Đông Nhi và Ông Cao Thắng “tình tứ” tại Zurich – Thụy sỹ

(Dân trí) - Tạm biệt Venice xinh đẹp, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đón chuyến tàu sớm đến Zurich. Cặp đôi đã có một ngày vô cùng tình tứ và thú vị khi khám phá những địa danh nổi tiếng tại thành phố mang đậm tinh thần Thụy Sỹ.

Tiếp nối hành trình "Love is Journey", ở video thứ 4, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã dừng chân tại Zurich và mang đến cho người hâm mộ những hình ảnh tráng lệ của xứ sở này. Dù không phải là thủ đô nhưng Zurich lại được ngợi ca như một thành phố lý tưởng và đáng sống nhất thế giới, mang đậm "tinh thần Thụy Sỹ". Được bao quanh bởi những ngọn đồi và dãy Alps huyền thoại, đây là đô thị lớn nhất và là trung tâm tài chính của Thụy Sỹ, thu hút du khách bởi nhiều khu phố đặc trưng của châu Âu mang vẻ đẹp cổ kính. Với hơn 1.200 đài phun nước lớn, nhỏ có thiết kế vui mắt, Zurich được du khách ví như thành phố của "đài phun nước". Hồ nước lớn của thành phố cũng chính là điểm nhấn độc đáo, tạo nên khung cảnh lãng mạn, nơi du khách có thể đi bộ, đạp xe trên đường kè sát mặt hồ hay dạo phố bằng thuyền.

Love Is Journey - Tập 4 - Thụy Sĩ

Cặp đôi nắm tay nhau dạo chơi quanh các con phố cổ và không thể bỏ qua Bahnhoffestrasse - con đường thời trang lộng lẫy và xa hoa bậc nhất Châu Âu. Đây là nơi quy tụ hàng trăm thương hiệu thời trang cao cấp lừng danh và cửa hàng của các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, góp phần tạo nên con đường thời trang đẳng cấp, nhộn nhịp bậc nhất.


Cặp đôi tình tứ nắm tay nhau dạo phố Zurich

Cặp đôi tình tứ nắm tay nhau dạo phố Zurich

Điều gây ấn tượng đặc biệt cho cặp đôi khi ghé thăm xứ sở đồng hồ chính là Hồ Zurich. Mỗi sớm mai ánh nắng chiếu xuống mặt nước tạo thành ánh vàng tuyệt mỹ. Khi nắng dịu, mặt nước hồ trong như gương, phản chiếu bầu trời Thụy Sỹ suốt bốn mùa. Từng đàn thiên nga bơi lội tung tăng, các công trình kiến trúc trung cổ đặc sắc hai bên hồ in bóng trên mặt nước… Tất cả tạo thành một bức tranh cổ kính, mỹ lệ và lãng mạn. Vào mùa hè, du khách thường dạo chơi bằng thuyền. Khi đông đến, nước trong hồ đóng băng, du khách có thể đi dạo ven hồ, tham gia các hoạt động ngoài trời và thử "cảm giác mạnh" di chuyển trên lớp tuyết giữa hồ.


Lãng mạn với hoàng hôn Zurich

Lãng mạn với hoàng hôn Zurich

Cách đó vài con phố, Nhà thờ đôi Grossmunster nằm yên bình bên bờ sông Limmat càng khắc sâu hình ảnh của một Zurich cổ kính. Là một trong ba nhà thờ chính nổi tiếng ở Zurich, Grossmunster có lối kiến trúc theo phong cách Roman với hình ảnh hai tòa tháp đôi vươn thẳng lên bầu trời và các cửa sổ bằng đá mã não lấp lánh mang đến cảm giác kỳ vĩ. Mất đến 110 năm để hoàn thành, nhà thờ không chỉ là biểu tượng đáng ngưỡng mộ của Zurich, còn minh chứng cho một thời kỳ lịch sử dữ dội và hào hùng của cư dân nơi này.

Chia tay Zurich sau 48 giờ trải nghiệm đáng nhớ, điểm đến thứ 5 trong hành trình Love is Journey của 2 giọng ca "Ta là của nhau" hứa hẹn thú vị không kém. Đó chính là nước Pháp với con sông Seine mộng mơ, con người thanh lịch và nền văn hóa đặc sắc.

Hãng hàng không 5 sao EVA Air với chất lượng bay tuyệt hảo và giá vé hợp lý dành cho mọi đối tượng và đa dạng các hạng vé Phổ thông, phổ thông đặc biệt, hạng thương gia. Đặc biệt, hạng thương gia Royal Laurel với các dịch vụ vượt trội như không gian riêng tư vô cùng thoải mái và thư giãn, menu 3 lựa chọn món được phục vụ bởi đầu bếp chuẩn 5 sao và phục vụ theo nhu cầu riêng khi đặt trước 48 tiếng, hệ thống giải trí có sẵn phong phú với các thể loại phim ảnh, nhạc, game trong suốt chuyến bay và bộ sản phẩm chăm sóc cao cấp giúp khách hàng có chuyến bay thoải mái nhất.

Hãy tận hưởng hành trình khám phá trọn vẹn Zurich theo cách riêng của bạn, đến thăm các thành phố nổi tiếng nhất Thụy Sỹ, di chuyển trên những chuyến tàu hiện đại để chiêm ngưỡng cảnh sắc như mơ của mùa thu lãng mạn nhất Châu Âu cùng "người bạn đồng hành" EVA Air!