1. Dòng sự kiện:
  2. Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố
  3. "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Dương Lệ Quyên: "Tôi ghét Lưu Đức Hoa!"

(Dân trí) - Trong ngày thứ ba kể từ khi quay trở lại Hong Kong hôm 6/4 vừa rồi, Dương Lệ Quyên và mẹ cô đã không thể kiềm chế được lâu hơn. Họ tiếp tục tìm gặp Lưu Đức Hoa, lần này địa điểm hướng tới của hai mẹ con là căn hộ riêng của anh tại Hong Kong.

Mục đích của chuyến đi lần này của hai mẹ con là tới nhận xác ông Dương Cần Ký. Trở lại Hong Kong, hai mẹ con cô Dương đã nghỉ chân tại một khách sạn ở đường Nan Chang. Khoảng 10 giờ sáng ngày 8/4, hai mẹ con trả phòng, thu xếp hành lý và bắt một chiếc taxi tới chùa Guang Yin ở đường Shangdong, để cầu nguyện cho ông Dương Cần Ký.

 

Sau đó, hai mẹ con cô Dương Lệ Quyên lại bắt taxi tìm tới căn hộ riêng của Lưu Đức Hoa - thần tượng của Dương Lệ Quyên. Vì không biết số nhà chính xác của Lưu Đức Hoa, nên hai mẹ con lang thang khắp khu phố và gõ cửa từng nhà. Ngay khi phát hiện hai mẹ con Dương Lệ Quyên xuất hiện gần nhà của Lưu Đức Hoa, rất nhiều ký giả đã có mặt để chụp hình.

 

Tuy nhiên, vì phần lớn người ở khu phố này đều nói tiếng Quảng Đông, nên hai mẹ con Dương Lệ Quyên chỉ nhận được những cái lắc đầu hoặc sự im lặng. Do vậy, cả chiều hôm 8/4, hai mẹ con cô Quyên vẫn chưa thể lần ra nhà của Lưu Đức Hoa và buộc phải “bỏ cuộc”.

 

Sau đó, hai mẹ con cô Quyên lại bước vào một cửa hàng ăn nhanh. Quá bực tức khi thấy các phóng viên chĩa máy ảnh về phía mình, Dương Lệ Quyên đã càu nhàu: “Chúng tôi làm sao có thể ăn được khi mấy người cứ chụp ảnh suốt thế?”.

 

Khá mệt mỏi sau một ngày “lang thang” tìm nhà của Lưu Đức Hoa, hai mẹ con lại bắt taxi và trở về khách sạn ở đường Nan Chang, nhưng bị từ chối do khách sạn không còn phòng. Hai mẹ con đành phải nghỉ chân tại một công viên gần đó. Rất nhiều người nhận ra hai mẹ con cô Quyên và thầm thì khi đi qua.

 

Sau đó, không hiểu vì lý do gì, hai mẹ con “to tiếng với nhau” và Dương Lệ Quyên còn khóc toáng lên. Cảnh sát phải tới can thiệp và đưa cô tới sở cảnh sát gần nhất. Theo nhận định của vài người có mặt, hành động của cô Quyên khá kỳ quái.

 

Một phóng viên cho biết, Dương Lệ Quyên trông khá mệt mỏi, và không được sạch sẽ (tóc và quần áo bám đầy bụi bẩn), tâm trạng hơi hoảng loạn. Cô gái người Thâm Quyến này liên tục cảnh cáo cánh phóng viên “Các người định ép chúng tôi tới chết hả?”. Cô Dương hầu như từ chối mọi câu hỏi liên quan tới Lưu Đức Hoa.

 

“Nếu là người có lương tâm, anh ta nên tới viếng cha tôi. Anh ta thậm chí còn không tỏ ra hối hận, viết thư hay gọi điện cho tôi. Tôi ghét Lưu Đức Hoa. Giờ bố tôi đã mất, mọi thứ trở nên thật vô nghĩa”, Dương Lệ Quyên phát biểu.

  

Mi Vân

Theo HKN