"Đứa trẻ được nuôi trong chuồng chó" - Gian nan chữa lành bi kịch tuổi thơ

Hương Hồ

(Dân trí) - Cuốn sách kể lại câu chuyện có thật về những đứa trẻ có cuộc sống vô cùng bi kịch ngay từ tuổi ấu thơ, dẫn đến những sang chấn, tổn thương ảnh hưởng tới giai đoạn phát triển sau đó.

Sang chấn - vết hằn sâu trên những bộ não trẻ thơ

Đứa trẻ được nuôi trong chuồng chó là tác phẩm đầy tình thương và trách nhiệm dành cho trẻ em, và không chỉ trẻ em mà để cho cả người lớn nghiền ngẫm, được hai tác giả Bruce D. Perry và Maia Szalavitz phối hợp nhau viết từ năm 2001, tái bản năm 2017 với nhiều nội dung cập nhật.

Đứa trẻ được nuôi trong chuồng chó - Gian nan chữa lành bi kịch tuổi thơ - 1

Cuốn sách "Đứa trẻ được nuôi trong chuồng chó" (Ảnh: First News).

 Đó là câu chuyện về cô bé Tina được mẹ dẫn đến bác sĩ Perry điều trị khi mới bảy tuổi đầu. Tina bị một thiếu niên 16 tuổi, con trai người nhận trông coi cô bé, lạm dụng tình dục suốt hai năm dài, từ lúc Tina 4 tuổi - 6 tuổi mới bị phát hiện. Gia cảnh cực kỳ khó khăn, mẹ Tina đơn thân nuôi Tina và hai đứa em nhỏ của Tina nên không có thời gian chăm sóc và bảo vệ con.

2 năm dài bị lạm dụng trong tuổi ấu thơ đó đã để lại những sang chấn cực kỳ nghiêm trọng và những hành vi lệch lạc trong cuộc sống sau này của Tina, mà mọi nỗ lực cứu chữa đều không thể đạt kết quả tối ưu.

Nó để lại nhiều băn khoăn, ray rứt trong lòng một bác sĩ dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu, tìm ra mô hình trị liệu, chữa lành cho những đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh này, và đưa ra những lời cảnh báo cấp thiết cho người lớn.

Hay như trường hợp bé Justin, bị mẹ ruột bỏ lại cho bà ngoại nuôi dưỡng khi mới 2 tháng tuổi. Và thật không may, khi Justin 11 tháng tuổi bà ngoại em mất.

Người bạn trai của bà đã tiếp tục nuôi Justin trong chuồng chó, hoàn toàn theo nghĩa đen. Hậu quả là khi bác sĩ Perry gặp, Justin là một đứa trẻ 6 tuổi không biết nói, không biết đi, chiếc nôi của em phải rào lại bằng các thanh sắt. Em liên tục đung đưa người, rên rỉ một giai điệu vô nghĩa, ném thức ăn và cả phân của mình vào các nhân viên điều trị.

Còn Laura là một trường hợp bị bỏ bê khác. Hậu quả là em bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển cả thể chất lẫn tâm trí.

Đã lên 4 tuổi nhưng Laura nặng chưa đến 12 kg. Dù liên tục được truyền dinh dưỡng giàu calo nhưng em vẫn không chịu lớn.

Các bác sĩ đã ròng rã làm rất nhiều xét nghiệm, kiểm tra đủ kiểu hệ tiêu hóa của em, kể cả phẫu thuật để tìm bệnh, và đưa ra rất nhiều chẩn đoán: "động kinh ruột", "chứng biếng ăn tâm thần ở trẻ sơ sinh"… Tuy nhiên, tất cả liệu pháp điều trị đều không đáp ứng.

Với kiến thức, kinh nghiệm, sự tận tâm của mình, bác sĩ Perry đã chỉ ra nguyên nhân: Ngay từ lúc mới sinh Laura, mẹ em đã không biết cách chăm sóc con, hoàn toàn không có sự kết nối với con về mặt cảm xúc.

Cô ít khi ôm hay ẵm con, không cho con bú trực tiếp mà vắt sữa vào bình rồi cho bú, không đu đưa con trong tay, không ru con ngủ, không thủ thỉ yêu thương, không nhìn thẳng vào mắt con…

Thiếu vắng những tín hiệu về thể chất và cảm xúc này, những thứ cần thiết để kích thích quá trình phát triển, Laura đã ngừng tăng cân.

Thời điểm đó, có một hội chứng thường gặp là FIT (viết tắt của "Failure to Thrive", tạm dịch là "chậm lớn"). Trẻ sơ sinh được chẩn đoán FIT thường bị suy giảm nồng độ nội tiết tố tăng trưởng.

Một nghiên cứu cho thấy hơn một phần ba trẻ em sống tại các cô nhi viện mà không có được sự quan tâm cá nhân đã sống không quá hai tuổi. Khuyến cáo của tác giả là "theo đúng nghĩa đen, trẻ em không thể lớn nếu thiếu tình yêu thương".

Và còn nhiều nữa những trường hợp trẻ em bị lạm dụng, bị sang chấn, tổn thương, bị ngược đãi, bị bỏ rơi, bị làm "vật tế thần" trong các giáo phái, bị bạo hành ở chính các "mái ấm", bị hành hạ ở chính gia đình cha mẹ nuôi… được nêu trong quyển sách, mà chắc rằng người đọc nào cũng cảm thấy phẫn uất, đau lòng, thương cảm, thậm chí bị sốc.

Đứa trẻ được nuôi trong chuồng chó - Gian nan chữa lành bi kịch tuổi thơ - 2

 Tình người vượt trên những quy tắc khô cứng

"Trẻ nhỏ mau quên". Khi đọc Những đứa trẻ được nuôi trong chuồng chó, tôi nhận ra suy nghĩ sai lầm đó của người lớn. Tác giả cho biết, thời điểm ông học trường y, các nhà nghiên cứu hầu như không để tâm đến những tổn thương kéo dài mà các sang chấn tâm lý để lại.

Các nghiên cứu về tác động của sang chấn lên trẻ em thậm chí còn ít ỏi hơn. Vấn đề này không được xem trọng, bởi trẻ em được cho là cố nhiên có khả năng "phục hồi", với năng lực "vực dậy" bẩm sinh.

Bằng những nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm điều trị của mình, bác sĩ Perry đã chứng minh: Trái với lầm tưởng của nhiều người, trẻ em không được sinh ra với khả năng tự phục hồi.

Những tổn thương - nhìn thấy được lẫn không nhìn thấy được - mà các em phải chịu trong giai đoạn thơ ấu sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng và kéo dài hơn so với người lớn.

Phân tích chức năng của bộ não, tác giả viết: "Đối với con người, sinh vật đáng sợ nhất mà chúng ta có thể gặp phải chính là đồng loại… Kẻ săn mồi đáng sợ nhất mà con người phải đối diện chính là đồng loại.

Bởi thế, hệ thống phản ứng với căng thẳng của chúng ta được kết nối chặt chẽ với các hệ thống thần kinh có chức năng đọc và phản ứng với các tín hiệu xã hội của con người.

Theo tác giả, ở những giống loài mang tính xã hội như loài người, cả ba chức năng bộ não phải định hướng để con người có thể tồn tại và phát triển đều phụ thuộc sâu sắc vào khả năng của bộ não trong việc tạo dựng và duy trì các mối quan hệ.

Con người sẽ trở nên chậm chạp, yếu ớt và không đủ khả năng sinh tồn lâu dài ngoài tự nhiên nếu không có sự trợ giúp từ người khác. Nhận thức được tầm quan trọng của các mối quan hệ và các tín hiệu tương tác xã hội là vô cùng cần thiết cho quá trình trị liệu hiệu quả.

Đứa trẻ được nuôi trong chuồng chó - Gian nan chữa lành bi kịch tuổi thơ - 3

Điều đáng trân trọng ở quyển sách là tác giả không chỉ đưa ra những dẫn chứng đau buồn, mà thông qua những câu chuyện cụ thể đó đưa ra những mô hình điều trị hữu hiệu, những giải pháp chữa lành thuyết phục; đưa đến người đọc những hiểu biết sâu sắc về bệnh nhi, về lĩnh vực khoa học thần kinh.

Quan trọng hơn, mang đến cho người đọc những suy nghĩ tích cực, những giá trị nhân văn, những niềm tin mạnh mẽ về con đường giải quyết thực trạng này.

Bác sĩ Perry và đội ngũ của mình cho thấy hình ảnh những thầy thuốc không chỉ tìm hiểu triệu chứng bệnh mà luôn truy nguyên nguồn gốc bệnh. Không chỉ đến với người bệnh với tư cách một bác sĩ mà còn tiếp cận bệnh nhân với tấm lòng tràn ngập tình người.

Không chỉ quan tâm đến các phương pháp điều trị cụ thể mà còn tìm kiếm các giải pháp để cảnh báo và phòng ngừa các bi kịch. Không chỉ chữa bệnh mà luôn tìm cách chữa lành những nỗi đau con người…

Điều đáng cảm động là xuyên suốt trong quyển sách, bác sĩ Perry luôn thể hiện một sự khiêm cung, một tâm trạng ray rứt trước những hạn chế của mình và của cả ngành y khi đối diện những ca bệnh khó; là sự chân thành cảm phục những bệnh nhi dũng cảm của mình và xem các em như những người thầy trong nghề để luôn học hỏi, nghiên cứu.

Ông cùng các cộng sự đã tìm ra một mô hình chữa trị hữu hiệu là "Mô hình trị liệu thần kinh tuần tự" được triển khai rộng rãi sau đó. Nhưng quan trọng hơn, ông đã khai thông, làm thay đổi nhận thức của nhiều người về những vấn đề của trẻ em.

Bác sĩ Perry chia sẻ: những bài học cốt lõi mà tôi học được từ các em có giá trị với tất cả chúng ta. Bởi để hiểu được các sang chấn, chúng ta cần phải tìm hiểu về ký ức.

Để đánh giá đúng việc trẻ em được chữa lành như thế nào, chúng ta cần hiểu cách trẻ học yêu thương, cách trẻ đối phó với khó khăn và cả việc căng thẳng ảnh hưởng đến trẻ như thế nào.

Và khi nhận thức được rằng khả năng yêu thương và hành động của con người có thể bị hủy hoại nghiêm trọng bởi bạo lực và các mối đe dọa, chúng ta mới có thể hiểu rõ hơn chính mình và biết cách vun đắp, quan tâm đến những người thân yêu trong đời, nhất là trẻ nhỏ.

Đọc sách, tôi rút ra nhiều điều: Tình người vượt trên những qui tắc khô cứng. Tâm thiện vượt trên mọi sai phạm và sửa đổi mọi công thức chữa trị rập khuôn.

Làm một bệnh nhân khổ lắm nhưng gặp một bác sĩ chỉ chữa bệnh bằng công thức và qui định còn khổ hơn nhiều. Người bệnh cần thêm một tấm lòng, một tâm từ bi và lòng can đảm từ bác sĩ để thách thức những niềm tin cố hữu…

Đứa trẻ được nuôi trong chuồng chó với 12 chương, 619 trang sách thật sự đáng nghiền ngẫm bởi những giá trị nó mang lại. Không chỉ là kiến thức, mà còn là những giá trị nhân văn, những cảm xúc tích cực, thiện lành.

Thu An

Theo NXB First News