Hoa hậu Tuyết Nga vượt qua nỗi đau mất cha năm 14 tuổi kiếm tiền nuôi em

Phương Nhung

(Dân trí) - Hoa hậu Áo dài Tuyết Nga tâm sự với PV Dân trí: "Tôi mất bố từ năm 14 tuổi, thiếu thốn tình cảm. Chính vì vậy mà tôi biết mình phải tự lập, luôn nỗ lực, phấn đấu".

Người đẹp xứ Thanh Nguyễn Tuyết Nga sinh năm 1991. Cô từng lọt vào Top 10 dòng nhạc dân gian tại Sao Mai 2017. Cô đã tốt nghiệp hệ đại học, khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Dù có lợi thế về ngoại hình và nhan sắc nhưng Tuyết Nga không lựa chọn đi theo con đường âm nhạc thị trường để nhanh chóng nổi tiếng mà cô muốn cho ra những sản phẩm ý nghĩa và chứa đựng hàm lượng cảm xúc cao.

Hoa hậu Tuyết Nga vượt qua nỗi đau mất cha năm 14 tuổi kiếm tiền nuôi em - 1

Danh hiệu Hoa hậu Áo dài mang lại cho Tuyết Nga nhiều cảm xúc, tự hào vì cuối cùng cô cũng có được món quà dành tặng người cha ở nơi chín suối (Ảnh: Tuyết Nga cung cấp).

Nói về quá khứ chông gai, Tuyết Nga cho biết, cuộc sống của cô là một chuỗi sự lựa chọn và cố gắng. Tuyết Nga khẳng định, cô là người sống kiêu hãnh, luôn đề cao giá trị bản thân, đức hạnh.

"Tôi mất bố từ năm 14 tuổi, thiếu thốn tình cảm. Chính vì vậy mà tôi biết mình phải tự lập, luôn nỗ lực, phấn đấu và em trai có thể thoải mái chuyên tâm vào việc học.

Chính vì vậy sau khi bước vào cổng đại học, tôi đã vừa học vừa làm. Bất cứ khi nào mệt nhọc hay áp lực, tôi sẽ nghĩ về gia đình để không bao giờ khuất phục. Chính gia đình tiếp cho tôi sức mạnh để vượt qua", Tuyết Nga rưng rưng chia sẻ.

Có một tuổi thơ vất vả, chính vì vậy mà Tuyết Nga là người rất biết quý trọng sức lao động, đồng tiền cô làm ra.

Những sản phẩm âm nhạc của cô không quá đại chúng nhưng lại có lượng khán giả trung thành. Đó là những tác phẩm về quê hương xứ Thanh hay ca khúc dành riêng cho người mẹ tần tảo kính yêu.

Hoa hậu Tuyết Nga vượt qua nỗi đau mất cha năm 14 tuổi kiếm tiền nuôi em - 2

"Chính gia đình tiếp cho tôi sức mạnh để vượt qua", Tuyết Nga tâm sự (Ảnh: Tuyết Nga cung cấp).

Tuyết Nga tâm sự, chúng ta không có quyền lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra nhưng hoàn toàn quyết định được việc mình sẽ sống ra sao và trở thành người như thế nào.

Tuyết Nga cho biết, cô không bao giờ đốt cháy giai đoạn hay đi tắt trong cuộc sống và sự nghiệp. Nhớ lại ngày xưa, Tuyết Nga chia sẻ, khi còn trong vòng tay của người cha dấu yêu, ông luôn gọi cô là hoa hậu của cả nhà. Ông chăm chút và nâng niu cô không khác gì một nàng công chúa.

Chính vì vậy mà sau này khi có điều kiện phù hợp, cô cũng mạnh dạn đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Áo dài 2019 và đăng quang. Danh hiệu này mang lại cho cô nhiều cảm xúc, tự hào vì cuối cùng cô cũng có được món quà dành tặng người cha ở nơi chín suối.

Hoa hậu Tuyết Nga vượt qua nỗi đau mất cha năm 14 tuổi kiếm tiền nuôi em - 3

Nhớ lại ngày xưa, Tuyết Nga chia sẻ, khi còn trong vòng tay của người cha dấu yêu, ông luôn gọi cô là hoa hậu của cả nhà (Ảnh: Tuyết Nga cung cấp).

Tuyết Nga vốn là người có ít bạn, cô sống kín đáo. Từ lớp một, cô đã ước mơ trở thành ca sĩ. Giờ đây, khi sự nghiệp âm nhạc đã khởi sắc, cô lại tiếp tục thử thách bản thân. Tuyết Nga đã bước đầu gặt hái thành công với mảng bất động sản và đầu tư chứng khoán.

Cô cho biết, mình là người cẩn trọng nên nghiên cứu rất chậm rãi và tích lũy được số vốn nhất định. Và để thỏa mãn bản thân, Tuyết Nga đã trích một khoản lợi nhuận dành cho sở thích cá nhân là mua sắm hàng hiệu. Cô cho rằng, hàng hiệu sinh ra để người phụ nữ gợi cảm và quyến rũ hơn.

Gần đây, Tuyết Nga gây choáng ngợp với những bộ đồ bạc tỷ. Cô thích thú mỗi khi cô sở hữu một món đồ mới. Tuyết Nga từng hé lộ tham vọng sẽ sản xuất một thương hiệu thời trang dành cho nữ giới, cô hi vọng sẽ sớm thực hiện được trong thời gian tới.

Hoa hậu Tuyết Nga vượt qua nỗi đau mất cha năm 14 tuổi kiếm tiền nuôi em - 4

Tuyết Nga luôn tự nhắc nhở bản thân, sinh ra trong gian khó nhưng không vì thế mà đánh mất mình (Ảnh: Tuyết Nga cung cấp).