Đàm Vĩnh Hưng - ca sĩ "bay show" nhiều nhất

Từ ca sĩ hàng sao đến... không sao đều ít nhất được một lần ra nước ngoài biểu diễn. Tổng kết "hành trình bay show" hải ngoại của ca sĩ gần 5 năm qua thì Đàm Vĩnh Hưng được bình chọn là người "bay" nhiều nhất.

Anh cũng là một trong những ca sĩ trong nước đang được rất nhiều bà con Việt kiều hải ngoại yêu mến. Từ Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng đã chuyện trò khá cởi mở.

 

Chào Đàm Vĩnh Hưng, được biết ngày 31/7 vừa qua anh đã làm một liveshow quy tụ khá nhiều ca sĩ khách mời trong nước sang biểu diễn. Anh có thể nói một chút về chương trình?

 

Liveshow của tôi vừa diễn ra tại casino Pala (California - Mỹ). Tôi không thể tưởng tượng được chương trình của mình lại thành công đến như vậy. Tôi hát gần 30 bài cùng với khách mời là Thanh Lam, Phương Thanh, Phan Đinh Tùng, Carol Kim, nhóm 5 Dòng Kẻ, nhóm MTV. Lần đầu tiên trong liveshow mà tôi tự đệm guitar cho một liên khúc gồm nhiều tình khúc vượt thời gian nên được rất nhiều khán giả cổ vũ. Mỗi câu hát, mỗi bài hát của tôi còn được mọi người tán thưởng nhịp nhàng bằng những tràng vỗ tay và reo hò cuồng nhiệt.

 

Tối hôm đó tôi đã thức trắng vì quá... sung sướng! Khán giả đến với liveshow của tôi lần này gồm rất nhiều thành phần, trong đó có cả bầu show và một số nhân vật quan trọng thuộc các trung tâm băng đĩa nhạc lớn của hai miền Nam - Bắc Cali.

 

Trong liveshow lần trước (cũng tại Mỹ), đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã giúp anh tất cả mọi khâu có liên quan đến chương trình, còn lần này thì sao?

 

Lần này thì tôi tự... đạo diễn lấy! Tôi tự sắp xếp bạn diễn, tự thay trang phục, tự quyết định bài hát, bài múa phụ họa và cả tự làm MC. Dù hát đến gần 30 bài nhưng tôi vẫn "sung sức" bởi âm thanh và ban nhạc chơi rất tốt. Đây là lần đầu tiên một sòng bài chịu "nghe" theo yêu cầu ca sĩ là điều chỉnh sân khấu nằm chính giữa. Để đến được với liveshow của tôi, rất nhiều khán giả phải mất hơn 2 giờ đồng hồ lái xe. Tôi thật sự xúc động và lấy làm tiếc đối với một số người không thể mua vé (do hết vé sớm) để đến được với show diễn.

 

Không ít người cho rằng ca sĩ trong nước ra nước ngoài làm liveshow chẳng qua chỉ để đánh bóng thêm tên tuổi chứ "chất và lượng" chương trình không tốt, ngay cả giá vé cũng rất thường. Anh nghĩ sao?

 

Tôi không nghĩ như vậy. Đối với bản thân tôi thì dù làm trong nước hay ngoài nước cũng đều đầu tư rất công phu và dồn hết tâm huyết cho chương trình. Riêng giá vé thì tùy vào ca sĩ, tùy vào show diễn mà thôi. Liveshow của tôi vừa rồi có đến 3.000 khán giả tham dự với giá vé 100 USD, nhưng đã "cháy" (hết) vé trước mấy ngày. Tôi nghĩ ca sĩ trong nước đôi lúc giá vé còn cao hơn ca sĩ nước ngoài, ví dụ như của Michael Bolton là 80 USD còn tôi là 100 USD. 

 

Nếu như có ai đó nói rằng không thích Đàm Vĩnh Hưng làm liveshow tại hải ngoại nữa vì không hiệu quả thì anh có tiếp tục làm?

 

Có chứng kiến tình cảm mà khán giả dành cho mình trong liveshow mới thấy mình càng phải có trách nhiệm nhiều hơn với nghề. Show diễn của tôi dù đã kết thúc nhưng không ai ra về mà họ cứ đứng vỗ tay liên tục đến gần nửa giờ đồng hồ. Tôi phải cười... mỏi cả hàm để chụp ảnh với fan. Dù ai có nói gì chăng nữa thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp để thực hiện thêm nhiều liveshow như thế này để đáp lại tình cảm người yêu nhạc. Đặc biệt là ước nguyện làm thật nhiều show của tôi tại miền Nam Cali. Vì ở đây số lượng khán giả và fan của tôi rất đông nhưng tôi vẫn chưa làm được chương trình lớn phục vụ họ.

 

Mọi người đang râm ran về việc anh có "người ấy" tại hải ngoại, điều đó đúng không?

 

Mọi việc như thế nào thì... hồi sau mọi người sẽ rõ (cười).    

 

Theo Dạ Ly

Thanh Niên