Hình ảnh mới về một Ngọc Thuý "chân dài"

Đơn giản, thanh lịch và nụ cười luôn trên môi là cảm nhận đầu tiên khi bạn gặp Ngọc Thúy. Cùng với dòng chảy của cuộc trò chuyện cởi mở là hình ảnh một Ngọc Thúy hoàn toàn tươi mới, đầy năng động và say mê khi nói về công việc cũng như cảm nhận thú vị về cuộc sống.

Nhìn chị thấy có rất nhiều điều mới mẻ, là lạ... Chị nghĩ sao?

Có lẽ là một Ngọc Thúy hơi "chỉn chu" quá phải không. Bên cạnh, tôi cũng bắt đầu theo được sự năng động và chuyên nghiệp trong công việc của một người phụ trách đối ngoại sau gần 1 năm gia nhập FPT. Công việc mới này không chỉ là một sự khám phá thú vị mà còn đầy thử thách, đòi hỏi tôi phải tập trung nhiều hơn, làm việc với trách nhiệm cao hơn. Tuy công việc mới này bận rộn hơn so với khi là người mẫu nhưng tôi thấy rất vui vì nó giúp tôi cảm nhận rõ hơn hai chữ hạnh phúc.

Vậy Ngọc Thúy hôm nay có gì khác với Ngọc Thúy siêu mẫu trước đây?

Cũng không hẳn là sự khác biệt mà là một sự thay đổi đầy tích cực, tôi nghĩ vậy. Làm việc tại FPT tôi phải quen với việc dậy sớm, đi làm đúng 8h sáng, mọi thứ đều có kế hoạch rõ ràng. Vị trí làm việc đại diện đối ngoại cho công ty là công việc cho ra mắt một tờ tạp chí nội bộ mà thông tin phải liên tục được cập nhật. Lao vào làm rồi mới thấy mở ra nhiều điều thú vị, học hỏi được nhiều hơn và cảm thông hơn với mọi người, đặc biệt là giới báo chí (cười).

Vậy còn cái gọi là "cảm nhận rõ hơn hạnh phúc" của chị là như thế nào?

Do làm việc văn phòng nên thời gian ổn định hơn. Sau giờ làm, tôi có thể về nhà, quây quần bên gia đình, cùng trò chuyện trong bữa cơm tối. Sau một tuần "nghiêm túc" thì ngày chủ nhật thực sự đáng quý, tha hồ ngủ nướng, các buổi hẹn hò với bạn bè cũng được mong chờ hơn. Tất cả những điều đó cũng giúp mình cảm nhận hạnh phúc một cách đặc biệt hơn.

Mong ước và dự định cho tương lai gần của chị là gì?

Công việc mới là sự lựa chọn để thử thách năng lực của chính mình. Tạm thời, tôi phải hạn chế những show diễn thời trang hơn nhưng không có nghĩa là từ bỏ hẳn. Khi diễn cũng là lúc để tôi "relax" và sống với đam mê riêng. Còn dự định tương lai à? Đơn giản là cố gắng làm thật tốt công việc để có được sự thừa nhận. Tôi không mong ước mình sẽ thành công rực rỡ mà chỉ cố làm thật tốt công việc mình lựa chọn và hy vọng về một gia đình hạnh phúc.

Theo Thời Trang Trẻ