Hồ Hoài Anh: “Tôi chưa bao giờ phải yêu đơn phương”

(Dân trí) -“Tôi yêu ai cũng luôn yêu hết mình, thậm chí còn luôn cảm thấy mình yêu bi lụy quá. Thật sự là như vậy, tôi yêu ai cũng yêu hơn cả bản thân mình. Đến bây giờ, với Giang tôi tin Giang biết tôi yêu Giang như thế nào”, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bộc bạch.

Năm 2006, nhiều nhạc sỹ hoạt động tích cực như Đỗ Bảo với Gió Bình minh, Anh Quân- Huy Tuấn với Bài hát Việt, Mỹ Linh tour 06… Nhưng cuối cùng, giải Mai Vàng lại thuộc về Hồ Hoài Anh. Anh có thấy mình được ưu ái?

 

Đó là giải thưởng do khán giả bình chọn, tôi vui vì những cố gắng của mình đã được người nghe đón nhận. Nhạc sỹ chúng tôi thường làm việc khá thầm lặng, nên khi ca khúc của mình được khán giả ủng hộ thì đó là niềm vui lớn. Giải thưởng với tôi là sự khích lệ, động viên để tôi cố gắng hơn nữa trong công việc của mình.

 

Cái tên Hồ Hoài Anh được nhắc đến nhiều khi “Dẫu có lỗi lầm” trở thành ca khúc hit. Thế nhưng nhiều người tỏ ra tiếc cho anh khi bảo rằng, nếu “Giọt sương và chiếc lá” được một giọng ca khác thể hiện chứ không phải là Lưu Hương Giang thì sẽ “hot” hơn nhiều. Anh thấy sao?

 

Tôi không nghĩ nhiều đến vị trí của bài hát. Khi sáng tác Giọt sương và chiếc lá tôi nghĩ đến Giang, tôi để dành ca khúc này cho Giang hát. Tôi đã theo Giang đi biểu diễn nhiều nơi, nhiều tỉnh thành, và tôi thấy ở đâu khán giả cũng yêu cầu cô ấy hát bài Giọt sương và chiếc lá. Điều ấy chứng tỏ Giang đã để lại dấu ấn riêng trong ca khúc này, và hơn thế, theo tôi, cho đến thời điểm này ca khúc này đã gắn với tên của Giang.

 

Có thể, sẽ có người hát hay hơn Giang, sẽ có người làm cho ca khúc ấy “hot” hơn. Nhưng, ở một mặt nào đó, hay-dở còn tùy thuộc vào cảm nhận của từng người. Cùng là một ca sỹ hát, người thấy hay người thấy không hay là chuyện bình thường. Với tôi, tôi bằng lòng với sự thể hiện của Giang. Và theo tôi, ở vị trí hiện tại của cô ấy những hiệu ứng mà Giang làm được cho ca khúc Giọt sương và chiếc lá có thể nói là thành công! 

 

Khi album Cải bắp của Giang phát hành, rất nhiều người muốn mua album chỉ vì muốn nghe Giọt sương và chiếc lá.

 

Được tin “Cải bắp” bán chạy. Vậy theo anh, đó là vì người ta thích nghe Giang hát “Giọt sương và chiếc lá” hay vì “sự cố” thông tin Hồ Hoài Anh bị nghi ngờ đạo nhạc?

 

Tôi biết có nhiều người xung quanh tôi có nói rằng muốn mua Cải bắp về để nghe Giọt sương và chiếc lá. Còn riêng về chuyện kia, tôi không muốn nói gì thêm. Những gì cần nói tôi đã nói cả rồi. Thậm chí, tôi còn thấy tiếc vì mình đã giải thích hơi dài dòng, vì sự việc vốn chẳng có gì cả, chỉ là phát ngôn của một số ít người. Nhưng thôi, vì người ta hiểu lầm nên tôi đã có giải thích. Mọi chuyện chỉ có vậy!

 

Nhờ có những ca khúc hit mà hình như Hồ Hoài Anh trở nên đắt khách? Đã đủ tiền để sắm cả một “con” xe hoành tráng!

 

Không, tôi sáng tác chậm lắm. Tôi không làm nhanh được. Tôi đang có kế hoạch làm việc với Đoan Trang, Hoàng Hải, Ngọc Anh… Nhưng, cứ lu bù, chưa xong được. Đến thời điểm này, tôi đang nợ đến 30 bài. Còn cái xe ôtô là tôi và Giang chung tiền mua đấy, để làm phương tiện đi lại cho tiện!

 

Đã cùng nhau chung tiền mua xe rồi, vậy thì đến bao giờ dọn về ở chung nhà?

 

Chưa, chúng tôi chưa có kế hoạch gì cả! Tôi và Giang đều đang muốn tập trung cho công việc.

 

Nghe nói ca khúc Dẫu có lỗi lầm là để dành tặng riêng cho một nàng?

 

Chuyện ấy qua rồi, tôi không muốn nhắc đến nhiều nữa! 

 

Những mối tình trước Giang cũng say đắm, cũng nồng nàn, cũng hết mình… Vậy mà sao vẫn có những kết thúc buồn? Hay Hồ Hoài Anh chỉ yêu đơn phương vậy thôi?

 

Có trăm nghìn lý do để người ta yêu nhau và cũng có bấy nhiêu lý do để chia tay. Điều quan trọng là khi bên nhau, ta dành cho nhau những gì thôi. Tôi được cái lại chưa phải yêu đơn phương bao giờ. Có thể, có những phụ nữ xinh đẹp thông minh mà mình thấy thích, nhưng mình cảm giác được là người ta sẽ không yêu mình, thì tôi sẽ dừng lại. Tôi chỉ tiến đến với những phụ nữ mà tôi biết là họ cũng sẽ yêu thương tôi! Và từ xưa tới nay, tôi yêu ai cũng được đáp lại. Chắc cũng tại may mắn!

 

Chúc anh sẽ luôn hạnh phúc!

 

Hiền Hương