Hoa hậu biển 2006 Vũ Ngọc Diệp: ''Tôi đang rất hạnh phúc!''
Cởi mở, thân thiện, đó là những gì cảm nhận được từ Diệp - hoa hậu biển 2006. Sau giây phút đăng quang, Diệp trở lại những ngày bình thường, học hành, làm việc còn chăm chỉ hơn cái ngày chưa trở thành hoa hậu.
Cuộc sống thì vẫn vậy thôi. Tôi rất vui mừng và vinh dự khi đạt được giải thưởng. Giải thưởng làm tôi thấy phải hoàn thiện mình hơn nữa, đặc biệt là về kiến thức. Còn công việc tôi cũng bận hơn, nhiều việc hơn.
Cũng chưa thấy bạn làm sứ giả du lịch để quảng bá cho hoạt động du lịch của Vũng Tàu?
Tôi vẫn đang tìm hiểu tài liệu, sách báo để bổ sung kiến thức về Bà Rịa, Vũng Tàu. Nhưng tôi chưa thấy bên trong Vũng Tàu gọi điện ra để làm chương trình. Có lẽ là phải một thời gian nữa.
Vậy một ngày như mọi ngày của Diệp thế nào?
Buổi sáng tôi thường dậy sớm để tập thể dục, rèn luyện sức khoẻ. Sau đó đến trường. Hôm nào được nghỉ thì ở nhà, nấu ăn. Tôi rất thích nấu ăn cho cả gia đình, được trổ tài nấu nướng để bố mẹ khen (cười). Buổi chiều đi tập hoặc đi quay, buổi tối đi diễn. Khi nào rảnh rỗi thì đi chơi với bạn bè, lang thang đường phố. Nói chung, một ngày như bao người khác thôi.
Theo học về du lịch - khách sạn, và sắp ra trường bạn định đi theo con đường nào trong tương lai?
Cái đích đến để ổn định cuộc sống lâu dài có lẽ là ngành du lịch, khách sạn tôi đã theo học. Hiện nay tôi đang dự định học thêm một số khoá học và trau dồi hơn nữa về tiếng Anh để làm tốt công việc sắp tới sau khi ra trường.
Tôi yêu thích thời trang nhưng đó không phải là niềm đam mê duy nhất.
Tức là sau khi ra trường bạn sẽ từ bỏ thời trang?
Sau khi ra trường, tôi sẽ cố gắng kiếm được công việc ổn định, thời gian còn lại vẫn dành cho thời trang. Tôi sẽ đi diễn đến khi nào mình còn đủ khả năng. Làm sao bỏ thời trang được? Tôi còn dự định sau này khi nhiều tuổi hơn một chút sẽ kinh doanh mặt hàng nào đó liên quan đến thời trang.
Nghe nói Diệp vẫn còn rất nhiều đam mê?
Gọi là sở thích thì đúng hơn (cười). Ngày bé, tôi đã từng học võ 6 năm, mê lắm. Nhưng đến lớp 9 do thi tốt nghiệp nên phải nghỉ. Lên cấp 3 lại thích vẽ, mọi người bảo sao không thi Mỹ thuật công nghiệp nhưng chưa đủ tự tin và lại cũng đã chọn du lịch rồi. Lên đại học thỉnh thoảng khi đi chơi với bạn bè cũng hát hò linh tinh. Nhưng để làm ca sĩ thì chưa bao giờ nghĩ tới. Còn bây giờ thì tôi đang mê kinh doanh, và đang có một số dự định.
Bạn có thể bật mí một chút về dự định tương lai được không?
Ngoài việc chính là ngành nghề mình đã theo học, có thể tôi sẽ cùng vài người bạn mở cửa hàng. Mặt hàng gì thì chúng tôi đang tìm kiếm. Sắp tới, tôi đang thử với vai trò MC, không biết sẽ thế nào. Thôi dự định thì nhiều lắm, tôi xin phép dừng lại ở đây. Sợ nói trước bước không qua.(cười)
Làm việc hết mình, chắc bạn cũng phải có chỗ dựa vững chắc về tình cảm?
Bố mẹ và anh trai tôi luôn ủng hộ và theo sát từng bước đường tôi đi. Ngoài ra còn có bạn bè, chuyện riêng tư cũng ổn định vì vậy nên tôi hoàn toàn yên tâm để tập trung vào công việc. Có lẽ hiện nay tôi đang rất hạnh phúc!
Cảm ơn Diệp và chúc bạn sẽ thành công trong những dự định sắp tới của mình!
Theo Lien Pham
Netmode