Hiền Thục và những điều chưa kể...
Răng thỏ, nụ cười đầy gió và hạnh phúc, giọng hát trong trẻo và phong cách luôn được làm mới là những gì dễ nhận thấy ở cô ca sĩ xinh đẹp này.
15 năm ca hát, 15 năm để nhìn lại, tự thấy mình ""không còn là cô gái nhưng chưa là một người đàn bà", em vẫn mải miết phấn đấu và cố gắng để mang tiếng hát đến cho đời, cho người. Giấu nỗi buồn vào sau nụ cười rạng rỡ, Hiền Thục vẫn tin, mình sẽ không thể bị quật ngã trước những nỗi đau thêm một lần nữa.
Chào Hiền Thục, năm mới, em đã làm được những điều gì mới?
Đầu năm nay em đã cho ra đời DVD công nghệ cao, thực hiện theo hình thức liveshow sân khấu với chủ đề Thiên thần tình yêu. Tiếp sau đó là album Q, một single gồm hai bài hát mới mà Hiền Thục cảm thấy rất hay và rất thích.
Thay đổi hình ảnh nhiều quá, định hình phong cách thế nào?
Em không muốn định hình hình ảnh của mình. Em muốn mình như chiếc kính vạn hoa, bất cứ được nhìn ở lăng kính nào, góc độ nào thì cũng là Hiền Thục mà thôi. Còn phong cách, Hiền Thục sẽ cố gắng, sẽ luôn đổi mới để đáp ứng cao hơn nhu cầu của khán giả.
Em có phải là người sống thụ động bởi những người xung quanh?
Không hề! Em là một người chủ động đấy chứ?! Nếu nói phụ thuộc thì em chỉ phụ thuộc vào Tú Trung, người luôn kề vai sát cánh với em trên con đường ca hát này mà thôi.
Hình ảnh mới của ca sĩ Hiền Thục là…?
Sẽ không có một hình ảnh cụ thể nào cả. Nhưng được nhắc đến nhiều trong năm mới có lẽ sẽ là hình ảnh của một thiên thần biết hát. Hát cho những ước mơ, cho những khao khát và những trải nghiệm về tình yêu.
Em có phải là người cả tin?
Em luôn dè chừng trước những người xung quanh. Em đã gặp quá nhiều chuyện chẳng lành nên luôn dặn mình phải biết cẩn trọng trước mọi thứ. Nhưng vẫn chưa đến mức phải thốt ra rằng Hiền Thục không thể tin tưởng ai được nữa.
Điều dại dột nhất mà em đã từng làm là gì?
Chuyện này có lẽ cũng nhiều người biết. Em đã từng nghĩ chị Phương Uyên là một người tốt nên giúp đỡ em, rồi em cũng đã từng xem Thanh Thảo như một đàn chị bởi sự cố gắng của chị ấy đã được đền đáp. Nghĩ lại, em thấy mình thật khờ dại, thậm chí ngu ngốc quá. Vì cuối cùng cái lòng tin ấy đã được đáp lại bằng cách họ đã làm cho em nhiều lần gục ngã, phải đứng lên bước lại từ đầu, ngay từ khi em còn đang khó khăn, chật vật với nghề.
Em có ân hận bởi những sai lầm nào đó trong quá khứ?
Em không có nhiều sai lầm. Một khi đã sai lầm em cũng không hối hận. Bởi vì đó cũng từng là quyết định của mình. Trong một thời khắc nào đó nó cũng đã từng đúng, đúng không! Thế nên, em sẽ không ân hận. Nói chung, sai lầm hay đúng đắn nó phụ thuộc vào thời điểm. (Cười)
Theo em, bất hạnh lớn nhất của một người phụ nữ là gì?
Là khi không có người cùng mình sẻ chia buồn vui trong cuộc sống, là sự cô đơn.
Em có hay so sánh mình với các ca sĩ khác không?
Không, em ghét những điều đó. Em chỉ thích nhìn thành công của các đồng nghiệp để tự mình nhìn lại bản thân mình. Nhưng còn so sánh thì không! Vì mỗi người đều có công việc và những chọn lựa của riêng mình.
Em thích nhất là được làm gì vào những lúc rảnh rỗi?
Khi rảnh em thích được xem phim, đọc báo. Mà em cực kỳ thích giải ô chữ ở trên báo. Rất hay!
Em có nụ cười rất đẹp, em có bao giờ phải giấu nỗi đau vào nụ cười ấy?
Rất, rất nhiều lần ấy chứ! Em không bao giờ muốn nhìn thấy người khác buồn, lại càng không bao giờ muốn mọi người buồn vì mình. Thế nên, giấu nỗi buồn vào nụ cười, dù rất khó!
Cuộc sống có quá nhiều cám dỗ, em đã phải làm thế nào để vượt qua?
Đúng là như vậy. Em nhìn vào gia đình, vào bản thân, vào con gái mình để sống và phấn đấu. Em tự tin rằng, em đã vượt qua rất nhiều khổ đau. Và bây giờ thì không thể có cám dỗ nào có thể quật ngã em.
Bờ vai để dựa vào sau những mất mát của Hiền Thục là ai?
Là con gái em.
Theo Vietnamnet