Emily Hồng Nhung đưa Hoa hậu Liên lục địa Karen dạo phố Sài Gòn

Nhân dịp Hoa hậu Liên Lục Địa Karen đến thăm, Hoa hậu Emily Hồng Nhung đã tranh thủ thời gian cuối tuần đưa bạn của mình đi dạo phố Sài Gòn và thưởng thức những món nổi tiếng của ẩm thực Việt.

Emily Hồng Nhung đưa Hoa hậu Liên lục địa Karen dạo phố Sài Gòn - 1

Nhận lời mời của Hoa hậu Du lịch Quốc tế Việt Nam Emily Hồng Nhung, Hoa hậu Liên lục địa 2018 Karen đã đến Việt Nam để thăm bạn mình cũng như ghé thăm một số danh lam thắng cảnh của Việt Nam để tìm hiểu thêm về văn hoá, con người Việt Nam. 

Emily Hồng Nhung đưa Hoa hậu Liên lục địa Karen dạo phố Sài Gòn - 2

Vừa đến Sài gòn, Hoa hậu Karen liền ghé thăm showroom thời trang của Emily để chọn cho mình những bộ trang phục yêu thích nhất.

Emily Hồng Nhung đưa Hoa hậu Liên lục địa Karen dạo phố Sài Gòn - 3

Trong tà áo dài trắng tinh khôi do chính Emily thiết kế cho người bạn của mình, Karen càng trở nên xinh xắn duyên dáng hơn nữa. Với chiếc nón lá in hình thắng cảnh Việt Nam trên tay, Hoa hậu Liên lục địa được Emily Hồng Nhung đích thân đưa đi dạo phố Sài gòn, ghé qua những địa danh nổi tiếng nơi đây mà bất cứ khách du lịch nào cũng muốn ghé thăm như: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, Nhà hát thành phố, Chợ Bến Thành…

Emily Hồng Nhung đưa Hoa hậu Liên lục địa Karen dạo phố Sài Gòn - 4

Hoa hậu Karen rất thích thú khi cùng Emily sải bước trong những tà áo dài, cô không ngớt lời khen bộ áo dài Việt Nam quá đẹp.

Emily Hồng Nhung đưa Hoa hậu Liên lục địa Karen dạo phố Sài Gòn - 5

Và bây giờ thì cô đã hiểu vì sao người phụ nữ Việt Nam tự hào về bộ trang phục đặc biệt này đến thế vì thật sự bộ áo dài Việt rất tôn dáng làm toát lên tất cả vẻ đẹp của người phụ nữ.

Emily Hồng Nhung đưa Hoa hậu Liên lục địa Karen dạo phố Sài Gòn - 6

Sau khi dạo phố, Emily Hồng Nhung đã đưa Karen đi thưởng thức những nét độc đáo của ẩm thực Việt. Cô đã giới thiệu với người bạn quốc tế của mình những món dân dã nhưng rất ngon và nổi tiếng như: gỏi cuốn, nem nướng, gà nướng xôi chiên giòn, bánh ướt, chả giò, cơm gói lá sen…