải mái, tận hưởng trọn vẹn từng phút giây. Có giai đoạn tôi rất gầy gò, kém sắc vì phải gánh quá nhiều áp lực.

Bây giờ, dù đôi lúc vẫn căng thẳng khi nuôi hai cậu con trai đang ở tuổi 14-15, lại thêm những áp lực của cuộc sống hiện đại, bản thân chọn cách trở về với thiên nhiên để cân bằng.

Tôi quyết định bán căn nhà ở Hà Nội, chuyển lên Tam Đảo sống cùng bà con dân tộc Sán Dìu. Về đó, tôi cảm nhận được sự ấm áp và tình làng nghĩa xóm rất chân thành. Bà con có gì ngon cũng mang sang cho, không ăn cơm nhà này lại sang nhà khác.

Ngày đầu về đây, hàng xóm cho vài con gà. Tôi nuôi rồi để chúng sinh sôi tự nhiên, đến nay đã có cả trăm con. Từ một con mèo mà con gái mang về nuôi cách đây 4-5 năm, giờ cũng đã sinh được 4-5 lứa. Về công việc, tôi nghĩ về nó trong ngày cũng không nhiều như trước.

Nói chung, cuộc sống hiện tại của tôi khá thư thái, nhẹ nhàng.

Hoa Thúy Cảnh sát hình sự sau 2 lần đổ vỡ: Tôi chưa sẵn sàng đi bước nữa - 2

Hoa Thúy trong vai Hiền phim "Cảnh sát hình sự" nổi tiếng thập niên 2000 (Ảnh: Chụp màn hình).

NSƯT Hoa Thúy sắp xếp cuộc sống và công việc kinh doanh ra sao khi quyết định "bỏ phố về rừng"?

- Tôi mua 2 mảnh đất ở Tam Đảo, đều nằm gần trung tâm huyện chứ không ở trên núi cao vì muốn thuận tiện cho sinh hoạt. Một mảnh rộng hơn 300m2 để làm nhà vườn, mảnh còn lại khoảng 500-600m2 nằm cạnh suối, nhìn ra cánh đồng và dãy núi.

Cơ duyên đến từ việc trước đây tôi đưa con trai lên Tam Đảo học bóng đá. Đi lại nhiều, yêu không khí và nhịp sống nơi đây nên tôi quyết định gắn bó lâu dài. Căn nhà hoàn thiện đúng dịp Tết 2025. Từ showroom kinh doanh của chị em tôi ở Ciputra (Hà Nội), đi cao tốc lên Tam Đảo chỉ mất chưa đầy 1 giờ nên rất thuận tiện.

Từ nhiều năm nay, tôi cùng em trai kinh doanh các thiết bị nhập khẩu từ châu Âu. Tôi phân chia mọi thứ khá rõ ràng. Công việc chỉ chiếm một phần thời gian nhất định trong ngày, còn lại dành cho con cháu và thú vui điền viên, chăm sóc gà, chó, mèo và cây cối.

Hoa Thúy Cảnh sát hình sự sau 2 lần đổ vỡ: Tôi chưa sẵn sàng đi bước nữa - 3

Nữ diễn viên phim "Cảnh sát hình sự" trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Ngoài Tam Đảo, nghe nói chị cũng sở hữu rất nhiều bất động sản tại Hà Nội?

- Chưa có gì, hiện tại, tôi sống dựa vào đồng lương 9,5 triệu đồng hàng tháng ở Nhà hát Tuổi trẻ. 

Thời gian gần đây, chị trở lại màn ảnh với một số vai diễn nhỏ. Nghệ thuật hiện vẫn là niềm đam mê mà Hoa Thúy muốn theo đuổi lâu dài?

- Có chứ! Là một người nghệ sĩ, tôi luôn khao khát được sống với nghề và thể hiện mình qua từng vai diễn. Nhiều bạn bè gặp tôi thường đùa: "Hoa Thúy bỏ nghề diễn đi làm giàu rồi", nhưng thực ra không phải vậy. Tôi chưa bao giờ rời xa nghệ thuật.

Ở độ tuổi này, bản thân hiểu mình không còn phù hợp với những vai chính trẻ trung mà sẽ chuyển sang các vai mẹ, vai bà. Tôi cũng không quá đặt nặng vai lớn hay nhỏ, chính diện hay phản diện. Điều mình quan tâm là nhân vật có cá tính, có câu chuyện và tạo được cảm hứng cho mình khi hóa thân.

Năm vừa qua, tôi tham gia một số dự án như Cách em 1mm, Đồng hồ đếm ngược và một bộ phim quay tại Mộc Châu. Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, các nhân vật đều có tâm lý khá nặng, thậm chí có cảnh bị đánh đập nên vẫn đòi hỏi sự đầu tư và tập trung rất lớn.

Hoa Thúy Cảnh sát hình sự sau 2 lần đổ vỡ: Tôi chưa sẵn sàng đi bước nữa - 4

Hoa Thúy cho biết, chị đã bán nhà ở Hà Nội chuyển lên Tam Đảo sống.

Vợ 4 của anh Dương rất dễ chịu, hiện đại

Gần đây, bức ảnh chị chụp cùng chồng cũ - diễn viên Tùng Dương - và vợ anh ấy nhận được nhiều lời khen về cách ứng xử văn minh sau đổ vỡ. Chị nhìn nhận điều đó ra sao?

- Khi đăng bức ảnh đó, tôi chỉ đơn giản vui vì thấy anh Dương đã tìm được một người bạn đời dễ chịu, rất thoải mái, hiện đại và còn biết lo toan cho gia đình. Thú thật, khi đọc những bình luận khen chúng tôi ứng xử văn minh, bản thân cũng hơi ngại vì với tôi đó là điều rất bình thường.

Tôi luôn nghĩ rằng, những người đi qua cuộc đời mình, từng là vợ chồng, dù tình cảm hay sự ràng buộc không còn, quá khứ vẫn luôn hiện hữu. Tôi mong họ có cuộc sống hạnh phúc, ổn định bởi cuộc hôn nhân không trọn vẹn trước đây một phần cũng là lỗi của tôi. Mọi chuyện đơn giản vậy thôi, không có gì gọi là đao to búa lớn.

Hoa Thúy Cảnh sát hình sự sau 2 lần đổ vỡ: Tôi chưa sẵn sàng đi bước nữa - 5

Hoa Thúy (thứ 2, từ trái sang) và vợ chồng diễn viên Tùng Dương (bên phải) bên con gái, cháu ngoại (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lên chức bà ngoại khi mới ở tuổi 47, cảm xúc của Hoa Thúy như thế nào?

- Con gái tôi 27-28 tuổi mới sinh con nên tôi lên chức bà ngoại cũng không phải sớm.

Tôi vốn là người thích chăm sóc con trẻ từ khi chúng còn bé và luôn mong các con đừng lớn nhanh. Vì vậy, khi hai cậu con trai trưởng thành hơn và bắt đầu rời xa vòng tay mẹ, bản thân từng thấy rất hụt hẫng.

Sự xuất hiện của cháu ngoại giúp tôi cân bằng lại cảm xúc, tôi rất thích được trông và quấn quýt bên cháu.

Chị gặp khó khăn gì khi nuôi dạy, đồng hành cùng 2 con trai đang ở độ tuổi dậy thì?

- Cũng như nhiều bậc phụ huynh khác, tôi lo nhất là mất kết nối với con. Ở tuổi này, các cháu thích chơi game, thích đi cùng bạn bè. Nếu bố mẹ nói nhiều hoặc quá căng thẳng, con sẽ tìm cách né tránh.

Vì thế, tôi luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của con để thấu hiểu. Thay vì quát mắng, mình chọn cách trò chuyện, nhắn tin và giải thích nhẹ nhàng. Dù đôi lúc cũng nổi nóng, tôi vẫn tự nhắc mình phải kiềm chế.

Đến giờ, cảm giác thường trực của tôi vẫn là sự lo lắng của một người mẹ. Chỉ khi các con đi học về nhà an toàn, tôi mới thực sự yên tâm.

Hoa Thúy Cảnh sát hình sự sau 2 lần đổ vỡ: Tôi chưa sẵn sàng đi bước nữa - 6
Hoa Thúy Cảnh sát hình sự sau 2 lần đổ vỡ: Tôi chưa sẵn sàng đi bước nữa - 7

Hoa Thúy và cháu ngoại. 

Day dứt khi con không có mái ấm trọn vẹn

Những lúc như vậy và khi phải đối mặt với mọi lo toan bộn bề của cuộc sống, chị có bao giờ ước hoặc nghĩ giá như có một người bạn đời hay người đàn ông bên cạnh để cùng sẻ chia, đồng hành thì mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn?

- Thật lòng mà nói, điều khiến tôi trăn trở không phải là chuyện có đi bước nữa hay không, tôi chưa sẵn sàng cho việc đó.

Tôi luôn nghĩ rằng, hạnh phúc của một đứa trẻ không nằm ở nhà cao cửa rộng hay điều kiện vật chất đủ đầy. Điều các con cần nhất vẫn là có cả bố và mẹ cùng đồng hành trong suốt chặng đường trưởng thành. Là một người mẹ, nhiều lúc bản thân cảm thấy nặng lòng, day dứt vì không thể mang đến cho các con một mái ấm trọn vẹn như mình từng mong muốn.

Khi con có những cột mốc quan trọng hay những vấn đề cần bố mẹ cùng chia sẻ, mình càng cảm nhận rõ sự thiếu hụt ấy.

Tôi cũng không đồng tình với quan điểm, sống chung hoặc sinh con mà không có một mối quan hệ hôn nhân chính danh. Theo tôi, khi đã xác định gắn bó với nhau và có con, cả hai cần có sự cam kết, trách nhiệm rõ ràng với nhau, với con cái và với gia đình hai bên. Đứa trẻ sinh ra xứng đáng có một mái ấm đủ đầy và đó là trách nhiệm của người lớn.

Dù bản thân từng 2 lần đổ vỡ hôn nhân nên tôi khá dè dặt khi chia sẻ về chuyện tình cảm trên truyền thông, quan điểm của tôi về giá trị của hôn nhân và gia đình vẫn không thay đổi.

Còn chuyện tình cảm, hiện tại tôi chưa muốn đặt nặng. Sau những gì đã trải qua, bản thân chọn sống nhẹ nhàng và tập trung cho công việc, con cái. Nếu sau này duyên đến và mọi thứ đủ chín muồi thì tôi sẽ đón nhận một cách tự nhiên, không vội vàng hay làm điều gì quá ồn ào.

Hoa Thúy Cảnh sát hình sự sau 2 lần đổ vỡ: Tôi chưa sẵn sàng đi bước nữa - 8

Hoa Thúy: "Điều khiến tôi e ngại không phải là yêu hay kết hôn, mà là việc đặt quá nhiều kỳ vọng vào một mối quan hệ".

Sau 2 lần đổ vỡ, phải chăng Hoa Thúy mang cảm giác "chim sợ cành cong" trong tình cảm?

- Chắc chắn là có chứ. Đã từng yêu, từng tin tưởng, công khai và bước vào hôn nhân một cách nghiêm túc nhưng cuối cùng vẫn chia tay, nên tôi không còn dám tin ai đó chắc chắn sẽ đồng hành với mình suốt cuộc đời.

Bây giờ, tôi nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Điều khiến tôi e ngại không phải là yêu hay kết hôn, mà là việc đặt quá nhiều kỳ vọng vào một mối quan hệ. Tôi sợ nhân duyên chỉ đi cùng nhau được một đoạn đường rồi dừng lại. Thực tế, có những người sống với nhau rất ổn, nhưng khi kết hôn lại tan vỡ.

Vì thế, hiện tại tôi chưa muốn dành quá nhiều tâm sức cho chuyện tình cảm. Nếu một mối quan hệ đến rồi dừng lại ở một chặng nào đó, tôi nghĩ mình cũng sẽ đón nhận một cách bình thản, không quá ồn ào hay nặng nề.

Ngoài đời, Hoa Thúy có phải là một người phụ nữ cá tính và mạnh mẽ?

- Tôi không nghĩ mình mạnh mẽ hay cá tính hơn ai cả, cũng chỉ là một người phụ nữ phải lo toan và gánh vác cuộc sống như bao người khác.

Cuộc đời có nhiều ngã rẽ khiến tôi phải bắt đầu lại từ đầu, không chỉ một lần. Hồi trẻ, bản thân từng thắc mắc vì sao mình đã rất cố gắng mà vẫn liên tục gặp biến cố. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi thấy đó đều là những trải nghiệm đáng giá giúp mình trưởng thành hơn.

Giờ đây, tôi chỉ tự nhắc bản thân sống nhẹ nhàng, xem còn điều gì chưa trọn vẹn với ai thì cố gắng hóa giải. Chẳng hạn như với anh Dương - bố của bé Thiên Nga - tôi thấy mình đã làm được một điều tốt. Hiện mối quan hệ giữa tôi và vợ chồng anh ấy vui vẻ, thoải mái.

Hoa Thúy sinh năm 1979 tại Đông Anh, Hà Nội. Năm 1993, khi mới 14 tuổi, chị theo học nghệ thuật Chèo tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Năm 1997, chị tốt nghiệp và gia nhập Đoàn Chèo Hà Nội. Cũng trong năm 1997, chị được đạo diễn Vũ Châu mời đóng vai chính trong Duyên nghiệp.

Vai diễn nổi tiếng nhất của Hoa Thúy là Thu Hiền, đóng cặp cùng NSƯT Võ Hoài Nam trong Cảnh sát hình sự những năm 1997 - 2000. Đạo diễn Khải Hưng đã chọn chị trong số rất nhiều người tham gia casting (thử vai).

Từ năm 1997 đến 2000, chị làm diễn viên tự do, sau đó về Nhà hát Tuổi Trẻ cho đến nay. Bên cạnh công việc ở nhà hát, chị còn kinh doanh cùng em trai ruột.

Năm 2019, chị được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSƯT.

Ảnh: