Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy!
(Dân trí) - “Nhìn người dân Hà Nội đi xe máy, tham gia giao thông trên đường phố, tôi nghĩ có thể mời họ vào vai... diễn viên đóng thế”, ngôi sao điện ảnh thế giới Dương Tử Quỳnh hóm hỉnh nhận xét.
Trưa nay, (ngày 18/3) Dương Tử Quỳnh xuất hiện trong buổi họp báo vì “An toàn giao thông đường bộ cho trẻ em Việt Nam”, tại Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam với tư cách là đại sứ thiện chí về an toàn giao thông. Vì bận rộn cùng đại diện Quỹ FIA, các thành viên nhóm khuyến khích đội mũ bảo hiểm Việt Nam…tặng mũ cho các học sinh trường tiểu học Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nên chị tới buổi họp báo hơi trễ.
Vận bộ đồ trắng giản dị, tóc xoã tự nhiên nhưng Dương Tử Quỳnh vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng, không tin nổi trước mặt mình là người phụ nữ gần 50 tuổi. Trông chị rất trẻ, yêu kiều và thanh nhã; khác hẳn với hình ảnh mạnh mẽ trong các bộ phim hành động.
Dù vội vàng, cuống quýt và có phần mệt mỏi (chị không ngừng uống nước và… thở) trước lịch làm việc kín mít nhưng Dương Tử Quỳnh luôn mỉm cười và không quên làm dáng trước ống kính. Phòng họp báo chật kín người. Chắc hẳn chị sẽ “ấn tượng” về cảnh tác nghiệp “điên cuồng” của phóng viên cũng như “ấn tượng” về giao thông Việt Nam.
Sau 10 năm, chị mới trở lại Việt Nam. Chị thấy cảnh vật vẫn rất đẹp và những con người thân thiện. Chị bày tỏ niềm xúc động khi được tham gia chương trình này và ca ngợi việc Việt Nam áp dụng quy định đội mũ bảo hiểm. Đồng thời, ngôi sao của “Ngoạ hổ tàng long” cũng bị sốc khi biết số lượng trẻ em ngồi trên xe gắn máy mà không đội mũ bảo hiểm.
“Tôi rất lo lắng khi nhìn thấy quá nhiều trẻ em ngồi trên xe gắn máy ở Hà Nội mà không đội mũ bảo hiểm. Được biết, mỗi tuần có khoảng 12 trẻ em chết oan vì không đội mũ bảo hiểm”, chị nói. Chị cho rằng , tai nạn là điều tệ nhất đối với mỗi cá nhân cũng như gia đình, xã hội. Tại sao những việc khủng khiếp đó cứ “đột nhiên” đến với mỗi người.
Cựu hoa hậu gốc Malaysia này đã được đi nhiều nơi, được chứng kiến nhiều và chị thật sự xúc động trước câu chuyện về bé Xuân Hân (Việt Nam). Cô bé và em gái đã bị tai nạn và ra đi mãi mãi trong một vụ va chạm xe máy. Chỉ một lần, sợ hỏng mái tóc đẹp của hai con gái mà bố mẹ Xuân Hân đã phải “đau” cả cuộc đời. Họ may mắn vì đã đội mũ nhưng cái chết của con cái sẽ luôn ám ảnh họ.
Trước câu hỏi “khó” của một phóng viên: Từ hôm sang Việt Nam, chị đã đội mũ bảo hiểm, ngồi xe máy, tham gia giao thông ở Việt Nam chưa? Dương Tử Quỳnh “đáp” lại rất hóm hỉnh: “Quả là tôi chưa dám ngồi lên xe máy và phải cố gắng lắm tôi mới dám thử một lần băng qua đường. Nhìn người dân Hà Nội đi xe máy, tham gia giao thông trên đường phố, tôi nghĩ có thể mời họ vào vai…diễn viên đóng thế.”
Thế, chị có nghĩ rằng hình ảnh không đội mũ bảo hiểm, phóng xe máy trong bộ phim 007 Tomorrow Never Die của chị sẽ “phản tác dụng” với mục đích chuyến đi vì người dân Việt Nam đã xem bộ phim này? Dương Tử Quỳnh trả lời rất tỉnh táo: “Trong phim tôi không chỉ phóng xe, tôi còn nhảy lên tàu lửa nữa. Nhưng đó chỉ là trong phim thôi. Và chính vì lý do hình ảnh mình có thể “ảnh hưởng” tới việc… đội mũ bảo hiểm của người dân mà tôi tham gia chiến dịch này”.
Khi thảo luận về vấn đề tai nạn giao thông, mũ bảo hiểm…, người đẹp này tỏ ra rất hào hứng và thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc trước báo giới. Chị sôi nổi thảo luận cùng đại diện Quỹ FIA về nỗ lực của mình trong việc nâng cao tầm quan trọng của an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em thế giới; đỏ hoe mắt khi nhắc tới câu chuyện của bé Xuân Hân…
Khi được hỏi về công việc đóng phim, chuyện gia đình… Dương Tử Quỳnh lại tỏ ra… nhút nhát một chút. Dương Tử Quỳnh tâm sự, thật khó để so sánh nền điện ảnh cũng như diễn viên Châu Á với thế giới. Ở một khía cạnh nào đó, giữa hai nền điện ảnh có khoảng cách rất lớn và đó là cả một vấn đề dài… Trước câu hỏi về vấn đề chăm sóc con cái, người phụ nữ sắp một lần nữa lên xe hoa hồ hởi thể hiện mong muốn có nhiều con. Đối với chị, con trẻ đặc biệt quan trọng, là tương lai vì thế chị muốn dành thật nhiều tình cảm cho chúng. Hiện tại, chị đang sống trong một gia đình lớn với 5 đứa con nuôi của mình.
Với câu hỏi rất mến khách: Chị sẽ quay trở lại Việt Nam chứ? “Tất nhiên rồi, bất cứ khi nào, ở nơi đó cần đến tôi là tôi sẽ trở lại”, Dương Tử Quỳnh nói.
![Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 1 Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 1](https://icdn.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/quynh2_18308.jpg)
![Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 2 Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 2](https://icdn.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/quynh3_18308.jpg)
![Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 3 Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 3](https://icdn.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/quynh4_18308.jpg)
Dương Tử Quỳnh rất cởi mở
![Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 4 Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 4](https://icdn.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/quynh5_18308.jpg)
Dù chị vừa trải qua chặng đường dài và quần lấm lem vì trời mưa
![Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 5 Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 5](https://icdn.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/quynh6_18308.jpg)
![Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 6 Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 6](https://icdn.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/quynh7_18308.jpg)
![Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 7 Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 7](https://icdn.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/quynh8_18308.jpg)
![Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 8 Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 8](https://icdn.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/quynh90_18308.jpg)
![Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 9 Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 9](https://icdn.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/quynh9_18308.jpg)
![Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 10 Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 10](https://icdn.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/quynh10_18308.jpg)
![Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 11 Dương Tử Quỳnh không dám ngồi lên… xe máy! - 11](https://icdn.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/quynh11_18308.jpg)
Bài: Thu Nguyễn
Ảnh: Ad135