Đăng Khôi với kem chống nắng và khẩu trang...

Ca sĩ Đăng Khôi, chàng công tử Hà thành có những nỗi khổ đặc biệt rất khác người. Chính cái dáng vẻ thư sinh và khuôn mặt dễ thương của mình mà anh gặp không ít bi hài...

Khổ vì bộ dạng công tử

Nói về chuyện bạn gái, Khôi nửa đùa nửa thật: "Chỉ vì bộ dạng công tử dễ bị xa lánh của mình mà khó tìm bạn gái đấy!". Anh từng có người yêu, một cô gái nhỏ hơn anh 2 tuổi, xinh xắn, dịu dàng, tinh tế. Nhưng rồi họ chia tay nhau chỉ vì Khôi là người nổi tiếng, bận rộn suốt ngày, lịch lưu diễn dày đặc, không có nhiều thời gian chăm sóc người yêu.

Gần đây, ngày nào trong hộp thư yahoo của Đăng Khôi cũng có thư của một người với nickname là bonghongsamac. Cô ấy bảo muốn làm quen với Khôi nhưng lại ngại. Lý do: "Một con vịt xấu xí như em liệu có cơ hội được sánh với anh, chàng công tử hào hoa, luôn được bao bọc trong luồng ánh sáng hào quang, chói lọi? Em đã đến nhà anh vài lần, trong vai một người khách may rèm cửa. Đó chỉ là cái cớ để được nhìn anh ngoài đời. Chỉ ngắm nhìn thôi cũng đủ giúp em hạnh phúc rồi".

Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, người viết tặng Khôi những dòng "tình củm" ấy vẫn chưa xuất đầu lộ diện.

Phiền toái vì... làn da

Khôi bảo, hồi mang thai anh, mẹ anh ăn rất nhiều trứng gà. Mẹ rất thích làm da trắng như con gái của anh và ra sức chăm sóc. Khó chịu nhất là mỗi lần ra khỏi nhà, anh đều bị mẹ bắt đeo khẩu trang và mặc áo tay dài để chống nắng.

Chưa hết, mỗi khi đến các shop mỹ phẩm, mẹ đều tậu các loại kem dưỡng da dành cho đàn ông, bắt Khôi phải dùng hết. Tối nào bà cũng nhắc anh bôi kem dưỡng da.

Khi cậu công tử ra nắng, ngoài các phụ trang, mẹ cũng luôn chuẩn bị sẵn một tuýp kem chống nắng. Thấy mẹ nhiệt tình và tận tâm như vậy, dù đôi khi có chút khó chịu nhưng anh vẫn phải nghe lời để không phụ tấm lòng của bà.

Theo Tiếp Thị Gia Đình